PS [PC/PS2] ChaosLegion, kết thúc của một huyền thoại.

Cứ lấy cái mốc chơi nhiều game giờ so với game từ đời nào thì chả dội :)), so thì phải nhớ cái cảm thấy thời đó chạm vào nó sao mới đúng chứ. Con này ngày xưa đụng vào trên Pentium IV đúng kiểu ấn tượng ấy. Độ khó thì phải chơi từ cấp Hard với cấp cao nhất của game mới cảm nhận được, thời đó mà chơi là khó rồi vì hướng dẫn không có, clip show chỉ đánh boss không có, gần như tự chơi tự mò đúng nghĩa.
 
trò này luyện con đệ cung là dễ đi nhất.
 
Chơi chế độ dễ mà vẫn méo về nước nổi nên quay ra mò vào thư mục game tìm cutscreen xem cmn hết để đoán nội dung :))
 
Hồi đấy chỉ bất ngờ nhất là thằng capcom nó chịu làm bản pc
Trước đó có chơi thử bản ps2 và tất nhiên là bị ấn tượng. Một buổi trưa dạo ra tiệm đĩa và thấy nó lù lù trước mặt. Éo dám tin là thật, tưởng là một trò fake lừa gà nào đây. Nhưng vì chỉ có 2cd nên cũng mua thử. Về nhà cài lên máy thì hàng thật giá thật, thật sự là mắt chữ O mồm chữ A
 
Công nhận thời đó không có con PS2 thèm tóp tép, ra thấy PC có con game đẹp như PS2 nữa kết đậm liền.
 
thời xưa mỗi lần ra hàng test 1 con game ps2 mới về, cái cảm giác nó quá đặc biệt
cái TV thời đấy, dù độ phân giải mù mịt (so với tiêu chuẩn bây giờ) nó vẫn là lớn hơn cái màn PC 15 in rất nhiều
bỏ cái đĩa vào, nhìn nó chạy đoạn CG mở đầu, nhìn khung cảnh kì ảo ingame, thật sự là muốn lên đỉnh
bây giờ thì TV 50in 4k, PS4 pro nhưng cảm giác của thời ps2 không thể nào có lại dc :(
 
thời xưa mỗi lần ra hàng 1 con game ps2 mới về, cái cảm giác nó quá đặc biệt
cái TV thời đấy, dù độ phân giải mù mịt (so với tiêu chuẩn bây giờ) nó vẫn là lớn hơn cái màn PC 15 in rất nhiều
bỏ cái đĩa vào, nhìn nó chạy đoạn CG mở đầu, nhìn khung cảnh kì ảo ingame, thật sự là muốn lên đỉnh
bây giờ thì TV 50in 4k, PS4 pro nhưng cảm giác của thời ps2 không thể nào có lại dc :(

Ừ ngồi hóng cái đoạn mấy cục màu bay bay để đĩa vào mà hype không thể tả :)), cứ mong thấy dòng PlayStation 2 hiện với cái tiếng lên là vui.
 
thời xưa mỗi lần ra hàng test 1 con game ps2 mới về, cái cảm giác nó quá đặc biệt
cái TV thời đấy, dù độ phân giải mù mịt (so với tiêu chuẩn bây giờ) nó vẫn là lớn hơn cái màn PC 15 in rất nhiều
bỏ cái đĩa vào, nhìn nó chạy đoạn CG mở đầu, nhìn khung cảnh kì ảo ingame, thật sự là muốn lên đỉnh
bây giờ thì TV 50in 4k, PS4 pro nhưng cảm giác của thời ps2 không thể nào có lại dc :(
Đơn giản thôi, trẻ con thì nhìn cái quạt trần quay nó còn thấy phê lòi mà, như thằng con mình =))
Càng trẻ càng dễ dụ, dễ ấn tượng :)
Giờ bác già rồi thì đâu dễ để đc thế nữa
 
