-Merveil từng là một mỹ nhân tuyệt đẹp khiến bao người ganh ghét, Daresso xiêu lòng bởi Merveil và cầu hôn cô bằng 1 chiếc vòng cổ có đính 1 viên đá đẹp rực rỡ được tìm thấy sâu bên trong khu rừng hoang của Wraeclast.
-Từ khi đeo chiếc vòng cổ Merveil dần thay đổi từ 1 người phụ nữ xinh đẹo, thanh tao trở thành 1 người phụ nữ bị ám ảnh bởi chiếc vòng cổ, nhơ nhuốc, dơ bẩn với quần áo rách rưới, hành động kỳ lạ, rời bỏ giường ngủ mỗi đêm để lang thang quanh chợ đen không mục đích, gương mặt và cơ thể dần bị thay đổi. Vài người đổ tội cho Daresso rằng sự thay đổi của Merveil là do lỗi của anh. Merveil mang thai.
-Sau hàng loạt những sự việc khủng khiếp diễn ra, Daresso lên thuyền bỏ trốn khi Merveil vừa rơi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Merveil thức dậy và nhận ra người chồng đã rời bỏ mình cô chạy xa đến vực đá bên bãi biển với đôi chân đầy máu bởi đá sỏi, trèo xuống vách đá, đứng trên bờ cát, tay nắm chặt viên đá và hét vang hết mức. Mọi nỗ lực cố gắng đưa cô về thành phố đều thất bại, cô tấn công bất kỳ ai đến gần mình.
-Sống trong 1 cái hang nước, Merveil tiếp tục tồn tại qua ngày bằng cách bắt cá và ăn sống chúng, ban ngày ẩn mình trong hang, ban đêm đứng ngâm mình hàng giờ trong nước biển và cất tiếng hát cho người chồng mất tích. Bụng cô to dần và cô sinh ra con của Daresso, nhưng chúng có vẫy, xúc tu và vô cùng nhớt nhát, chúng đều là giống cái. Số lượng con cái của Merveil ngày càng đông và chúng ám lấy bờ biển của hòn đảo, bằng tiếng hát du dương, chúng gọi những người thủy thủ đến, chúng lệnh cho cha mình phải quay về. Bên trong hang, Merveil hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi viên đá, nhuộm lẫn với sức mạnh của nó, một ma thuật chết chóc. Cô luôn chào đón những con người xấu số bước vào hang ổ của mình.