[PC] Darksiders

Status
Không mở trả lời sau này.
cái vấn đề là kiếm đủ 10 mảnh giáp được 1 bộ giáp màu bạc xấu hoắc có ai biết cách bỏ bộ giáp đó ra ko chỉ tui với
 
các bác ơi cho hỏi , cái giả lập xbox cho tay ps2, chỉ dùng được trên XP thôi hay sao , mà bên Win7 mình bỏ nó vào chung folder game rồi mà vẫn ko được, XP thì được .

Thể loại này wen chơi gamepad rùi , chơi chuột khó chịu wa :(
 
Sithian thì bạn dùng xích phóng vào nó để chém,nó bay lên đầu mình thì dùng alt để né,nó bay lên trần thì phóng xích vào cục ngọc khi nó màu cam,rùi lock camera,phóng xích thêm lần nữa vào con trùm,xong
 
Có ai load bản SKIDROW trên last về install đến DVD2 là installer stops working không? :(
 
Sau gần 26h chơi, đã finish game này, phải nói là quá tuyệt, mình rất thích những game có cốt truyện liên quan đến Thiên Đường, Địa Ngục như thế này :D Hy vọng là phần 2 các bác THQ típ tục port qua PC. :D
 
Trời ơi thật là quá hay, phải công nhận là rất hay mặc dù game rất dài và ngồi nhai từ chiều đến tối mỏi hết cả lưng =.=. Game rất xứng 8.0 và mất 2 điểm vì ko chia chapter cho chơi lại và mấy phần bonus =.=, h mình khoái cầm thanh Armageddon Blade qá mà ko chơi lại được huhu.
Sau gần 26h chơi, đã finish game này, phải nói là quá tuyệt, mình rất thích những game có cốt truyện liên quan đến Thiên Đường, Địa Ngục như thế này :D Hy vọng là phần 2 các bác THQ típ tục port qua PC. :D
Đoạn cuối bác có nhìn thấy 3 thằng Superman còn lại đang lao xuống ko? vô địch vãi hàng, một mình War đã kink khủng vậy ko hỉu 3 thằng (3 màu =)) kia nó ra làm sao ;)).
Btw thiết kế nv hơi mất cân đối, tay War rất to còn lỗ mũi bé như cái đũa =.=, ko hỉu ngoáy mũi kỉu gì T_T
 
Trời ơi thật là quá hay, phải công nhận là rất hay mặc dù game rất dài và ngồi nhai từ chiều đến tối mỏi hết cả lưng =.=. Game rất xứng 8.0 và mất 2 điểm vì ko chia chapter cho chơi lại và mấy phần bonus =.=, h mình khoái cầm thanh Armageddon Blade qá mà ko chơi lại được huhu.

Đoạn cuối bác có nhìn thấy 3 thằng Superman còn lại đang lao xuống ko? vô địch vãi hàng, một mình War đã kink khủng vậy ko hỉu 3 thằng (3 màu =)) kia nó ra làm sao ;)).
Btw thiết kế nv hơi mất cân đối, tay War rất to còn lỗ mũi bé như cái đũa =.=, ko hỉu ngoáy mũi kỉu gì T_T

Quái nhân cần gì ngoáy hả bạn =]]

btw, đang chơi độ khó cao nhất, đến đoạn Black Hammer rùi :x chẹp.
 
Bọn này có phải con người quái đâu mà cân đối theo tỉ lệ người làm gì ?
Sao không so sánh tỉ lệ của mấy tên ác ma ấy, lol ?
 
cho hỏi máy em core 2 duo E7500 , ram 4gb, card lõm 8400gs chiến game này để low all đc ko ạ :-s............
 
^ Trò này nó set cấu hình auto hết muôn chỉnh chỉnh cũng không được, cứ thử vào thấy play được là ok
Sau phần 1 thì seal bị phá rồi, anh War lấy lại full strength để coi Council dùng thứ gì để đánh với War. Heaven thấy yếu xìu, còn mỗi Uriel thì đánh đấm nỗi gì, thằng Azrael thì vô dụng, không biết còn Archangel nào chưa lộ diện không, chứ thế này đánh sao lại Hell. Bên Hell vẫn rất mạnh, vì Samael ăn 4 trái tim Chosen đã có full strength, còn có con Lilith chưa ra mặt nữa. Phần 2 sẽ còn gây cấn hơn phần 1 :)
War xét vai vế là trẻ nhất trong 4 Horsemen nhưng cũng hung hãn nhất (chắc vì em út được chiều nên ngang bướng), thêm cây soul eater của ảnh là ma kiếm chuyên hút linh hồn nên lâu lâu anh ấy bị berserk, khi ảnh bật berserk thì Strife và Fury đánh cũng không lại. Chỉ có mỗi Death là có khả năng khống chế War vì gần như bất tử.
 
link mediafire thieu 2 part , 57, 60 kia chủ topic:( mình down tới đây xong ngớ người :(
 
^ Trò này nó set cấu hình auto hết muôn chỉnh chỉnh cũng không được, cứ thử vào thấy play được là ok
Sau phần 1 thì seal bị phá rồi, anh War lấy lại full strength để coi Council dùng thứ gì để đánh với War. Heaven thấy yếu xìu, còn mỗi Uriel thì đánh đấm nỗi gì, thằng Azrael thì vô dụng, không biết còn Archangel nào chưa lộ diện không, chứ thế này đánh sao lại Hell. Bên Hell vẫn rất mạnh, vì Samael ăn 4 trái tim Chosen đã có full strength, còn có con Lilith chưa ra mặt nữa. Phần 2 sẽ còn gây cấn hơn phần 1 :)
War xét vai vế là trẻ nhất trong 4 Horsemen nhưng cũng hung hãn nhất (chắc vì em út được chiều nên ngang bướng), thêm cây soul eater của ảnh là ma kiếm chuyên hút linh hồn nên lâu lâu anh ấy bị berserk, khi ảnh bật berserk thì Strife và Fury đánh cũng không lại. Chỉ có mỗi Death là có khả năng khống chế War vì gần như bất tử.

Bên phe Heaven còn nhiều Archangel khác như là Michael, Gabriel, Raphael, vv.vv.
Samael hình như là đệ của Dark Prince (chắc Satan) theo như trong comic thì lúc War tới bảo Samael đừng có gây chiến với phe thiên thần thì hắn bảo rằng đi tìm Dark Prince mà nói chuyện, xong War mới nói là Dark Prince coi như hết thời rồi, mày sau này sẽ lên làm trùm nên nói với mày luôn cho lẹ.
Trong 4 anh em hình như là Death là anh cả rồi tới Fury, Strife và War là em út. Trong comic thằng Strife nó bảo Death là: nearly invulnerable :))
 
Nói chung khi chơi xong trò này cảm thấy rất là sung sướng ... không biết phần 2 thế nào đây ^^
 
War mà không hung hãn nhất thì ai ? :)) Nội cái tên là thấy đủ hung hãn rồi
dùng gamepad ném đồ như thế nào các bác nhỉ, keyboadr là chuột giữa ??
Nút RT (cò phải phía sau)
 
4ca68a3b8c64d.jpg

Phần sau có khả năng được khiển 4 siêu nhân đi fang cả trên trời lẫn dưới đất.\m/
 
Uh, mình nghĩ phần 2 nhân vật chính vẫn sẽ là anh War, chỉ khác là mấy mòn vũ khí như lưỡi hái, súng, xích ... thay vì anh War xài thì sẽ là sumon lần lượt Death, Fury, Strife :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top