Hồi đó chưa biết eng nên ko biết vụ đi kiếm mấy mảnh của con ultimate legion đầu tiên bị thằng delacroix đánh văng đi. Làm đến boss cuối vẫn xài đám legion cầm kiếm, đánh sấp mặt mới end đc game
 
Nói lại thèm quá, thôi down ROM PS2 về chơi giả lập quẩy bằng gamepad cho sướng :D
 
Hồi đó chưa biết eng nên ko biết vụ đi kiếm mấy mảnh của con ultimate legion đầu tiên bị thằng delacroix đánh văng đi. Làm đến boss cuối vẫn xài đám legion cầm kiếm, đánh sấp mặt mới end đc game
Chịu khó tích mấy cái Orb ẩn mở khóa cái tăng số lượng thì Guilt (kiếm) với Malice (cung) vẫn ngon mà.
 
Đơn giản thôi, trẻ con thì nhìn cái quạt trần quay nó còn thấy phê lòi mà, như thằng con mình =))
Càng trẻ càng dễ dụ, dễ ấn tượng :)
Giờ bác già rồi thì đâu dễ để đc thế nữa
thật ra là do bây giờ mình no nê thỏa mãn quá =))
ngày xưa nhìn con PS2 nó như một cái kì quan vậy, xem đoạn CG của FFX cum tung tóe =))
 
Giai đoạn năm 2000-2011 công nhận chơi game trên console nó có cảm giác gì đó hay hơn hẳn PC. Đơn giản vì thời đó PC bị hắt hủi vcl, mấy game đỉnh toàn console exclusive. Sau này cũng phải nhờ thằng Steam mà game console port hết lên PC. PC giờ trở thành hệ máy có nhiều game đỉnh nhất vì có luôn game ex PS hay ex Xbox :))

thật ra là do bây giờ mình no nê thỏa mãn quá =))
ngày xưa nhìn con PS2 nó như một cái kì quan vậy, xem đoạn CG của FFX cum tung tóe =))
Lúc đó không có console nên còn ra hàng mua đĩa CD cắt cutscene của FFX về coi để cum nữa :8onion5:
 
ps2 thời đó chơi game lậu chép ko 40-50k/đĩa có nhiêu tiền đâu

thời học cấp 2 đạp xe đạp lốc cốc ra cái Mimi cũ bên Pastuer mua đĩa hoài
 
Mình vốn hay chơi game của các dòng máy Nintendo, nên đồ họa đối với mình từ lâu chả phải là vấn đề.
Mới chơi xong Ys 8, phải nói là đánh đã tay gì đâu, cốt truyện cuốn, nhiệm vụ phụ đa dạng.

Vào lại Chaos Legion tuyến tính thấy gò bó, với cơ chế đánh cũng chậm chậm, đụt đụt. Khó tiêu thật.
 
Thì game nó từ đời nào rồi, chơi một đống game tốc độ cao quay lại thì chả thế. Với lại nó bắt dùng legion nên người chơi bị hạn chế, chứ linh hoạt như dmc thì một mình ng chơi đánh cho nhanh.
Như t chơi RE6 xong quay lại RE4 vậy. Nhưng chơi lúc là quen. Thậm chí còn phê hơn chơi mấy game mới
 
Trò này đánh trùm có bài cả, biết bài thì dễ.
 
Từng 1 thời đứng top 1 các game hay nhất mình từng chơi cho tới khi DMC, NG hay GOW xuất hiện
 
Có thể hơi thừa nhưng tôi cứ để đây. Hy vọng không có ai bị trục trặc.
Thường xuyên bị văng ra desktop quá thì:

Chuột phải vào biểu tượng ChaosLegion.exe. Chọn Properties. Chọn nhãn Compatibility. Tick vào ô Run this program in compatibility mode for:

Chọn Window XP (Service Pack 3).

hoặc

Window 98/ Window Me (Tôi đã test trên máy của mình, cực ổn định, Window 10,64bit,
và vẫn hay update thường xuyên, nay đang là version 1909.
Game max graphic, screen 1024x768(Window)


Sau khi chuyển chế độ này thì save sẽ nằm ngay trong folder cài game. Copy file save ở thư mục ẩn vào folder cài game để dùng.

