N_LP
The Warrior of Light
- 28/12/05
- 2,000
- 446
Bác phải hiểu là việc can thiệp vào quá khứ không phải dễ, nếu cố tình can thiệp làm thay đổi quá khứ thì tự khắc sẽ có sự kiện gì đó xảy ra để quá khứ không bị thay đổi. Việc này thể hiện rất rõ khi Cap tương lai từ thang máy bước ra, Cap quá khứ nghĩ ngay thằng kia là Loki biến thành, việc Loki cướp đá bỏ chạy với việc Cap gặp Cap nó liên kết chặt chẽ với nhau và không làm thay đổi quá khứ.
Nên Cap sống ẩn dật thì cũng chẳng cần phải lo chuyện vô tình tác động quá khứ, cứ sống bình thường là được.
Thằng Loki đã bỏ chạy tức là đã thay đổi rồi. Chính vì thế mới lại đẻ ra chuyện chạy về gặp TAO kêu TAO bắt dùm thì nó.... bullsh*t quá. Vậy sao ngay từ đầu TAO không hốt luôn dùm cục Space với cục Time đi rồi trả 1 lần luôn cho dễ?






