█ Papa Feige's Children █ Spider-Noir (27/05/2026)

Đang xem lại ironman, nhớ Tony quá các bạn ơi :8cool_cry:
 
tumblr_pqxt0h1WW81y0qezwo1_1280.gifv
 
Nếu nguyên đội Avengers nắm tay nhau khi búng, damage có chia đều ko hay chết hết :v
 
Không liên quan lắm nhỉ. Kiểu Ironman buộc phải chết để khán giả cảm động hay buộc phải chết vì quy luật thời gian gì đó? Bạn giải thích kĩ được không.
Thì vì IM chết kiểu như ko phải là chết già, hay chết vì tai nạn, mà anh chết vì ko chịu đựng nổi lực búng khi full găng. Nên nếu muốn hồi sinh anh dựa theo quyền năng của "đá" thì nó ko phù hợp.
 
Vl, giờ tha hồ spoil chính chủ
 
Không liên quan lắm nhỉ. Kiểu Ironman buộc phải chết để khán giả cảm động hay buộc phải chết vì quy luật thời gian gì đó? Bạn giải thích kĩ được không.
Iron man chết vì rdj không thích đóng nữa
 
tumblr_pqxtchIvBd1y0qezwo1_1280.gifv


sang t2 tuần sau ra trailer 2 của far from home chắc sẽ có tv spot spoil cảnh dàn quân để buff ticket.
 
Lúc Thor giành đeo găng để búng, hẳn là biết chắc chắn búng xong sẽ chết luôn.
Thor muốn làm cái gì đó để hối lỗi rồi chết quách cho xong.
 
Đang nghe đi nghe lại.

Marvel không cần làm một đám tang (hay quốc tang) hoành tráng, đủ ban đủ bệ, gấp cờ bắn pháo các kiểu mà vẫn làm khán giả phải thương nhớ vì họ đã có hơn 20 bộ phim trong hơn 10 năm. Mỗi khung hình đều gợi nhớ cái gì đó về IM. Bắt đầu từ cái reactor, rồi quay đến mặt từng nhân vật khiến người ta nhớ xem nhân vật đó quan hệ gì với IM, đã từng làm gì với IM, vân vân. Tất cả người đứng đó đều là main char chứ không phải diễn viên quần chúng chả liên quan gì đứng vào cho đông. Cảnh đó chỉ có nhạc, không cần tiếng động nào khác, không cần ai nói gì hết.

Cảnh cuối lúc Happy nói về chessburger, "your dad like chessburger", nếu là fan phong trào thì sẽ chỉ coi như câu chuyện phiếm, nhưng ai để ý thì trong IM1 lúc Tony bước xuống máy bay là đòi Happy ngay 1 cái chessburger. Nó reference về rất xa.

Ký ức là thứ cần thời gian để xây dựng chứ không phải trong 2-3 tiếng đồng hồ là xong. Nhiều phim cảnh đám tang phải chiếu flashback, phải cho 1 ông lên đọc điếu văn hay là ngồi kể quá khứ rất lê thê vì người xem chưa kịp có ký ức nào về nhân vật đó cả.

 
Nhân vật cuối ở lại với con gái của Tony là Happy.
Ư ư

Đang nghe đi nghe lại.

Marvel không cần làm một đám tang (hay quốc tang) hoành tráng, đủ ban đủ bệ, gấp cờ bắn pháo các kiểu mà vẫn làm khán giả phải thương nhớ vì họ đã có hơn 20 bộ phim trong hơn 10 năm. Mỗi khung hình đều gợi nhớ cái gì đó về IM. Bắt đầu từ cái reactor, rồi quay đến mặt từng nhân vật khiến người ta nhớ xem nhân vật đó quan hệ gì với IM, đã từng làm gì với IM, vân vân. Tất cả người đứng đó đều là main char chứ không phải diễn viên quần chúng chả liên quan gì đứng vào cho đông. Cảnh đó chỉ có nhạc, không cần tiếng động nào khác, không cần ai nói gì hết.

Cảnh cuối lúc Happy nói về chessburger, "your dad like chessburger", nếu là fan phong trào thì sẽ chỉ coi như câu chuyện phiếm, nhưng ai để ý thì trong IM1 lúc Tony bước xuống máy bay là đòi Happy ngay 1 cái chessburger. Nó reference về rất xa.

Ký ức là thứ cần thời gian để xây dựng chứ không phải trong 2-3 tiếng đồng hồ là xong. Nhiều phim cảnh đám tang phải chiếu flashback, phải cho 1 ông lên đọc điếu văn hay là ngồi kể quá khứ rất lê thê vì người xem chưa kịp có ký ức nào về nhân vật đó cả.

Ư ư ư
 
Back
Top