[PC] DARK SOULS™ III

à , chỉ luôn chỗ con optional boss
Đến lúc qua đoạn cây cầu đánh con rồng lần 2 ( có 2 lần qua cầu bị bé rồng phá lận :)) ) thì sẽ có cái thang máy dẫn tới bonfire thứ 2 ( đường tắt ) , để ý góc tường cạnh bên sẽ có đường để nhảy qua. Nhảy vô rồi rẻ trái là dẫn tới boss phụ: chính là bé rồng luôn đóa :)

Mịa gặp con này nó cancer vãi :)) đánh như bị dại ý :))
 
Thì nó bị dại chứ cmg nữa, y như thanh niên Artorias:9cool_haha:
 
Xong, còn con rồng tối xử.

DLC này gameplay thì hay phết mà về lore thì chán phèo :/...

Tính ra về câu chiện thì DLC của DS2 đc nhất, xong tới DS1 rồi DS3 :'(

Cơ mà tđn chết ở con demon prince nhiều hơn chết ở uncle gael, chú gael tui chỉ mất 3 tries còn 2 con chuột nhắt kia cũng phải 7 8 gì đấy =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Xong final boss, chạy về đưa bé kia cái item, em nó cám ơn xong teleport về Firelink tưởng đâu được cái cutscene hoành tráng ( mang danh chia tay seri), ai dè ko có cmg luôn, thếthôi á?!?!:8cool_amazed:
Cái con opt boss lại là con khó ăn nhất DLC và là con khiến mình chết nhiều thứ 2 trong tất cả 25 boss =))
 
Game này tính ra giờ lore nát bét rồi nhỉ. Dự tính ban đầu của tác giả trong p1 là để người chơi tự đoán kết cục của thế giới, xong bôi ra riết thành ra chọn kiểu mẹ gì cũng rứa, cuối cùng thì:

lòi ra 1 con ất ơ vớ vẩn đòi vẽ hươu vẽ vượn = dark souls éo ăn nhập gì đến cái vòng lặp mà cả cái p3 dày công giải thích @@
 
Lấy 1 cha nội đâu ra, mới xuất hiện có tý, với 1 cái lý do chuối vô cùng trở thành final boss của seri là thấy nát mẹ rồi. Boss thì toàn cheap ass hội đồng, máu trâu, 2 3 ống máu/ phase tè le, ít ra final boss giữ lại chút sĩ diện.
Thằng nồi Patches, ngồi bán đồ ở Firelink, đâu ra mất trí rồi giả danh xuất hiện trong Ringed City rồi chào tạm biệt một cách ko thể chuối hơn.
Tính ra AoA + TRC chỉ là 1 cái expansion bị tách làm 2 cái bán riêng.
 
^ thằng Patches theo mình thì

nó là ẩn ý của tác giả về lòng tham của con người, tức là nếu còn human thì sẽ còn tham lam ích kỷ lừa lọc, và sẽ lại có 1 Patches khác ra đời :))
 
★ Video Walkthrough Series dành cho những người chưa chơi hoặc mới chơi DLC The Ringed City ★
• Cụ thể walkthrough sẽ hướng dẫn chỗ lụm các items trong khu vực cũng như show các bí mật / nhiệm vụ phụ của các NPC.

• Trong phần giới thiệu của từng video , t có để Timestamp để dễ theo dõi và mẹo cho từng khu vực cũng như liệt ra tất cả các moves của boss và cách counter nếu part đó có đấu boss.

