File ( gmsave.mes)
[SPOIL]!Slot [(00)']: Đang kiểm tra thẻ nhớ...
!Slot [(00)']: Không có thẻ nhớ.!
Slot [(00)']: Thẻ nhớ chưa định dạng.Định dang ngay?
!Slot [(00)']: Đang định dạng.Đừng tháo thẻ nhớ.
!Slot [(00)']: Chọn tập tin để lưu.
Slot [(00)']: Chon tập tin để đọc.
!Slot [(00)']: Đang lưu. Đừng tháo thẻ nhớ.
!Slot [(00)']: Đang đọc.(00)(10)Đừng tháo thẻ nhớ.
!Lưu xong.
!Đọc xong.
Slot [(00)']: Không đủ vùng trống trong thẻ nhớ.
!Slot [(00)']: Thẻ nhớ không dùng được.
!Slot [(00)']: Tập tin bị hỏng.
!Slot [(00)']: Thẻ nhớ chưa định dạng.
!Slot [(00)']: Không có dữ liệu trò chơi trong thẻ nhớ.
!Slot [(00)']: Lưu thất bại.
!Slot [(00)']: Đọc thất bại.
Slot [(00)']: Lưu tạm?
Slot [(00)']: Lưu đè?
Slot [(00)']: Không có thẻ nhớ.
File(gmsavec.mes)
!Slot [(00)']: Đang kiểm tra thẻ nhớ...!
Slot [(00)']: Không có thẻ nhớ.
!Slot [(00)']: Thẻ nhớ chưa định dạng.Định dang ngay?
!Slot [(00)']: Đang định dạng.Đừng tháo thẻ nhớ.
Slot [(00)']: Chọn tập tin để lưu.
Slot [(00)']: Chon tập tin để đọc.
!Slot [(00)']: Đang lưu.
Đừng tháo thẻ nhớ.
!Slot [(00)']: Đang đọc.
Đừng tháo thẻ nhớ.!Lưu xong.!Đọc xong.
!Slot [(00)']: Không đủ vùng trống trong thẻ nhớ..
Slot [(00)']: Thẻ nhớ không dùng được.
Slot [(00)']: Tập tin bị hỏng.
Slot [(00)']: Thẻ nhớ chưa định dạng.
!Slot [(00)']: There is no VS data on the memory card.
!Slot [(00)']: Lưu thất bại.
Slot [(00)']: Đọc thất bại.
!Slot [(00)']: Lưu tạm?
!Slot [(00)']: Lưu đè?
!Slot [(00)']: Không có thẻ nhớ.
(File:mbshop00,.mes)
"Xin mời, đây là cửa hàng quân trang.
"Đây là những thứ chúng tôi có thể cung cấp.
"Hết rồi hả?
"Quý khách muốn mua món gì khác nữa không?
"Có vẻ quý khách không thể mang thêm vũ khí nào được nữa.
Tôi sẽ giúp quý khách gửi nó vào nhà kho của quý khách.
Có vẻ như quý khách không đủ vàng để mua.
"Whoops, quý khách không thể mang thêm thứ gì nữa được rồi.
"Quý khách muốn bán món gì?
"Nhiêu đó thôi à?
"Quý khách muốn bán gì nữa không?
"Xin lỗi, ở đây không mua món đó.
"Tôi có thể giúp gì nữa cho quý khách không?
Cám ơn quý khách, lần sau ghé nữa nha.
Vũ khí đó quý khách không dùng đươc, nhưng quý khách vẫn muốn mua đúng không?
"Quý khách chưa đủ sức dùng món vũ khí đó, nhưng quý khách vẫn muốn mua nó đúng không?
"Xin chào, đây là cửa hàng quân dụng.
"Quý khách muốn món nào?
"Chỉ vậy thôi à?
"Quý khách muốn mua món gì nữa không?
"Tôi hiểu rồi, quý khách không thể cầm món gì nữa được, vậy để tôi gửi nó vào kho của quý khách cho.
