chả biết có gì phải hối hận k , cũng chả biết mấy ông nước ngoài review game dở toẹt hay cục shit ra sao ,nay chơi đến chapter 3 thấy khá hay , được bộ đồ khá đẹp ,weapon có thêm mấy cái hiệu ứng nhìn thích, chơi chỉ thấy hơi khó chịu mấy đoạn nhảy nhót , die là quay lại cái điểm check save gần nhất nhiều khi hơi bực , xong đoạn đầu khi đôi main game thành vamrpie có cái stuck gì đấy nam hút nữ đẩy cứ như kiểu siêu năng lực ,chơi nhuyễn thì chả mất máu mấy + cảm giác khá imba , cá nhân mình thấy game vậy là quá ổn , đơn giản , k nặng quá về cấu hình lại co-op đc nữa :d cơ mà vụ co-op phải có 2 con tay cầm mới đc chứ thử 1 phím 1 tay k được ( tại cắm tay thì game nó chỉ mặc định nhận 2 tay thôi thì phải k thấy chỗ chỉnh )