Phần này cả 3 anh đều đc nâng cấp sức mạnh lên một cách diệu kì, theo mình đoán là ảnh vượt qua đc cái mental lock của bản thân, nên ko còn cảm giác bị kéo lại từ tâm trí nữa nên bộc phát sức mạnh lên hẳn.
Với Dante thì từ trước tới giờ đều thấy là lưỡng lự với caí demon power, bây h ảnh hoàn toàn chấp nhận là demon power với demon blood là 1 phần của ảnh nên bùm
Với Vergil ảnh từ đầu h đều kiếm power do má chết và ảnh tự trách mình éo đủ power để bảo vệ Eva, nên ảnh bỏ hết cả cái phần người trong mình, lấy hết phần quỷ để có sức mạnh, phần này sau khi ảnh embrace, chấp nhận cái phần người của mình thì ảnh trở lại (1 phần nhờ devil fruit) imba gấp bội
Còn Nero thì chắc do còn mông lung, chưa biết đc mục đích của mình là gì. Tới khúc biết đc Vergil là bố thì sau cái quả gọi điện nói chuyện với Kyrie, ảnh set cái mục tiêu là sẽ ko để cho ai xung quanh ảnh chết nữa, sau quả đó thì unlock hết demon power luôn
quả reveal anh Vergil nhìn bựa vkl

, mặt cứ như mới ăn ớt xong