"Tôi xin lỗi, quý khách không có đủ vàng để mua đồ.
"Quý khách không thể mang hết mớ này được.
"Quý khách muốn bán món gì?
"Chỉ có bấy nhiêu thôi à?
"Quý khách còn muốn bán món gì nữa không?
"Tôi xin lỗi...
Tôi không thể mua món đó.
"Tôi có thể giúp gì cho quý khách nữa không?
"Quý khách tính đi rồi sao?
Oh, vậy lần sau ghé tiệm tiếp nha.
"Quý khách không dùng món này được đâu, nhưng quý khách vẫn muốn mua phải không?
"Quý khách chưa đủ khả năng dùng được món này, nhưng quý khách vẫn còn muốn mua nó phải không?
"Chào mừng quý khách đến cửa tiệm của Gomes!
Có món nào làm quý khách vừa mắt rồi!(
"Ở đây đang giảm giá mấy món hiếm thấy đây!
Quý khách muốn mua món gì?
"Tui biết ngài có con mắt tinh tường mà!
Quý khách sẽ mua nó, đúng không?
"Quý khách muốn mua gì khác nữa không?
Quý khách chưa vội đi mà, đúng không?
Phải không!?
"Quý khách không đủ can đảm mang hết mấy món này đâu, quý khách thân mếm.
Tui sẽ gửi chúng vào kho quân dụng của ngài giúp cho.
"Cái gì, không đủ tiền?
Vậy, trường này không có mua bán gì hết nha.
"Hey, hey, quý khách không đủ chổ chứa món đó kìa!
"Quý khách bán gì vậy?
"Biết trả giá quá nha? Quý khách muốn bán món này, huh?
"Quá đã!
Quý khách muốn bán gì nữa không?
"Whoa nè, quý khách thân mến.
Tui không thể mua món đó.
"Quý khách cần gì nữa không?
Có gì quý khách cứ bảo tui nha, quý khách thân mến!
"làm ăn được quá đó, quý khách thân mến!
Lần sau lại tới đó nghe?
Tui nhớ mặt quý khách rồi đó!
"Món này không dành cho quý khách rồi. Vẫn muốn mua nó, đúng không?
"Nhỏ thó như quý khách đây không xài món đó được. Vẫn muốn mua nó hả?
"Xin chào đón quý khách đến cửa hàng bí mật!
"Chúng tôi có bán những thứ mà không ai có hết nha.
"Sự lựa chọn hoàn hảo! Quý khách mua nó, há?
"Cửa tiệm chúng tôi sẽ rất vui nếu quý khách mua thêm món nữa.
"Oh, hình như quý khách không còn mang món nào được nữa rồi kìa. Để cửa tiệm gửi nó vào kho quân dụng của quý khách, được không?
Oops, quý khách không có đủ tiền mua rồi.
"Oh? Nhà kho của quý khách đầy rồi.
"Quý khách có món gì muốn bán vậy?
"Quý khách có chắc là muốn bán nó không?
Nếu quý khách còn món nào để bán thì cửa tiệm sẵn sàng mua.
"Xin lỗi quý khách, thậm chí ngay cả cửa tiệm này cũng không thể mua(00)(10)món đồ như thế.
"Quý khách cần cửa tiệm giúp gỉ thêm nữa không??
Cám ơn quý khách. Hẹn gặp quý khách lần sau!
Quý khách luôn được chào đón ở cửa tiệm của tôi!
"Tôi không nghĩ quý khách có thể dùng món này, quý khách vẫn muốn mua nó chăng?
Tôi nghĩ quý khách chưa đủ khả năng sử dụng món này, quý khách vẫn muốn mua nó chăng?
"Xin mời, đây là cửa hàng quân trang.
"Đây là những thứ chúng tôi có thể cung cấp.
"Hết rồi hả?
"Quý khách muốn mua món gì khác nữa không?(
"Có vẻ quý khách không thể mang thêm vũ khí nào được nữa.