Nếu mặc định khi cài và chơi luôn thì game có thể sẽ save trong thư mục ẩn này.

C:\Users\“tên máy tính”\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\CAPCOM\ChaosLegion

Bản PC này vẫn có thể dùng Dual Shock 4, kết nối bluetooth, để chơi bình thường. Vào Option trong game, chọn sang Gamepad 1 hoặc Gamepad 2.

Tôi sẽ chia sẻ chút kinh nghiệm để giúp những anh em, có chút khó khăn khi chơi, sẽ vượt qua những thử thách của game, với tôi, thì đây là một siêu phẩm về mọi mặt.
Vài kỹ năng cần biết khi chơi game:

1. Xác định mục tiêu để ra đòn luôn chính xác: Nếu mục tiêu đông thì dùng kết hợp phím di chuyển để điều hướng. Nếu đơn mục tiêu. Phi sét về mục tiêu (Mục tiêu sẽ có sét quanh người, cho tới khi ta hủy bằng E). Khi đó chỉ cần giữ Shift trái và tấn công thì không có chuyện lệch mục tiêu (trong khi giữ Shift, có thể ấn trái hay phải để lộn qua lại, để ra sau kẻ địch chẳng hạn hoặc ấn lùi sẽ nhảy lùi ra sau).

2. Các Legion có hai trạng thái: Chuyên thủ ( bị dính đòn sẽ mất ít máu nhưng tấn công yếu hơn), chuyên công (ngược lại). Chuyên thủ hào quang xanh dương, chuyên công hào quang vàng. Chuyển đổi bằng delete (Force Styles). Legion Shield nên, luôn để ở chế độ thủ (xanh dương).

3. Tấn công lúc địch chuẩn bị ra đòn sẽ gây một lượng dame khổng lồ. Sẽ nghe thấy âm thanh rất trát và đanh phát ra.

4. Nên biết lợi thế các Legion để dùng hợp lý từng Stage.

+ Với các quái dạng trong suốt,kim loại, hoặc cầu gai, chỉ có các Legion như Blastphemy hay Flawed mới gây dame lớn. Đặc biệt quái kim loại máy bay ( bay rất nhanh, là là mặt đất) rất khó để chém, vì chúng di chuyển liên tục với tốc độ lớn. Hãy dùng Legion Cung (Malice), nháy nhanh D (Attack Orders) để bắn, sẽ hạ gục tức thì.

5. Giữ Shift trái (Parallel Movement) khi đang gọi Legion, sẽ đẩy các Legion ra rất xa bản thân. Dùng để tấn công từ xa rất tốt. Phi sét đánh dấu. Đứng xa quan sát, thấy kẻ địch to lớn chuẩn bị ra chiêu thì thu hồi Legion. Rồi lại gọi ra. Cứ thế.

6. Muốn tăng nhanh Exp cho Legion thì có thể (theo thứ tự chậm dần)

+ Hãy dùng các Exp Gem có được từ Boss (hữu hạn)

+ Chơi Stage nhanh tới chỗ đánh Boss nhất. Ta sẽ có nhiều điểm sau khi tổng kết Stage đó.

+ Với quái thì nhiều điểm nhất, cứ ngỡ là đội giáp sắt vô địch nhưng thực ra, các khối cầu gai mới là nhiều nhất, vừa hồi máu mạnh, vừa tăng điểm nhiều. Hãy tận dụng một vài địa điểm chúng xuất hiện vô tận trong các Stage.

7. Đọc kỹ hướng dẫn cách ra các chiêu thức độc quyền, mà Sieg có được, từ các Legion, để có thể dùng chúng được 100%. Không một chiêu nào thừa. Vô cùng hữu dụng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top