█ Papa Feige's Children █ Spider-Noir (27/05/2026)

Lại chém gió rồi, bỏ tay ra khỏi quần đi :6cool_smile:
 
Thor từ sau khi chém đầu Thanos thì đau khổ, thất vọng về bản thân, lúc nào ánh mắt cũng chỉ nhìn xuống.
Chỉ có sau khi gặp, được mẫu thân khuyên nhủ mới dám nhìn thẳng, ánh mắt mới sáng trở lại.

Chợt nghĩ lúc Thor giành đòi búng tay, chắc trong đầu nghĩ Biết đâu mình chịu được, mà có chết cũng được, mình có cơ hội sửa sai, làm điều có ích.
Còn Hulk giành búng tay, ngoài chuyện là người khỏe nhất lúc đó. Chắc chắn còn vì lý do cá nhân al2 muốn đem Natasha về.
Có khi Hulk đã gặp Natasha khi búng tay. Kéo nàng về mà không được.
 
Thor từ sau khi chém đầu Thanos thì đau khổ, thất vọng về bản thân, lúc nào ánh mắt cũng chỉ nhìn xuống.
Chỉ có sau khi gặp, được mẫu thân khuyên nhủ mới dám nhìn thẳng, ánh mắt mới sáng trở lại.

Chợt nghĩ lúc Thor giành đòi búng tay, chắc trong đầu nghĩ Biết đâu mình chịu được, mà có chết cũng được, mình có cơ hội sửa sai, làm điều có ích.
Còn Hulk giành búng tay, ngoài chuyện là người khỏe nhất lúc đó. Chắc chắn còn vì lý do cá nhân al2 muốn đem Natasha về.
Có khi Hulk đã gặp Natasha khi búng tay. Kéo nàng về mà không được.

Chừng nào viết tiểu thuyết thì pm để ae ra ủng hộ nhé, chứ viết sến quá ko ai mua đâu. :1cool_look_down:
 
coi lại thì lại k thấy khúc con black order bị xiên như 1 trò đùa ~~
chả biết lúc đó tập trung vào cái gì :))
superflex hàng i vẫn còn gần nhỉ :::^^:::
 
Cọ vú đánh sneak thôi, solo có lại ai đâu. A3 bị 1 em xiên, thêm 1 xiên kết liễu nữa. Qua A4 còn có 1 em xiên thôi, chứng tỏ có tiến bộ.
Thằng Cull thì hạng nhẹ, A3 chuyên đi ăn hiếp đứa hạng lông hạng ruồi. Đến A4 gặp hạng nặng nó cho đúng 1 hit, đỡ tốn thêm tiền cgi =))
 
Toysphere ở vanhanh mall , tầng 2 hoặc 3 nằm cạnh nhà sách phương nam
Cơ mà hàng endgame chưa có đâu , mình vừa đi sáng nay quá ngó chưa thấy
Thanks b, ở VN thì thua rồi :))
 
coi lại thì lại k thấy khúc con black order bị xiên như 1 trò đùa ~~
chả biết lúc đó tập trung vào cái gì :))
superflex hàng i vẫn còn gần nhỉ :::^^:::

Sau khúc nữ quyền thì phải. Đm tướng thì bét bét cũng phải giao đấu được vài chiêu, đây xoẹt phát ăn lol luôn ngay chiêu đầu.
 
Nay đi xem lại iMax với Vú Bò và Hoanghoihai mới thấy thêm được nhiều điểm trân quý

Lúc Trước khi Antman tìm ra cách time travel, trong các góc quay nhân vật đều là deadeyes, tức là mắt chết, ánh mắt không phản chiếu ánh sáng, thể hiện sự tuyệt vọng. Cho dù là trên mặt họ có là gượng cười.

Thời điểm Antman văng ra khỏi xe. từ đầu tiên kêu lên là Hope. Là tên nhân vật nhưng cũng là "Hy vọng".
Cho đến lúc Ironman mất, người cuối cùng còn ở lại với bé Meguna là "Happy" nghĩa là Hạnh phúc. Ironman ra đi không để lại tuyệt vọng, trái lại di sản của ông là đoàn viên, là hy vọng, là hạnh phúc, là niềm vui. Có lẽ đó là lý do vì sao phim làm cảnh đám tang gia đình, chứ không có cảnh quốc tang hay đất nước đau buồn. |
Ironman hy sinh cho một thế giới hạnh phúc hơn.

Lúc Ironman mất, coi lại mình mới hiểu tại sao film không để cho Ironman nhắm mắt, vì ánh mắt mở nhẹ nhàng đó là ánh mắt giải thoát, ánh mắt của người hoàn thành trách nhiệm, cùng với nét cưới nhẹ trên môi.

Di chúc của Ironman, nói chúng ta có cả vũ trụ rồi, không còn là một thế giới nữa. Câu này đối lại với câu chào mừng gia nhập thế giới SAH của Ironman 1, mở ra 1 thời đại mới của MARVEL

MÀ phải công nhận là film quay bằng Imax, coi cảnh dàn quân, đánh đấm mới đã gì đâu. Hơn hẳn mấy vũ trụ tỉnh lẻ...

Công nhận là đạo diễn truyền hình, truyền tải thông điệp về tình yêu, tình thân, hạnh phúc vượt trội thật.
tumblr_lmfwjbSmJy1qibpcfo1_500.gif
 
Yếu nhớt vậy mà đi ching phạt khắp zũ trụ :3cool_nosebleed:
 
Nay đi xem lại iMax với Vú Bò và Hoanghoihai mới thấy thêm được nhiều điểm trân quý

Lúc Trước khi Antman tìm ra cách time travel, trong các góc quay nhân vật đều là deadeyes, tức là mắt chết, ánh mắt không phản chiếu ánh sáng, thể hiện sự tuyệt vọng. Cho dù là trên mặt họ có là gượng cười.