Tôi sẽ giúp quý khách gửi nó vào nhà kho của quý khách.
"Có vẻ như quý khách không đủ vàng để mua.
"Whoops, quý khách không thể mang thêm thứ gì nữa được rồi.
"Quý khách muốn bán món gì?
Nhiêu đó thôi à?
"Quý khách muốn bán gì nữa không?
"Xin lỗi, ở đây không mua món đó.
"Tôi có thể giúp gì nữa cho quý khách không?
"Cám ơn quý khách, lần sau ghé nữa nha "Vũ khí đó quý khách không dùng đươc, nhưng quý khách vẫn muốn mua đúng không?
"Quý khách chưa đủ sức dùng món vũ khí đó, nhưng quý khách vẫn muốn mua nó đúng không?
"Xin chào, đây là cửa hàng quân dụng.
"Quý khách muốn món nào?
"Chỉ vậy thôi à?
"Quý khách muốn mua(00)(10)món gì nữa không?
"Tôi hiểu rồi, quý khách không thể cầm(00)(10)món gì nữa được, vậy để tôi gửi nó vào kho của quý khách cho.
"Tôi xin lỗi, quý khách không có đủ vàng để mua đồ.
"Quý khách không thể mang hết mớ này được.
"Quý khách muốn bán món gì?
"Chỉ có bấy nhiêu thôi à?
"Quý khách còn muốn bán món gì nữa không?
"Tôi xin lỗi...Tôi không thể mua món đó.
"Tôi có thể giúp gì cho quý khách nữa không?
"Quý khách tính đi rồi sao?Oh, vậy lần sau ghé tiệm tiếp nha.
"Quý khách không dùng món này được đâu, nhưng quý khách vẫn muốn mua phải không?
"Quý khách chưa đủ khả năng dùng được món này, nhưng quý khách vẫn còn muốn mua nó phải không?
"Chào mừng đến khu đấu trường! Đây là nơi các chiến binh trên khắp thế giới tề tựu để kiểm tra dũng khí và kiếm tiền!
Quý khách phải trả phí tham dự. Nhưng bù lại, người thắng sẽ có được số tiền thiền. Quý khách có muốn thử không?
"Đây là đối thủ của quý khách.
"Đừng có quên đây là cuộc chiến thật sự nha. Nếu quý khách nghĩ quý khách có thể thua thì mau mà ấn nút X để đầu hàng. Còn không quý khách sẽ bị giết đó.
"Hey, giỏi quá!Đây là tiền thưởng của quý khách
Đó quả là 1 trận chiến tuyệt vời.
"Well, có lẽ cũng không quan trọng gì nếu quý khách tự để bị giết, eh?
Thử lại lần sau ha
"Thêm tên ngốc nữa ngã gục trong vòng đấu...
"Hey, tệ thiệt, nhưng đó là 1 trận đấu khá hay đó.(
Đây, tui sẽ trả lại phí tham dự đây, lần sau thử sức tiếp nữa nha.
"Tui đã nói là quý khách cần trả phí tham dự. Hình như quý khách bị viêm màng túi rồi.
"Đây là đấu trường, nhưng...nếu quý khách tính vào đấu, quý khách sẽ phải tự mang theo vũ khí.
"Đây là đấu trường, nhưng...Tui không thể để người mạnh như quý khách đây vào được.
Xin lỗi, quý khách hàng mến thân, nhưng có lẽ quý khách phải rời khỏi đây thôi.
"Đây là đấu trường, nhưng...Tui không thể để bất cứ ai như quý khách tham gia...Xin lỗi, quý khách hàng mến thân, nhưng tui phải tuân luật lệ ở đây.
"Đây là đấu trường, nhưng...Vũ khí của quý khách đang bị cấm dùng( ở đây.
Quý khách phải quay lại với món trang vị khác thôi
"Hẹn gặp lại quý khách
[/SPOIL]
[SPOIL]!Slot [(00)']: Đang kiểm tra thẻ nhớ...
