Như mình đã nói trước rồi, end game là end cái quest line chính thôi, giờ làm slide kể về " sole survivor đã thay đổi cuộc đời companion thế nào ", chạy rẹt rẹt xong thấy nó đứng ngay cạnh mình, đi đâu cũng kè kè nhau, thấy có vô lý không
( mặc dù một lần nữa nghiêng về giả thiết lazy as fuck )
Trong FO4 thì có tất cả 4 phe phái gia nhập dk (Với Dk 1 hay 2 phe không đốp lập nhau): là Minuteman ,BOS (Brother of steel), Railroad, với The Institute
- Minuteman là kiểu như tụi này giúp bảo vệ người tị nạn nên nó mặc định là Phe Good
- Tụi BOS thì kiểu như dùng chính sách sử dụng công nghệ khoa học để giúp người nên trung lập tốt (Neutral Good)
- Railroad tụi này trong nhiều năm chính sách theo kiểu như là tốt nhưng sau này lại giết người vô tội, kiểu như là slave của thằng The Institute nên cho nó là xấu đi ( Bad )
- The Institute : BAD EVIL ngc lại với thằng BOS Cảnh báo spoiler :
sử dụng công nghệ để thí nghiệm tạo ra the synths như những Android có trí thông minh nhân tạo máy móc ,để ft công nghệ khoa học dưới lòng đất không có cảm xúc mà chỉ để duy trì sự sống của con người.
Tóm lại chỉ đại khái thế thôi mà Chiến tranh thì không có tốt hay xấu mà do cảm quan mình đánh giá nó như thế nào chứ trong nhóm xấu vẫn có người tốt hay ngược lại trong nhóm tốt vẫn có đứa xấu
Thực ra nhân vật mình chơi từ đầu đến cuối là ....
mình gia nhập minumen + rail road + BOs
rồi gia nhập bang thứ 4 dc ko ? thấy có mấy lão vô cả 4 phe, làm hết quest, chỉ khúc cuối chọn phe là xong thôi
làm sao gia nhập vậy bác
thì game nào có companion chẳng thế . cái ending slide-show nói về abcdxyz ở lúc tương lai sau sự kiện chính. còn cái lúc free-roam sau đó là để nghịch thì đâu tính vô lý hay không...
đi chung vs nhau suốt game , chat chit mà khúc cuối không thấy nhắc gì đến thì thấy hút hẫng lắm . Bản NV có cái DLC Dead Money cũng chơi lại ít nhất 2 lần chỉ để xem slide-show của từng companion khác nhau chỉ vài dòng ...
thấy ng ta chơi game làm nv lúc nào cũng có team đi theo và đạn dược đầy đủ ngay từ mấy lv đầu tiên. Vậy mà mình chơi thì toàn đi 1 mình cân cả đống địch, mà đạn thì k còn viên nào là sao nhỉ :(
Hôm qua gặp trường hợp hài hước vãi. Cái Rocket bus base của mình xây rất kiên cố, def gần 20, tường thành bao bọc, dân hơn 10 đứa súng ống kè kè. Chả bao h bị tấn công, thế mà hôm qua bị 1 đám mutant đông nghịt tấn công tứ phía, tưởng thua rồi vì đạn bắn rát quá, turret thì hỏng gần hết... Từ đâu ra anh mặc giáp power armor, chạy rầm rầm ra bắn giết như chốn không người, mà trước đây chưa bao h gặp. Thế là def base thành công, nhìn một hồi thì thấy cái PA quen quen, vội phi ra tìm cái PA của mình cất trong store thì không thấy đâu. Hoả ra thằng ôn dân đấy nó lấy mặc, chạy ra đòi "Get out of my PA" thì nó bảo" Alright, alright!"... Hài vãi luôn. Nếu mà mình không để ý thì có khi nó lấy trộm luôn cái PA rồi.
Level 2x rồi mà chưa mò tới Diamond City nữa, làm nhiệm vụ của tụi BOS miết lên cấp vèo vèo
Đi lơn tơn gặp cái nhóm Pillar of the Community của thằng Brother James gì đấy, nó bắt đưa hết đồ mới cho vô hội , nghi ngờ save lại trước, nó lấy sạch đồ mình ko còn 1 món, nếu ai lỡ đưa rồi thì lấy lại thế nào nhỉ ? Giết nó hả
vào BOS nó cho free 1 bộ T-60 ... nón thì mình chôm chỗ thằng bán đồ ở trên kinh khí cầu BOS ... cơ mà bọn companion xài PA thì bị hư mới khổ chứ ... core thì ko hết nhưng mà càn lướt quá thành ra hư sạch ... có mỗi thằng danse là bộ đồ ko hư ... mà chỉ số thằng nào ngon nhất nhỉ anh em