[Paradox World] Orient Town

kyouko.jpg

kyouko:
- kyouko..thật ra ko phải việc của tôi, nhưng...nó đòi lắm thế mà cậu ko thấy vẫn đề gì sao?
 
Touma.png

Shiro
- Tôi là người mới, nên tôi nghĩ đòi nhiều ko phải vấn đề vì có thể Character Unit này xứng đáng giá trị xứng đáng với thứ mình bỏ ra à nhưng mà... nó đòi Character Unit, điều này tôi thấy hơi lạ... Mà ý của cô là gì ? Character Unit có suy nghĩ riêng ?
 
kyouko.jpg

kyouko:
- ừ thì cũng có thể coi là thế, nếu sau đó nó nói là cảm thấy chưa vừa ý lắm thì cậu làm gì được nó, cướp lại chắc. Còn con điên đó chỉ toàn đi phá hoại ở đây thôi. Tất nhiên là nó muốn lừa người mới để có nhiều đồ hơn rồi. Character Unit mà cậu giành được là những người tin cậu để hợp tác. thế mà cậu lại dễ dàng cho card của họ đi vậy sao
 
Touma.png

Shiro
- Tôi hiểu. Character Unit, tôi nên coi trọng họ hơn là như 1 kiểu Npc, họ là những người có niềm tin vào người khác. Giống như họ là người thật vậy. Có đủ dạng người ở đây như người tốt, kẻ xấu. Cám ơn cô nhé, Kyouko, có vẻ bài học này đắt giá lắm.

Shiro tìm gặp nốt Pink Hair Girl
 
Nyuu.jpg

[???]:
- Nyuu?
 
Touma.png

Shiro
- Erm... Tôi muốn tìm 1 người giúp mình trong 1 giải sắp tới, cô giúp tôi được không ?
 
Nyuu.jpg

[???]:
- Nyuu!

tuy nhiên cô ta có vẻ trông thấy gì đó, nên nấp vào 1 cái bàn ở 1 quán ăn gần đó
 
Touma.png

Shiro nhìn quanh
- !? Có gì quanh đây à ?
 
nhìn kỹ thì áo cô ta có đầy máu, có vẻ là điểm gở, tuy nhiên trong lúc shiro đang phân vân thì có 1 cái bóng xuất hiện sau lưng, cực kỳ cao to, như cái xe tăng di động, shiro chưa đến ngang ngực ông ta.
 
Touma.png

Shiro
Nghĩ: Hộ pháp nơi nào thế này... ?
 
Irontager.jpg

Iron Tager:
- Xin lỗi, tên tôi là Iron Tager, cậu có nhìn thấy 1 cô gái tóc hồng và trên đầu như có sừng lạ ko? Đó là 1 Unit nguy hiểm mà tôi đang truy lùng

Shiro có thể chọn chỉ chỗ hoặc ko
 
Touma.png

Shiro
- Không, e rằng không... Có cả Unit nguy hiểm mà phải săn lùng cơ à... Ông là player à ?
 
Irontager.jpg

Iron Tager:
- Player là phụ, tôi làm gì nhỉ, hỗ trợ nghiên cứu khoa học...Cậu chắc chắn ko thấy chứ?
 
Touma.png

Shiro
Nghĩ: Không có chuyện 1 cô gái dính đầy máu thế kia mà chỉ là nghiên cứu khoa học đâu.
- Tôi chắc chắn.
 
Bỗng nhiên, có 1 giọng nói xuất hiện, có vẻ từ thiết bị liên lạc mà ông ta mang theo

???:
- Bỏ đi Tager, đến hỏi Litchi xem.

Irontager.jpg

Iron Tager:
- Được rồi, vậy cảm ơn sự giúp đỡ của cậu

Ông ta bỏ đi 1 lúc thì cô bé mới chui ra khỏi chỗ nấp
 
Touma.png

Shiro
Nghĩ: Litchi à ?
- Ổn rồi đấy cô gái, chắc cô là... đối tượng nghiên cứu của ông ta... Máu trên người cô nhiều quá...
 
cô bé có vẻ vui mừng và đưa cho Shiro 1 lá bài (xem ở database)
 
Touma.png

Shiro nhận lấy lá bài
- Cám ơn cô bé nhé, nhớ cẩn thận, đừng để bị bắt đấy.

Shiro thay 1 Power Wild bằng lá Innocent Child
 
cô bé liền vẫy tay tạm biệt rồi chạy vào 1 góc gần đó
 
Shiro vẫy tay chào lại và trở về Realworld.
 
Back
Top