!Slot [(00)']: Không có thẻ nhớ.!
Slot [(00)']: Thẻ nhớ chưa định dạng.Định dang ngay?
!Slot [(00)']: Đang định dạng.Đừng tháo thẻ nhớ.
!Slot [(00)']: Chọn tập tin để lưu.
Slot [(00)']: Chon tập tin để đọc.
!Slot [(00)']: Đang lưu. Đừng tháo thẻ nhớ.
!Slot [(00)']: Đang đọc.(00)(10)Đừng tháo thẻ nhớ.
!Lưu xong.
!Đọc xong.
Slot [(00)']: Không đủ vùng trống trong thẻ nhớ.
!Slot [(00)']: Thẻ nhớ không dùng được.
!Slot [(00)']: Tập tin bị hỏng.
!Slot [(00)']: Thẻ nhớ chưa định dạng.
!Slot [(00)']: Không có dữ liệu trò chơi trong thẻ nhớ.
!Slot [(00)']: Lưu thất bại.
!Slot [(00)']: Đọc thất bại.
Slot [(00)']: Lưu tạm?
Slot [(00)']: Lưu đè?
Slot [(00)']: Không có thẻ nhớ.
File(gmsavec.mes)
!Slot [(00)']: Đang kiểm tra thẻ nhớ...!
Slot [(00)']: Không có thẻ nhớ.
!Slot [(00)']: Thẻ nhớ chưa định dạng.Định dang ngay?
!Slot [(00)']: Đang định dạng.Đừng tháo thẻ nhớ.
Slot [(00)']: Chọn tập tin để lưu.
Slot [(00)']: Chon tập tin để đọc.
!Slot [(00)']: Đang lưu.
Đừng tháo thẻ nhớ.
!Slot [(00)']: Đang đọc.
Đừng tháo thẻ nhớ.!Lưu xong.!Đọc xong.
!Slot [(00)']: Không đủ vùng trống trong thẻ nhớ..
Slot [(00)']: Thẻ nhớ không dùng được.
Slot [(00)']: Tập tin bị hỏng.
Slot [(00)']: Thẻ nhớ chưa định dạng.
!Slot [(00)']: There is no VS data on the memory card.
!Slot [(00)']: Lưu thất bại.
Slot [(00)']: Đọc thất bại.
!Slot [(00)']: Lưu tạm?
!Slot [(00)']: Lưu đè?
!Slot [(00)']: Không có thẻ nhớ.
(File:mbshop00,.mes)
"Xin mời, đây là cửa hàng quân trang.
"Đây là những thứ chúng tôi có thể cung cấp.
"Hết rồi hả?
"Quý khách muốn mua món gì khác nữa không?
"Có vẻ quý khách không thể mang thêm vũ khí nào được nữa.
Tôi sẽ giúp quý khách gửi nó vào nhà kho của quý khách.
Có vẻ như quý khách không đủ vàng để mua.
"Whoops, quý khách không thể mang thêm thứ gì nữa được rồi.
"Quý khách muốn bán món gì?
"Nhiêu đó thôi à?
"Quý khách muốn bán gì nữa không?
"Xin lỗi, ở đây không mua món đó.
"Tôi có thể giúp gì nữa cho quý khách không?
Cám ơn quý khách, lần sau ghé nữa nha.
Vũ khí đó quý khách không dùng đươc, nhưng quý khách vẫn muốn mua đúng không?
"Quý khách chưa đủ sức dùng món vũ khí đó, nhưng quý khách vẫn muốn mua nó đúng không?
"Xin chào, đây là cửa hàng quân dụng.
"Quý khách muốn món nào?
"Chỉ vậy thôi à?
"Quý khách muốn mua món gì nữa không?
"Tôi hiểu rồi, quý khách không thể cầm món gì nữa được, vậy để tôi gửi nó vào kho của quý khách cho.
