[Paradox World] Orient Town

Touma.png

Shiro
- ... Xin lỗi, chào cô. Cậu và chị cậu có nhóm chưa, Carl ?
 
carlsis.jpg

[???]:
- ..........

644carlclover.jpg

Carl:
- Tôi có đội rồi, ko thèm đi với mấy người đâu, đi thôi chị

Nói xong là bỏ đi ngay

linhua.jpg

Linhua:
- Kệ cái thằng siscom dở hơi đấy, có cái gì động đến "chị" nó là nó điên lên ấy...btw, con rối đó đúng là Unit mà
 
Touma.png

Shiro
- Đúng là Unit à... Nhưng chắc cậu ta cũng quý Unit như chị của mình.

Touma.png

Shiro
- Mà thôi. Có lẽ hơi khó kiếm ngươi thật. Khi tham gia giải đấu, sẽ phải đánh với mấy đội vậy và bao giờ bắt đầu, tôi còn biết đường tìm gấp thêm 1 người cho kịp.
 
118400.gif

Rio:
- (Tò mò nghĩ) Nhóm ấy có thể có vài người cấp trên...
 
linhua.jpg

Linhua:
- sắp phải đấu rồi, mai thôi...btw, Carl thật ra có trình độ xấp xỉ Expert đấy, nhưng thật ra nó tham gia giải là để lấy thưởng thôi chứ ko phải lên cấp, nên cấp mãi như thế. Hồi trước nghe nói nó là 1 thiên tài, lại còn được xét huấn luyện để thành mod, nhưng mà chẳng hiểu thế nào cuối cùng lại bỏ học. Rồi cứ đi săn thưởng với "chị" nó...

linhua.jpg

Linhua:
- Gặp nó ở giải lần này là hơi bị đen vì thật sự là nó rất mạnh...Mà ai thế kia? Taokaka?

lúc này có 1 người đi vào từ ngoài cửa, trông giống con mèo hơn

Taokaka.jpg

Taokaka:
- Tao muốn đăng ký 1 suất

linhua.jpg

Linhua:
- Tao này, phải có thêm 2 người nữa...nói hôm qua rồi mà
 
Touma.png

Shiro
- ... Taokaka à...

Touma.png

Shiro
- Nhóm chúng tôi thiếu 1 này, Taokaka.
 
Chỉnh sửa cuối:
118400.gif

Rio:
- Bên tôi đang thiếu. Nếu cần kíp thì cô có thể nhập đội.
 
Taokaka.jpg

Taokaka:
- Hay quá, mình là Tao, Tao-chan hoặc Taokaka đều được

linhua.jpg

Linhua:
- Mọi người chắc chứ, Tao ko được...mạnh lắm đâu
 
118400.gif

Rio:
- Mạnh yếu... thì không hẳn quan trọng lắm. Theo tôi, chiến thuật và kỹ năng cần thiết hơn. Cô ấy có vẻ nhanh nhẹn như 1 con mèo.
 
Touma.png

Shiro
- Trông chúng tôi có giống người mạnh không, tôi chỉ muốn tham gia cho biết thôi. Tao sẽ là thành viến thứ 3, xong.
 
linhua.jpg

Linhua:
- được rồi, mọi người sẽ bắt đầu đấu vào ngày mai, ở Ronin-gai. 1 thị trấn cạnh đây, giải đấu này do Ronin tổ chức, nên chắc sẽ được các mod để ý, vì mod với ronin thường ko ưa nhau lắm
 
Touma.png

Shiro gật đầu
- Được, Ronin-gai, tôi nhớ rồi.

Shiro ra ngoài, summon Landlord of Hope.
 
118400.gif

Rio:
- Có gì đáng chú ý ở đó không? Cụ thể tôi có thể biết qua về xích mích giữa họ?
 
Canaan.jpg

[Landlord of Hope]:
- Có chuyện gì vậy? Ko phải đấu sao?

linhua.jpg

Linhua:
- Thì đại khái là trước kia có 1 clan rất hùng mạnh ở đây, có thể nói gần như là tập hợp các samurai cực giỏi để tham chiến ấy, và sau đó họ có chút xích mích với ban quản trị nên 2 bên đã quyết định có 1 trận quyết đấu giữa 2 phe
 
Touma.png

Shiro
- Không, có chuyện tôi muốn hỏi thôi, hy vọng cô không phiền. Cô là 1 người thật hay chỉ là 1 nhân vật được ra từ nơi này ? Tôi không hiểu nổi, tại sao nơi này có những Character Unit được tạo ra, không ai giống ai, ko có 1 khuôn mẫu nào cho họ, như thể họ là người thật.
 
118400.gif

Rio:
- Rồi. Hì. Cám ơn về thông tin.

Đứng lên bỏ ra ngoài
 
Canaan.jpg

[Landlord of Hope]:
- Cũng...chẳng nhớ lắm, tôi chỉ nhớ là đã được triệu tập đến đây, và theo như 1 vài người mà tôi ko nhớ rõ lắm, thì họ nói rằng bọn tôi được cử đến để đấu hay đại loại thế. Cứ theo luật mà đấu, tôi chỉ nhớ được vài chi tiết ko rõ ràng lắm trước khi bị triệu tập...

linhua.jpg

Linhua:
- ờm và sau đó thì các samurai đã bại, và vì bại nên họ được gọi là ronin đấy

linhua quay vào trong
 
Touma.png

Shiro
Nghĩ: "Không nhớ, chẳng nhớ, chỉ nhớ"
- Vậy là cô cũng không biết mình là Character Unit hay không nữa... Vậy những chi tiết ấy là gì, cô có thể kể cho tôi ?
 
Canaan.jpg

[Landlord of Hope]:
- hình như là tôi đã từng tham gia 1 tổ chức rất là lớn, toàn là nữ thôi...sau đó đối phó với rất nhiều kẻ mạnh...rồi keyblade gì đó...cái từ này khá nhớ mà chả hiểu nó là gì. Ngoài ra tôi nhớ rằng tôi có 1 kẻ địch, cũng được đưa đến đây và thành Unit như tôi. Tên là "Landlord of Despair"
 
Back
Top