• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

█ Papa Feige's Children █ VisionQuest (14/10/2026) - Wednesday, Weekly

Mọe mấy bà , mấy chị , mấy cô trong A toàn hàng khủng ;)) . Hỏi sao mấy anh cứ mời vào team =))
 
Asgard cũng ăn hại vãi, mang tiếng đế chế trong vũ trụ mà k dám rút Aether ra, con chồn chọt vào rút cái rột phát hết sạch =))
 
NGoại hình thì thực ra éo xấu, nhưng cái phim cố tình làm cái thái độ bố đời méo coi ai ra gì dù sức mạnh bản thân là do ăn may mà có, méo phải đánh đổi cái gì cả…
Captain M bảo vệ vũ trụ cũng khoảng thời gian kha khá, việc nó bố đời ko sợ tụi trái đất cũng đúng thôi từng trãi biết bao nhiêu trận chiến, khúc cuối Thanos ko móc gem là chị bán hành luôn rồi ấy. btw, Để tóc ngắn nhìn như Les nhưng nó thể hiện được chị mạnh về dame vật lý.
 
Nói trắng ra con Wonder Woman cũng sức mạnh bản thân cũng là ăn may mà có (con gái God, mới đẻ tự nhiên có sức mạnh rồi), đến lúc gặp giới cầm quyền cũng bố đời chửi không xem ai ra gì, xong ỷ mạnh một mình xông vào phe địch đ cần chiến lược cc gì luôn.
Cạp Vếu tuy ăn may có sức mạnh nhưng đoạn ký ức cũng thấy nó nỗ lực không ngừng để vươn lên, chẳng qua do thể lực bản thân không đáp ứng được, chứ đ phải đùng phát được ban sức mạnh như "thằng nào đấy".
Nói chung Wonder Woman với Cạp Vếu tôi thích cả hai như nhau.
 
Thôi có so thì so trong mcu thôi, lôi bên kia ra làm gì. Scarlet witch cũng ăn may mà mạnh vl
 
scarlet witch với quick silver là tự nguyện làm vật thí nghiệm để có sức mạnh.
 
Tự nguyện để bị thí nghiệm cũng tính là "hi sinh" rồi vì lỡ thất bại có thể mất mạng hoặc kinh hơn là biến thành thứ quái thai gì đấy sống không bằng chết.
Thôi có so thì so trong mcu thôi, lôi bên kia ra làm gì. Scarlet witch cũng ăn may mà mạnh vl
Chỉ không thích kiểu hai bên tương tự như nhau nhưng bên mình thì tung hê như thánh nữ còn bên kia thì dìm đ ra gì.
 
Hulk cũng từ ăn bom mà mạnh vl nữa, hình như có cả sentry nữa. Hôm nào ai thử đốt bình ga đi, biết đâu có siêu năng lực cực bá.
 
60744092_2971672526183831_7982701386863214592_n.jpg
Hãy tưởng tượng Đấng Mickey thâu tóm 2 thằng này vs Ghibli
 
So riêng trong phạm vi MCU có thể thấy ngay Thỏ nó respect đồng đội đến thế nào dù chêch lệch sức mạnh cả dặm... con mặt mâm thì đã may mắn có sức mạnh nhưng vì cái sức mạnh đấy lúc éo nào cũng bố đời kênh cái mặt lên kiểu ta đây giỏi vl tự lo được tất...
 
tự tin vào bản thân và coi thường người khác là 2 điều khác nhau nhé bác kỳ thủ
thế này hơi quá, giỏi hơn ông bố luôn :2cool_burn_joss_sti
 
Yeah, Cap Vếu mà coi thường ng khác thì nó đếu có mà dẫn cả bọn đi đánh Thanos, đếu có thèm bàn kế hoạch hành động, bay xuống do thám xong đập mẹ nó Thanos chứ cần gì chờ bọn kia xuống, cần gì team work, lại còn tôn trọng thằng Steve kiểu thằng đó chỉ đạo chiến dịch. Và nếu nó coi thường ng khác cũng đếu cần trong 5 năm vẫn giữ liên lạc với Nat, vẫn hợp tác với Nebula và Rocket, vẫn báo cáo tình hình, vẫn nhờ giúp đỡ, cũng chẳng cần khi thấy vừa đảo ngược dc cú snap là quay về trái đất liền.
 
Tầm này chắc hơi khó vượt Avatar nhỉ, 2.5 tỏi rồi.
 
Asgard cũng ăn hại vãi, mang tiếng đế chế trong vũ trụ mà k dám rút Aether ra, con chồn chọt vào rút cái rột phát hết sạch =))
ĐM cùng đường liều thôi =))
 
Yeah, Cap Vếu mà coi thường ng khác thì nó đếu có mà dẫn cả bọn đi đánh Thanos, đếu có thèm bàn kế hoạch hành động, bay xuống do thám xong đập mẹ nó Thanos chứ cần gì chờ bọn kia xuống, cần gì team work, lại còn tôn trọng thằng Steve kiểu thằng đó chỉ đạo chiến dịch. Và nếu nó coi thường ng khác cũng đếu cần trong 5 năm vẫn giữ liên lạc với Nat, vẫn hợp tác với Nebula và Rocket, vẫn báo cáo tình hình, vẫn nhờ giúp đỡ, cũng chẳng cần khi thấy vừa đảo ngược dc cú snap là quay về trái đất liền.

Thế mà cũng đòi làm fan Marvel. Không xem đoạn đầu à. Nó định đi đánh 1 mình, xon bọn kia mới bảo bọn tôi cũng muốn đi. =))
 
Back
Top