Mình lại nghĩ khác
[SPOIL]Thực ra chỉ có Robert là đã từng giúp Booker đến Columbia và số lần thất bại bằng (hoặc nhiều hơn) số dấu trên chiếc bảng heads thôi.Chỉ đến khi gặp Rosaline,cả 2 cùng giúp Booker thì mới thành công được.
Bằng chứng là số lần thắng cược của Robert tuyệt đối so với Rosaline (gặp nhiều quá đâm ra biết Booker sẽ chọn cái gì-nếu người chơi chọn đúng ý của Robert;còn nếu khác,thì Robert lại nói "tôi đã chắc anh ấy chọn...")
Còn nữa,đó là ngay đầu game,nghe đoạn đối thoại giữa 2 người:
Robert: I supposed he does,there's no point of asking him.
Rosaline: Why not???
Robert : Because he doesn't ROW!!
Rosaline : He DOESN'T ROW??? (đoạn này thấy giọng Rosaline ngạc nhiên)
Robert : No,He DOESN'T ROW!!!
Chứng tỏ Rosaline xa lạ với việc Booker không chèo thuyền[/spoil]