[PC] Football Manager 2011

ức chế ở cái là thằng cầu thủ thì thích đội mình , mà thằng agent mình đút ít tiền vào mặt nó là coi như kô bao giờ kí đc hợp đồng luôn . Nó mà đã dislike thì kô biết 1 2 năm sau có quên kô =) . Agent mà như bố cầu thủ kô bằng :(
 
thì agent là bóc lột chúng ta,chúng ta bóc lột lại thằng cầu thủ :))

FMRTE có ra bản dành cho Fm11 chưa vậy mấy bạn...................
mình post từ page 18 r mà
 
Chỉnh sửa cuối:
Bản này mình thấy mua bán cầu thủ dễ hơn các bản trước nhiều. THay đổi duy nhất là dựa vào reputation để quyết định xem nó có về ko, chứ ko như các bản trước nhiều thằng ko về nhưng đập tiền vào mặt vẫn về đều.
Cầu thủ đi theo dạng bosman có chất lượng tốt nhiều ko kể xiết, có thể lập 1 đội tranh chức vô địch được. Cầu thủ đội máy lại quá dễ unhappy, dẫn đến mua cầu thủ giá rẻ bèo.
Và hơn nữa là tiền cho vô cùng thoải mái, mấy đội nghèo khó như Postmouth là do nó vừa phá sản xong, chờ đến lúc có ông chủ mới là bơm tiền ngay. Còn lại thì cho quá nhiều tiền. Ko biết có phải tại mình tắt transfer ở kì chuyển nhượng đầu tiên ko mà Burnley giữa mùa 1 cho 21M UK, mùa sau lên hạng cho 46M UK để mua sắm. Mình chuyển hết từ chuyển nhượng sang lương, kí được 1 đống cầu thủ free, clb chả mất tẹo tiền nào. Và so về đội hình thì mình cũng phải ngang tầm Everton hay tệ lắm là Fullham.
 
phần này làm thằng man xì tin mạnh quá ... lấy $ đè người .... mùa đầu mình dắt hạng 3, mùa thứ nhì lấy luôn vô địch + vào semi final C1 ( chơi đàng hoàng không save load ) mua sạch G.Bale, Torres, Gerrard, Maicon, Pique, A.Cole. ở mùa thứ 2 :D

Mà cái phần này sao EPL thưởng nhiều nhỉ ... vô địch thưởng tới 66M, đầu mùa ăn thêm tiền quảng cáo 22M nữa rồi thằng chủ nó rót thêm 90M nữa ... bây giờ $ chuyển nhượng mình dư gần 200M... mua thằng Pique đúng đắt ... 120M + lương 400k/week ...

Muốn mua thằng nào thì phải rủ nó đi nhậu nhiều vào thì nó theo ;)) ( lên báo khen nó như đúng rồi ấy ... nói chuyện với thằng argent nhiều vào )
 
Chỉnh sửa cuối:
có ai cho mình file exe gốc đc ko vậy ?
 
Back
Top