Thời điểm Antman văng ra khỏi xe. từ đầu tiên kêu lên là Hope. Là tên nhân vật nhưng cũng là "Hy vọng".
Cho đến lúc Ironman mất, người cuối cùng còn ở lại với bé Meguna là "Happy" nghĩa là Hạnh phúc. Ironman ra đi không để lại tuyệt vọng, trái lại di sản của ông là đoàn viên, là hy vọng, là hạnh phúc, là niềm vui. Có lẽ đó là lý do vì sao phim làm cảnh đám tang gia đình, chứ không có cảnh quốc tang hay đất nước đau buồn. |
Ironman hy sinh cho một thế giới hạnh phúc hơn.

Lúc Ironman mất, coi lại mình mới hiểu tại sao film không để cho Ironman nhắm mắt, vì ánh mắt mở nhẹ nhàng đó là ánh mắt giải thoát, ánh mắt của người hoàn thành trách nhiệm, cùng với nét cưới nhẹ trên môi.

Di chúc của Ironman, nói chúng ta có cả vũ trụ rồi, không còn là một thế giới nữa. Câu này đối lại với câu chào mừng gia nhập thế giới SAH của Ironman 1, mở ra 1 thời đại mới của MARVEL

MÀ phải công nhận là film quay bằng Imax, coi cảnh dàn quân, đánh đấm mới đã gì đâu. Hơn hẳn mấy vũ trụ tỉnh lẻ...

Công nhận là đạo diễn truyền hình, truyền tải thông điệp về tình yêu, tình thân, hạnh phúc vượt trội thật.
Vũ trụ hài gia đình mà truyền tải tình cảm gia đình ko xong thì nghỉ mẹ đê :6cool_ah:
 
Các đồng game cho hỏi vụ Thỏ béo ị là đúng hay chế vậy?
 
Nay đi xem lại iMax với Vú Bò và Hoanghoihai mới thấy thêm được nhiều điểm trân quý

Lúc Trước khi Antman tìm ra cách time travel, trong các góc quay nhân vật đều là deadeyes, tức là mắt chết, ánh mắt không phản chiếu ánh sáng, thể hiện sự tuyệt vọng. Cho dù là trên mặt họ có là gượng cười.

Thời điểm Antman văng ra khỏi xe. từ đầu tiên kêu lên là Hope. Là tên nhân vật nhưng cũng là "Hy vọng".
Cho đến lúc Ironman mất, người cuối cùng còn ở lại với bé Meguna là "Happy" nghĩa là Hạnh phúc. Ironman ra đi không để lại tuyệt vọng, trái lại di sản của ông là đoàn viên, là hy vọng, là hạnh phúc, là niềm vui. Có lẽ đó là lý do vì sao phim làm cảnh đám tang gia đình, chứ không có cảnh quốc tang hay đất nước đau buồn. |
Ironman hy sinh cho một thế giới hạnh phúc hơn.

Lúc Ironman mất, coi lại mình mới hiểu tại sao film không để cho Ironman nhắm mắt, vì ánh mắt mở nhẹ nhàng đó là ánh mắt giải thoát, ánh mắt của người hoàn thành trách nhiệm, cùng với nét cưới nhẹ trên môi.

Di chúc của Ironman, nói chúng ta có cả vũ trụ rồi, không còn là một thế giới nữa. Câu này đối lại với câu chào mừng gia nhập thế giới SAH của Ironman 1, mở ra 1 thời đại mới của MARVEL

MÀ phải công nhận là film quay bằng Imax, coi cảnh dàn quân, đánh đấm mới đã gì đâu. Hơn hẳn mấy vũ trụ tỉnh lẻ...

Công nhận là đạo diễn truyền hình, truyền tải thông điệp về tình yêu, tình thân, hạnh phúc vượt trội thật.
Thor từ sau khi chém đầu Thanos thì đau khổ, thất vọng về bản thân, lúc nào ánh mắt cũng chỉ nhìn xuống.
Chỉ có sau khi gặp, được mẫu thân khuyên nhủ mới dám nhìn thẳng, ánh mắt mới sáng trở lại.

Chợt nghĩ lúc Thor giành đòi búng tay, chắc trong đầu nghĩ Biết đâu mình chịu được, mà có chết cũng được, mình có cơ hội sửa sai, làm điều có ích.
Còn Hulk giành búng tay, ngoài chuyện là người khỏe nhất lúc đó. Chắc chắn còn vì lý do cá nhân al2 muốn đem Natasha về.
Có khi Hulk đã gặp Natasha khi búng tay. Kéo nàng về mà không được.

Nhà văn Nguyễn Khải có người con học cấp 3 (là phổ thông trung học bây giờ), một hôm cô giáo ra đề bài tập làm văn về nhà yêu cầu phân tích một truyện ngắn của chính nhà văn được tuyển chọn vào chương trình giáo dục. Đứa con liền nhờ bố “gà bài” hộ. Thế là nhà văn vô tư, tận tình bày vẽ cho cậu học trò các ý mình muốn gửi gắm vào tác phẩm. Hơn ba tuần sau bài làm được trả. Bài của con ông bị điểm thấp với lời phê của cô giáo: “Không hiểu ý của tác giả”.
 
Trên comic thì thỏ nó ko bị đem ra hài hoá nên có lúc nào mập đâu...
 
Back
Top