Rảnh không biết làm gì ngồi dịch chơi cái cốt truyện của Darksiders 1. Ai end game rồi mà chưa hiểu lắm thì rảnh ngồi đọc chờ Darksiders 2 ra
[spoil]
CỐT TRUYỆN DARKSIDERS 1
Một cuộc chiến tranh đã nổ ra giữa
Thiên Đàng và
Địa Ngục kể từ buổi bình minh của sự sáng tạo với không bên nào được lợi thế hơn bên còn lại. Giữa cuộc xung đột này, một hội đồng -
The Charred Council - đã được thành lập để duy trì sự cân bằng, bằng cách sử dụng bốn
Kỵ Sĩ Khải Huyền gồm:
War,
Death,
Strife và
Fury, can thiệp và xử lý công bằng giữa hai lực lượng
Thiên Đàng và
Địa Ngục khi cần thiết. Cuối cùng, con người nguyên thủy được phát hiện và vương quốc thứ ba được đặt tên là: Vương quốc loài Người. Hội đồng nhìn thấy trước con người yếu, nhưng cũng xảo quyệt và một ngày nào đó sẽ bị tách rời khỏi sự cân bằng cân bằng. Hội đồng đã tạo một thỏa thuận ngừng chiến giữa hai vương quốc
Thiên Đàng và
Địa Ngục sau nhiều thế kỷ chiến tranh, và số phận của 3 vương quốc sẽ được quyết định trong một trận chiến cuối cùng. Cuộc chiến này sẽ được gây ra bởi sự phá vỡ của
Bảy Khải Huyền Ấn.
Trong hiện tại, quân đội của quỷ dữ và thiên thần đã xuống Trái Đất và trận chiến cuối cùng bắt đầu, hai lực lượng phá hủy tất cả mọi thứ trước mắt họ. Trong bối cảnh của sự hỗn loạn,
War đã được triệu tập tới Trái Đất để mang lại trật tự. Khi đối đầu với
Abaddon, tổng tư lệnh của quân đội
Thiên Đàng,
War phát hiện ra rằng các
Kỵ Sĩ khác đã không đến và
Khải Huyền Ấn Thứ 7 vẫn chưa bị phá vỡ.
Straga, một con quỷ mạnh mẽ, xuất hiện từ mặt đất và tiêu diệt
Abaddon.
War đấu với
Straga và đã bị đánh bại, nhưng được cứu khỏi cái chết và được gửi đến
The Charred Council, và hội đồng đã cáo buộc anh về
Sự Khải Huyền sớm. Hội đồng phán quyết anh chết, nhưng
War xin một cơ hội để tìm ra kẻ phải trách nhiệm cho việc triệu tập anh sớm, và để khôi phục lại sự cân bằng. Hội đồng đồng ý, với điều kiện anh bị ràng buộc với một trong những kẻ trông coi của họ,
Watcher, người có sức mạnh để tiêu diệt
War trong trường hợp anh từ bỏ sứ mệnh của mình.
Khi trở về Trái Đất,
War phát hiện ra rằng đã một thế kỷ trôi qua kể từ khi chúa quỷ gọi là "
Destroyer" dẫn đầu lực lượng của
Địa Ngục đến thắng lợi, tiêu diệt quân đội của
Thiên Đàng và để sống một lực lượng ít ỏi gọi là "
Hellguard " dẫn đầu bởi thiên sứ
Uriel. Loài người một là đã chết hay trở thành zombie và Trái Đất như một đống đổ nát.
War hợp tác với thương gia quỷ,
Vulgrim,
War được biết rằng
Tòa Tháp Đen là hang ổ của
Destroyer và được khuyên nên tìm
Samael - đã từng là một chúa quỷ mạnh mẽ, sẽ giúp
War vô được tòa tháp.
Samael cho biết bốn con quỷ đã được chọn để bảo vệ
Tòa Tháp Đen, và ông yêu cầu
War phải giết chúng và mang lại cho ông trái tim của chúng đổi lại ông sẽ giúp
War vô tòa tháp. Trong quá trình giết con quỷ thứ hai
War đã gặp
Ulthane, một trong những Old Ones (người cổ), và kết bạn với anh ta, sau một cuộc đối đầu và giúp
Ulthane bảo vệ nhà của mình từ
Uriel và
Hellguard, những kẻ tìm cách giết
War, tin rằng anh chính là nguyên nhân gây ra sự khải huyền và cái chết của
Abaddon. Khi
War đối mặt với con quỷ cuối cùng,
Silithia, anh phát hiện ra rằng bốn con quỷ được chọn không phải để bảo vệ tòa tháp mà mục đích của họ là để ngăn chặn
Samael lấy lại sức mạnh bằng bất cứ giá nào. Bất kể lời của
Silithia,
War vẫn đem về cho
Samael trái tim của
Silithia là bằng chứng về cái chết của mụ, và khi nhận được trái tim cuối cùng,
Samael giữ lời hứa của mình và đưa
War vô
Tòa Tháp Đen, và nói rằng hai người sẽ gặp lại.
Tại tòa tháp,
War gặp gỡ
Azrael, Angel of Death, bị cầm tù ở đó.
Azrael thú nhận rằng ông và
Abaddon đã gây ra sự khải huyền trước thời hạn vì lo sợ rằng nếu chậm trễ sẽ có nguy cơ sự thất bại của
Thiên Đàng. Tuy nhiên, kế hoạch đổ vỡ đi cùng với cái chết của
Abaddon. Khi biết được sự thật,
War quyết định sự thỏa thuận của mình với
The Charred Council đã hết, nhưng
Watcher có quyết định khác, đòi
Destroyer phải chết để sự cân bằng được phục hồi.
