- 16/11/08
- 6,033
- 6,006
Cuộc đời của Natasha thảm hơn Stark nhiều, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc.
- Trẻ mồ côi được đào tạo làm sát thủ từ bé, bị hội sát thủ làm mất luôn khả năng sinh con khi đủ tuổi.
- Làm sát thủ cho KGB cho đến khi gặp được Nick Fury, người đầu tiên Nat xem là người nhà sẵn sàng bỏ qua mọi thứ cho Nat một cơ hội mới.
- Thông qua mấy cái trailer (phim không đề cập) thì Nat xem Avengers là gia đình của mình
- Sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung mặc dù không chắc là kế hoạch có thành công hay không, trong khi trước đó vừa được Red Skull tiết lộ tên thật của bố đẻ (đoạn này mình nghĩ Nat sẽ sống để phim solo đi tìm lại quá khứ)
cuộc đời của Stark trước khi chết thì viên mãn quá rồi, những việc nào Stark còn hối hận chưa làm được thì cũng đã được giải quyết hết trong Endgame.
Trash fan là đây nè.
Phim có đề cập nhoé, cái đoạn Cap ngồi khóc lóc có trong trailer ấy.
Tônỳ hỏi cô ấy có gia đình không.
Cap nói có - us.
Tônỳ hỏi cô ấy có gia đình không.
Cap nói có - us.

nó đi 1 mình thì qua dỗ nó đi chứ.