• NG+4 --- SL: 125 và 135 ( mỗi part xài từng con khác nhau để show armor và các vũ khí khác nhau của DLC )

Tổng cộng cả series có 6 phần ( phần 6 đg edit )

Ở P3 và P4 có coop với bác NKDuy trên đây :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hình như đã mua bản Ashes of Ariandel là nó cho bản The Ringed City luôn thì phải, lâu rồi không mở PC lên, nãy mở lên thấy steam đang tải mười mấy GB về máy, không biết có phải là nó không
 
Hình như đã mua bản Ashes of Ariandel là nó cho bản The Ringed City luôn thì phải, lâu rồi không mở PC lên, nãy mở lên thấy steam đang tải mười mấy GB về máy, không biết có phải là nó không
Nó update có cả data The Ring City trong đấy nhưng ko mua thì khóa lại, khi nào mua mới mở ra.
 
mấy cái vũ khí dlc có gì hay ho không? mình để ý mấy cái ringed knight mà toàn split dmg thấy nhảm nhí quá
 
Về lore thì cái thất vọng nhất là
Dùng dark soul để vẽ tranh hóa ra là 1 mảnh humanity thôi :)).
Với cái thất vọng thứ nhì là cái vòng tròn, hóa ra chỉ là cái seal của Gwyn ko hơn ko kém, chán vl
Nhưng mà qua cái description của cái item cuối thì có thể đoán đc tại sao link fire của DS3 (cháy lâm râm) khác link fire của DS1 (nổ cái đùng). Tui theo giả thiết là "soul" là oxy còn "humanity" của DS1 là xăng, tới DS3 thì humanity bị đem đi link fire gần hết sạch rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đi lang thang gặp thằng boss đang quỳ lạy thế là nó trap vào cái dlc luôn =)), cơ mà cái end dlc này chắc nhạt nhất cái dòng DS này.
Bỏ cả tháng nghiền ngẫm cái nioh giờ quay lại đây đánh như bị đấm vào mặt, quen cái môi trường ở nioh rồi, quay đây thấy nó chậm chậm thế nào ấy, né đòn cũng ko chuẩn nữa :(
 
Nioh ban đầu hay thật mà giờ chả buồn chơi. Quanh quẩn có vài ba map y nhau, toàn hang động, quái thì lặp lại, boss đánh ko sướng như souls, loot chả buồn nhặt.
 
mỗi cái có 1 cái hay thôi, Nioh nó hay cái là thỏa mãn ước mơ múa moveset đẹp như phim trong khi vẫn có 1 phần độ khó của souls :)) còn DS thì combat có chiều sâu nhưng lại ko đẹp, uyển chuyển. Khi đánh boss thì nhiều khi ko xài đc weapon art / moveset mà chỉ đơn giản là chém rồi roll / block.
 
Nioh combat chả hay vl còn gì :))


PSN JP store có theme free của DkS3 ngon quá :x
 
boss Nioh thực ra là hay. Cơ mà 1 là Nioh ko thiết kế "ăn gian" như Soul, tức là kể cả boss human size dòng Soul cũng phải to gấp 2 lần MC nên cảm giác nó hoành tá tràng hơn. 2 là Team Ninja chưa có kinh nghiệm trong mảng RPG, đâm ra có nhiều broken build quá>>> boss chết nhanh đâm ra chán
 
Nhưng phải công nhận chưa thấy game nào design boss dc như souls luôn đấy, cứ ra bản mới hay dlc mới của dòng này game thủ quan tâm đầu tiên là số lượng boss, chất lượng boss, bàn luận boss cũng nhiều, các game khác đa phần là gameplay với story chứ ít thấy nói nhiều về trùm
 
chuyện, Soul game tạo hẳn thành 1 genre riêng cơ mà
 
boss Nioh thực ra là hay. Cơ mà 1 là Nioh ko thiết kế "ăn gian" như Soul, tức là kể cả boss human size dòng Soul cũng phải to gấp 2 lần MC nên cảm giác nó hoành tá tràng hơn. 2 là Team Ninja chưa có kinh nghiệm trong mảng RPG, đâm ra có nhiều broken build quá>>> boss chết nhanh đâm ra chán
sloth talisman phá cmn game =)), chicken như mình lạm dụng riết đâm ra chơi không khá nổi :))
 
Back
Top