Sau khi lên Citadel, Shep gặp IM, nếu Para cao thì thuyết phục hắn tự sát, nếu không thì cùng với Anderson
đấu boss. Sau trận đấu Anderson sẽ chết hoặc sống tùy vào việc có chọn Anderson làm Councilor hay không, Shep sẽ kích hoạt Crucible, phát ra một signal có tác dụng disable tạm thời main weapon/shield của Reaper (cái này tớ thấy hợp lý hơn nhiều so với vụ bắn phát chết luôn

, sau đó tàu của tất cả các chủng tộc cùng lao vào làm trận hoành tráng.
- Rồi tùy theo War Asset, nếu đạt trên mức yêu cầu (4000 - 5000 hay readiness 100% gì đấy) thì cả hội sẽ hiếp chết bọn Reaper trước khi signal mất tác dụng và ghé vào đón anh Shep (và Anderson nếu còn sống) về nhà -->
Best Ending : Reaper bị tiêu diệt, tất cả sống sót.
- Không đạt yêu cầu thì thằng Catalyst nó phục hồi và transform thành boss cuối,
Shep sẽ đấu boss 1v1 với nó, nếu anh Shep hiếp được nó thì khi nó chết cũng đồng thời hủy diệt Citadel (tại Citadel là một phần của nó), anh Shep cũng chết (chỗ này nếu nhét thêm đoạn anh Shep tâm sự chia tay với LI và đồng đội thì càng hay) nhưng bọn Reaper không còn được điều khiển và những người còn sống sẽ xử đẹp bọn nó dù chịu tổn thất lớn --->
Good Ending : Shep chết, Normady crew sống, Reaper bị tiêu diệt, military strength của galaxy bị tổn thất nặng.
- Nếu Shep không hiếp được Catalyst thì nó dựng shield cho Citadel và điều khiển bọn Reaper dọn gần hết cả hội, nhưng phút cuối, Shep disable được cái shield của Citadel và báo cho Joker critical point của Citadel, anh Joker sẽ làm quả kamikaze phang Normandy thẳng vào Citadel (critical point ở chỗ nào thì chế ra, dễ thôi), phá hủy Citadel cùng với Catalyst luôn, bọn Reaper bị disable vĩnh viễn -->
Bad Ending : Reaper bị tiêu diệt, thành viên của Nornamdy chết hết, lực lượng galaxy bị tiêu diệt gần hết, trái đất bị hủy hoại nặng, không thể sinh sống được nữa...................