[Paradox World] Ronin-Gai

TR.gif

Rio:
- Tiếc thật, mà không sao đâu, Shiro thắng thì đội chúng ta vẫn được lọt vào vòng tiếp thôi.
 
Shiro đến gặp Rio và xem tình hình Tao thế nào, có vẻ thấy Tao thua, Shiro cũng chỉ cười.

Touma.png

Shiro
- Không sao, chúng ta vẫn vào.
 
TR.gif

Rio:
- Nhìn mặt có vẻ như cậu đã thắng. Tôi cũng vậy, Tao-chan tuy thua nhưng không hề gì.
 
lúc này carl đã đi ra, có vẻ carl đã thắng, như vậy Carl sẽ gặp đội 1 ở vòng chung kết
 
TR.gif

Rio:
- Lần này có vẻ cậu ta ra sớm hơn đấy. Cần 1 kế hoạch đối phó.
 
Touma.png

Shiro
- Chúng ta có 1 đối thủ mạnh đấy. Tôi không biết 2 thành viên còn lại của nhóm Carl có mạnh không, tôi đang nghĩ ra 1 vài cách.
 
644carlclover.jpg

Carl:
- Vậy là chúng ta lại gặp nhau! có lời khen khi gà mờ như mấy người mà lại lọt vào đây đó

carlsis.jpg

[???]:
- ..........


644carlclover.jpg

Carl:
- chị tôi nói tương tự
 
TR.gif

Rio:
- Chúng ta sẽ đụng nhau ở vòng kế. Hãy hi vọng là chị cậu không phải ra tay đi.
 
Touma.png

Shiro gật gù
- Cám ơn lời nhận xét của cậu và chị cậu.

Touma.png

Shiro
- Hy vọng chúng ta đánh cống hiến hết sức là được...
 
644carlclover.jpg

Carl:
- hê hê, tôi cũng ko ham hố giải thưởng này nên sẽ cho mấy người 1 cơ hôi. thứ nhất là tôi sẽ ko nhờ chị tôi ra tay, thứ 2, phòng lần sau tôi chọn sẽ là phòng A, và thứ 3, báo trước là Hero Unit của tôi đã được nâng cấp, chứ ko như của mấy người đâu
 
644carlclover.jpg

Carl:
- hê hê, tôi cũng ko ham hố giải thưởng này nên sẽ cho mấy người 1 cơ hôi. thứ nhất là tôi sẽ ko nhờ chị tôi ra tay, thứ 2, phòng lần sau tôi chọn sẽ là phòng A, và thứ 3, báo trước là Hero Unit của tôi đã được nâng cấp, chứ ko như của mấy người đâu
 
Touma.png

Shiro
- Rất cám ơn thông tin của cậu.
(Nghĩ) : Cậu kiêu ngạo quá rồi, thông tin này khiến cậu lộ tủ đấy.
 
TR.gif

Rio:
(Ngẫm nghĩ: Không thèm dùng đến Unit chủ bài. Xem ra...)

(quay qua Shiro) - Cậu đủ tự tin để vào phòng A không ?
 
Touma.png

Shiro nhìn Rio, nói nhỏ
- Không, chúng ta có thể dùng kế "Lấy mận thay đào, bỏ 1 trận khó, lấy 2 trận dễ" Cô hiểu ý tôi không ?
 
Chỉnh sửa cuối:
118400.gif

Rio:
- Đấy cũng là cách. Tuy nhiên, cậu nghĩ ai có thể chọi cân với hắn? Tao-chan à?
 
Touma.png

Shiro cười
- Chúng ta nhắm vào 2 trận kia, cô và tôi phải cố thôi. Tao-chan cũng có thể làm hắn bất ngờ chứ. Hơn nữa Tao cũng ko nhất thiết phải thắng mà. Thắng hai trận là được.

Touma.png

Shiro quay sang Carl
- Ngày mai, chúng ta cùng cố vậy. Rất vui được gặp cậu. Tạm biệt.
 
Tuy nhiên Carl ko trả lời mà đi mất, có vẻ hơi cười gì đó. Lúc sau Rachel đến??? mặc dù cô ta ko hề quen mọi người

RA.jpg

Rachel:
- Ồ, mấy người, ta gặp 1 chút được chứ?
 
Touma.png

Shiro
- Hm. Được, có chuyện gì vậy ?
 
118400.gif

Rio:
- Biết là thế. Nhưng cái tôi muốn là hắn nhất định phải thất bại mới hả. Huhm!

Ánh mắt lóe lên một vẻ sát khí, có thể đủ làm người ta lạnh sống lưng.

118400.gif

Rio: (nhìn Rachel)
- Việc gì à?
 
RA.jpg

Rachel:
- Ta định chỉ tình cờ nghe được hội thoại vừa rồi, cũng như mấy người tình cờ nghe cuộc nói chuyện lúc nãy ấy mà. Ta chỉ có vài lời khuyên thôi

cô ta biết vụ nghe lén lúc nãy???
 
Back
Top