"Tôi xin lỗi, quý khách không có đủ vàng để mua đồ.
"Quý khách không thể mang hết mớ này được.
"Quý khách muốn bán món gì?
"Chỉ có bấy nhiêu thôi à?
"Quý khách còn muốn bán món gì nữa không?
"Tôi xin lỗi...
Tôi không thể mua món đó.
"Tôi có thể giúp gì cho quý khách nữa không?
"Quý khách tính đi rồi sao?
Oh, vậy lần sau ghé tiệm tiếp nha.
"Quý khách không dùng món này được đâu, nhưng quý khách vẫn muốn mua phải không?
"Quý khách chưa đủ khả năng dùng được món này, nhưng quý khách vẫn còn muốn mua nó phải không?
"Chào mừng quý khách đến cửa tiệm của Gomes!
Có món nào làm quý khách vừa mắt rồi!(
"Ở đây đang giảm giá mấy món hiếm thấy đây!
Quý khách muốn mua món gì?
"Tui biết ngài có con mắt tinh tường mà!
Quý khách sẽ mua nó, đúng không?
"Quý khách muốn mua gì khác nữa không?
Quý khách chưa vội đi mà, đúng không?
Phải không!?
"Quý khách không đủ can đảm mang hết mấy món này đâu, quý khách thân mếm.
Tui sẽ gửi chúng vào kho quân dụng của ngài giúp cho.
"Cái gì, không đủ tiền?
Vậy, trường này không có mua bán gì hết nha.
"Hey, hey, quý khách không đủ chổ chứa món đó kìa!
"Quý khách bán gì vậy?
"Biết trả giá quá nha? Quý khách muốn bán món này, huh?
"Quá đã!
Quý khách muốn bán gì nữa không?
"Whoa nè, quý khách thân mến.
Tui không thể mua món đó.
"Quý khách cần gì nữa không?
Có gì quý khách cứ bảo tui nha, quý khách thân mến!
"làm ăn được quá đó, quý khách thân mến!
Lần sau lại tới đó nghe?
Tui nhớ mặt quý khách rồi đó!
"Món này không dành cho quý khách rồi. Vẫn muốn mua nó, đúng không?
"Nhỏ thó như quý khách đây không xài món đó được. Vẫn muốn mua nó hả?
"Xin chào đón quý khách đến cửa hàng bí mật!
"Chúng tôi có bán những thứ mà không ai có hết nha.
"Sự lựa chọn hoàn hảo! Quý khách mua nó, há?
"Cửa tiệm chúng tôi sẽ rất vui nếu quý khách mua thêm món nữa.
"Oh, hình như quý khách không còn mang món nào được nữa rồi kìa. Để cửa tiệm gửi nó vào kho quân dụng của quý khách, được không?
Oops, quý khách không có đủ tiền mua rồi.
"Oh? Nhà kho của quý khách đầy rồi.
"Quý khách có món gì muốn bán vậy?
"Quý khách có chắc là muốn bán nó không?
Nếu quý khách còn món nào để bán thì cửa tiệm sẵn sàng mua.
"Xin lỗi quý khách, thậm chí ngay cả cửa tiệm này cũng không thể mua(00)(10)món đồ như thế.
"Quý khách cần cửa tiệm giúp gỉ thêm nữa không??
Cám ơn quý khách. Hẹn gặp quý khách lần sau!
Quý khách luôn được chào đón ở cửa tiệm của tôi!
"Tôi không nghĩ quý khách có thể dùng món này, quý khách vẫn muốn mua nó chăng?
Tôi nghĩ quý khách chưa đủ khả năng sử dụng món này, quý khách vẫn muốn mua nó chăng?
"Xin mời, đây là cửa hàng quân trang.
"Đây là những thứ chúng tôi có thể cung cấp.
"Hết rồi hả?
"Quý khách muốn mua món gì khác nữa không?(
"Có vẻ quý khách không thể mang thêm vũ khí nào được nữa.
