Chả biết khiên có đỡ được ko, nhưng tránh chả khó lắm đâu. Đánh nó thì đừng vào cả combo, ko recover để lộn đi được, cứ chém nhát một thôi, thấy biểu hiện là lộn đi. Cầm cái đồ nào chém nhanh tí nữa.Đánh lại 2 con boss mập ốm, giờ buộc phải giết con béo trước nhưng con gầy nó chao lên ghê quá, mình buộc phải áp sát liên tục mới có thể đánh được, nhưng áp sát thế thì chiêu dập đít của nó có thể kill mình trong 1 nốt nhạc
Giờ mình đang có cái khiên grass + 10, chuyển sang up thành Linging Grass + 5 thì có thể đỡ damge của chiêu đấy ko bà con
Nói tên hẳn hoi đi, nghĩ mãi mới biết là đứa nào. Trò này NPC thấy lợi là chém sạch, con đấy đã là cái gì, hơn nữa nó còn là ảo ảnh. Chém Fair Lady hay Priscilla may ra mới thấy ăn năn.Có nên giết em Legend of the Vu ở Annor Londo không nhỉ,nhìn 2 quả chùy của ẻm thì không nỡ ra tay mà thèm cây cung DarkMoon quá
![]()
Với lại đấy ko phải là cách chính để vào giết Gwyndolyn, cầm cái Darkmoon Seance Ring là vào được. Còn có cả covenant, giết xong con đấy vẫn ở đó khoe boobs, bắn chỉ là shortcut thôi, chả được lợi gì c.
,nhìn 2 quả chùy của ẻm thì không nỡ ra tay mà thèm cây cung DarkMoon quá



mày trâu thì ông trâu hơn, full Havel kiếm rồng +5, ăn đồ hồi stamina cực nhanh ko thèm né nhào vô đâm chém điên cuồng, xong hỏi nó "mày trẻ trâu còn ông đây già trâu " 

)




,cơ mà + chỉ để chém ghost thì 

