đm, có phải vì thằng này mà ngày xưa xin ông bô đứt lưỡi mới được không T_T Nhớ mang máng 5 hay 6 đĩa CD gì đó, nhân 15k một đĩa ở 30 Lý Nam Đế lên
Mua xong rồi đếch qua được cái dungeon đầu tiên, game hardcore vl ~~ Hồi đó mua cứ nghĩ mình chơi được Fallout 1, 2 thì xá gì không chơi được con này =)
.đm, có phải vì thằng này mà ngày xưa xin ông bô đứt lưỡi mới được không T_T Nhớ mang máng 5 hay 6 đĩa CD gì đó, nhân 15k một đĩa ở 30 Lý Nam Đế lên
Mua xong rồi đếch qua được cái dungeon đầu tiên, game hardcore vl ~~ Hồi đó mua cứ nghĩ mình chơi được Fallout 1, 2 thì xá gì không chơi được con này =)



, thiết nghĩ nhìn cái graphic như thế thì cũng phải vận dụng đầu óc mà lên google tìm hiểu tại sao trước khi phun châu nhả ngọc ra nhỉ 
đm, có phải vì thằng này mà ngày xưa xin ông bô đứt lưỡi mới được không T_T Nhớ mang máng 5 hay 6 đĩa CD gì đó, nhân 15k một đĩa ở 30 Lý Nam Đế lên
Mua xong rồi đếch qua được cái dungeon đầu tiên, game hardcore vl ~~ Hồi đó mua cứ nghĩ mình chơi được Fallout 1, 2 thì xá gì không chơi được con này =)


4 đĩa chứ nhẩy, năm 98 mình mua CD là 80k / 1 disc nên say goodbye luôn
mãi sau mới chơi nhưng mà khó đ' thể đỡ được, level max hình như là 6, mỗi lần đánh nhau là như game dàn trận
thà đánh NWN còn được enjoy story chứ cái BG này mỗi lần nhìn thấy trùm là ớn lạnh sống lưng luôn![]()
ngày xưa đọc PCworld giới thiệu game này nhưng mà thấy lắm đĩa quá lại thôi không mua ...

Ở BGII, trước khi đánh con Black Dragon tôi run cầm cập, tim đập nhanh vkl..
btw, có ai phá băng BGII chưa? share 1 ít kinh nghiệm vui xem nào
Go for the eyes Boo, go for the eyes!![]()