Trong trận chiến cuối Isildur cắt được chiếc nhẫn ra khỏi Sauron, trước đó để có quyền năng vô hạn thì Sauron đã gửi 1 phần linh hồn trong chiếc nhẫn, nên mất nó thì hắn cũng thân tàn ma dại, nhưng không bao giờ chết chỉ khi nhẫn bị phá hủy hắn mới thực sự chết (chắc harry potter cũng dựa trên vụ này). Sau đó Elrond đề nghị Isildur phá hủy chiếc nhẫn (chỉ có thể phá hủy tại Mount Doom nơi nó được làm ra, trận này diễn ra gần đó), nhưng quyền năng của chiếc nhẫn khiến người nào sỡ hữu nó mụ mị và tìm cách để đem nó về với chủ nhân đích thực, Sauron, nên Isildur từ chối và đeo chiếc nhẫn vào. Sau trận chiến Isildur bị Orc phục kích, do chiếc nhẫn phản bội Isildur, tự nới lỏng tuôn khỏi tay nên ông bị Orc giết chết. Chiếc nhẫn rơi xuống sông và thất lạc 2500 năm cho đến khi smeagol một người hobbit nhặt được và dần dần trở thành gollum sau 500 năm sống kiếp thú.