Tôi sẽ giúp quý khách gửi nó vào nhà kho của quý khách.
"Có vẻ như quý khách không đủ vàng để mua.
"Whoops, quý khách không thể mang thêm thứ gì nữa được rồi.
"Quý khách muốn bán món gì?
Nhiêu đó thôi à?
"Quý khách muốn bán gì nữa không?
"Xin lỗi, ở đây không mua món đó.
"Tôi có thể giúp gì nữa cho quý khách không?
"Cám ơn quý khách, lần sau ghé nữa nha "Vũ khí đó quý khách không dùng đươc, nhưng quý khách vẫn muốn mua đúng không?
"Quý khách chưa đủ sức dùng món vũ khí đó, nhưng quý khách vẫn muốn mua nó đúng không?
"Xin chào, đây là cửa hàng quân dụng.
"Quý khách muốn món nào?
"Chỉ vậy thôi à?
"Quý khách muốn mua(00)(10)món gì nữa không?
"Tôi hiểu rồi, quý khách không thể cầm(00)(10)món gì nữa được, vậy để tôi gửi nó vào kho của quý khách cho.
"Tôi xin lỗi, quý khách không có đủ vàng để mua đồ.
"Quý khách không thể mang hết mớ này được.
"Quý khách muốn bán món gì?
"Chỉ có bấy nhiêu thôi à?
"Quý khách còn muốn bán món gì nữa không?
"Tôi xin lỗi...Tôi không thể mua món đó.
"Tôi có thể giúp gì cho quý khách nữa không?
"Quý khách tính đi rồi sao?Oh, vậy lần sau ghé tiệm tiếp nha.
"Quý khách không dùng món này được đâu, nhưng quý khách vẫn muốn mua phải không?
"Quý khách chưa đủ khả năng dùng được món này, nhưng quý khách vẫn còn muốn mua nó phải không?
"Chào mừng đến khu đấu trường! Đây là nơi các chiến binh trên khắp thế giới tề tựu để kiểm tra dũng khí và kiếm tiền!
Quý khách phải trả phí tham dự. Nhưng bù lại, người thắng sẽ có được số tiền thiền. Quý khách có muốn thử không?
"Đây là đối thủ của quý khách.
"Đừng có quên đây là cuộc chiến thật sự nha. Nếu quý khách nghĩ quý khách có thể thua thì mau mà ấn nút X để đầu hàng. Còn không quý khách sẽ bị giết đó.
"Hey, giỏi quá!Đây là tiền thưởng của quý khách
Đó quả là 1 trận chiến tuyệt vời.
"Well, có lẽ cũng không quan trọng gì nếu quý khách tự để bị giết, eh?
Thử lại lần sau ha
"Thêm tên ngốc nữa ngã gục trong vòng đấu...
"Hey, tệ thiệt, nhưng đó là 1 trận đấu khá hay đó.(
Đây, tui sẽ trả lại phí tham dự đây, lần sau thử sức tiếp nữa nha.
"Tui đã nói là quý khách cần trả phí tham dự. Hình như quý khách bị viêm màng túi rồi.
"Đây là đấu trường, nhưng...nếu quý khách tính vào đấu, quý khách sẽ phải tự mang theo vũ khí.
"Đây là đấu trường, nhưng...Tui không thể để người mạnh như quý khách đây vào được.
Xin lỗi, quý khách hàng mến thân, nhưng có lẽ quý khách phải rời khỏi đây thôi.
"Đây là đấu trường, nhưng...Tui không thể để bất cứ ai như quý khách tham gia...Xin lỗi, quý khách hàng mến thân, nhưng tui phải tuân luật lệ ở đây.
"Đây là đấu trường, nhưng...Vũ khí của quý khách đang bị cấm dùng( ở đây.
Quý khách phải quay lại với món trang vị khác thôi
"Hẹn gặp lại quý khách
[/SPOIL]
Chỉnh sửa cuối:
)
)
cố lên nha bạn Rish ui