War vô sâu trong tòa tháp, nơi anh phải đối mặt và giết
Straga, trả thù cho thất bại trước đó của anh.
Azrael, bây giờ được giải thoát sau cái chết của
Straga, cứu
War khi tòa tháp sụp đổ, và đưa anh ta đến
Garden of Eden. Ông ta nói với
War rằng
Cây Tri Thức có thể cho anh ta biết làm thế nào anh có thể đánh bại
Destroyer.
Cây Tri Thức cho
War một ảo ảnh: sau khi
Abaddon đã bị giết chết bởi
Straga, ông ta được đưa đến địa ngục và được cho 2 lựa chọn bởi một thực thể không xác định là một phục vụ cho
Thiên Đường, hai là phục vụ cho
Địa ngục.
Abaddon chọn lựa chọn thứ hai và trở thành
Destroyer, bảo vệ
Khải Huyền Ấn Thứ 7 không bị phá vỡ. Ảo ảnh cũng cho biết
Destroyer có kế hoạch bao vây
Thiên Đàng,
Uriel sẽ dẫn đầu
Hellguard chống lại và bị đánh bại.
The Charred Council đã thấy trước những sự kiện này, và kết luận rằng chỉ có các
Kỵ Sĩ có thể ngăn chặn được, nhưng biết họ sẽ không thực hiện nhiệm vụ của họ, mà không có công lý (thà họ sẽ bị giết vì một cái gì đó họ đã lập kế hoạch để làm còn hơn làm một tội ác thực sự) và sẽ không bao giờ hạ mình để trở thành sát thủ. Do đó,
The Charred Council cho phép
Abaddon và các đồng minh của ông để bắt đầu
Sự Khải Huyền sớm và
War được triệu tập để họ có thể buộc tội anh, biết anh sẽ làm bất cứ điều gì để làm sạch tên của mình và chắc chắn giết chết những kẻ chủ mưu.
War cũng nhìn thấy ảo ảnh mình bị chế nhạo bởi
Watcher và sau đó bị đâm lén với một thanh kiếm lớn và huyền bí.
Azrael cho rằng vũ khí đó là thanh kiếm
Armageddon, có khả năng giết
Destroyer, và nhiệm vụ của
War là tìm các mảnh vỡ của thanh kiếm đó và đưa chúng cho
Ulthane để rèn lại thanh kiếm.
Uriel đối mặt với
War lần thứ hai, thách thức anh một trận đấu cho đến chết.
War chiến thắng và tha chết cho cô ta, bất chấp sự thúc giục của
Watcher muốn
War giết
Uriel.
War hứa với
Uriel rằng cái chết của cô sẽ vào thời điểm do anh chọn và tiết lộ danh tính thực sự của
Destroyer. Đau buồn và tức giận bởi sự thật này,
Uriel bỏ đi để chuẩn bị
Hellguard cho trận chiến. Sau khi
War thu thập tất cả các mảnh vỡ thanh kiếm, anh ta đưa cho
Ulthane để ông có thể rèn lại thanh kiếm. Trong khi đó,
Uriel và
Hellguard tấn công
Destroyer và như dự đoán, họ thất bại. Kết quả
War đối mặt mặt
Destroyer và được cho tùy chọn tham gia với mình.
War từ chối và chiến đấu với hắn,
Destroyer bị đánh bại và biến thành
Abaddon sau khi
War phá hủy trạng thái quỷ với thanh kiếm
Armageddon.
War đấu tay đôi với
Abaddon và đánh bại hắn ta. Bị đánh đập và làm nhục,
Abaddon cầu sự giúp đỡ của
Uriel, nhưng cô đã trả lời: "Hãy nhận lấy những gì ngươi đã gieo, kẻ phản bội" và yêu cầu
War giết
Abaddon.
War lấy lại
Khải Huyền Ấn Thứ 7, nhưng bị chặn lại bởi
Watcher, tra tấn anh và lấy mất cái ấn, hắn biết rằng anh sẽ quay sang chống lại Hội đồng. Trong khi hắn đang định giết
War thì
Uriel lấy thanh kiếm
Armageddon và đâm xuyên
War từ đằng sau như
Cây Tri Thức đã điềm báo trước về cái chết của anh. Hành động đó của
Uriel cũng đồng thời phá vỡ
Khải Huyền Ấn Thứ 7 và triệu tập các
Kỵ Sĩ khác. Hành động này phục hồi quyền hạn của
War và mang đến cho anh trở lại cuộc sống. Bây giờ thoát khỏi sự kiểm soát của
Watcher,
War giết chết hắn.
Uriel nói với
War vì những hành động của cô, tất cả các ân oán đã được trả, nhưng cảnh báo anh rằng nhiệm vụ của cô có thể yêu cầu cô chống lại anh. Khi
War rời khỏi,
Uriel cho rằng
Thiên Đàng,
Địa Ngục hay
The Charred Council sẽ không tha thứ cho vi phạm của anh. Và hỏi nếu anh sẽ tiến hành cuộc chiến tranh mới này một mình ? nhưng
War cho hay "
Không, không phải một mình". Game kết thúc khi ba thiên thạch bay xuống Trái đất, báo trước sự xuất hiện của ba
Kỵ Sĩ còn lại:
Death,
Strife và
Fury.
PS: màu mè tý
Nguồn:
http://en.wikipedia.org/wiki/Darksiders#Plot
[/spoil]