Lunatic.Neet
Mr & Ms Pac-Man
- 13/11/16
- 192
- 115
Trở về finish nốt Soul sau 1 thời gian Nioh, Nier...
Vào đập ngay thằng nameless king để luyện lại cái timing với tay nghề
Kết quả là chết lại gần chục lần ở thằng nameless để rồi suýt thì 1st try cả đám boss chính Ringed city
Vào đập ngay thằng nameless king để luyện lại cái timing với tay nghề

Kết quả là chết lại gần chục lần ở thằng nameless để rồi suýt thì 1st try cả đám boss chính Ringed city
DLC này cảm xúc lẫn lộn quá.
Stage design vẫn thấy dòng Souls ấn tượng kinh nhưng mà lần này quá nhiều đám ranged bullshit + với toàn gangbang trong khi gameplay Souls nó đâu có design cho việc đánh nhiều như Nioh đâu... đi tới đâu là chạy rush tới đó, thở cũng ếu nổi
Cái này như kiểu hết budget làm thêm map hay sao mà nhét liên tục dồn dập các fight nối tip nhau.
Boss thì gael ngầu vãi và cũng là con boss mình die 2 lần
con demon prince với "abuse parry to win boss" thì mình qua 1st try chả để lại ấn tượng gì... Cơ mà bực nhất là con rồng khốn nạn, ừ thì nó primal being như god rồi nên phải khó trâu chó, cơ mà nó khó kiểu cheap vãi chứ éo phải hard but fair nữa. Mình SL102 đánh nó phải gọi là như muỗi đốt inox mà nó đánh mình thì toàn 2 hit chết ._. moveset cũng ko có gì đặc biệt ngoài việc cái trò xịt lửa gần như là mình éo thể nào chạy thoát nổi, kết cục là phải mặc đồ kháng lửa với shield fire vào... Cái khó nữa là bonfire thì rõ xa, chết thành gần như nhiều nhất cái series souls này cơ mà clear xong lại chả thấy thỏa mãn gì -_- chỉ thấy rage vờ lờ. Trong đám boss DLC mình lại vẫn thích nhất design boss của friede chứ ếu ưa đc con rồng này.
Cơ mà dòng Souls có hệ thống weapon với armor vẫn vui thật, chơi Nioh mình bực cái là fashion lại chả đi đôi với ấn tượng.
Thôi chơi mãi cũng chán rồi Miyazaki cho Soul nghỉ đi cũng được
Stage design vẫn thấy dòng Souls ấn tượng kinh nhưng mà lần này quá nhiều đám ranged bullshit + với toàn gangbang trong khi gameplay Souls nó đâu có design cho việc đánh nhiều như Nioh đâu... đi tới đâu là chạy rush tới đó, thở cũng ếu nổi
Cái này như kiểu hết budget làm thêm map hay sao mà nhét liên tục dồn dập các fight nối tip nhau. Boss thì gael ngầu vãi và cũng là con boss mình die 2 lần
con demon prince với "abuse parry to win boss" thì mình qua 1st try chả để lại ấn tượng gì... Cơ mà bực nhất là con rồng khốn nạn, ừ thì nó primal being như god rồi nên phải khó trâu chó, cơ mà nó khó kiểu cheap vãi chứ éo phải hard but fair nữa. Mình SL102 đánh nó phải gọi là như muỗi đốt inox mà nó đánh mình thì toàn 2 hit chết ._. moveset cũng ko có gì đặc biệt ngoài việc cái trò xịt lửa gần như là mình éo thể nào chạy thoát nổi, kết cục là phải mặc đồ kháng lửa với shield fire vào... Cái khó nữa là bonfire thì rõ xa, chết thành gần như nhiều nhất cái series souls này cơ mà clear xong lại chả thấy thỏa mãn gì -_- chỉ thấy rage vờ lờ. Trong đám boss DLC mình lại vẫn thích nhất design boss của friede chứ ếu ưa đc con rồng này.Cơ mà dòng Souls có hệ thống weapon với armor vẫn vui thật, chơi Nioh mình bực cái là fashion lại chả đi đôi với ấn tượng.
Thôi chơi mãi cũng chán rồi Miyazaki cho Soul nghỉ đi cũng được


, chả hiểu sao qua hoài ko nổi con này, chắc do xài đồ bự đánh chậm
cầm Dragonslayer Greataxe + BKGA bổ vô đầu nó thì nó vẫn trâu hơn boss thường nhé 

