Trước khi nói chuyện thì ít nhất cũng type cái dấu tiếng Việt vào, hoặc nếu không có unikey thì cũng viết bằng English, Engrish hay Engvish cho người khác còn đọc được. Kiểu thằng câm nói chuyện với thằng mù thế này thì bao giờ mới hiểu được.
Về chuyện Tier list. Cách nói của các ông này không khác gì giọng của bọn MB VnS hồi trước. Tier list chẳng là cái gì cả, nhưng nó sinh ra là có lí của nó. Nói ngắn gọn để các bố hiểu thì Tier list của một game bất kì nào cũng chỉ dựa vào 3 chữ :"Xác suất thống kê". Chấm hết
Lấy ví dụ cụ thể nhé : Game balance nhất chắc là Warcraft 3 TFT rồi. Nhưng bao nhiêu năm qua UD players chưa bao giờ vô địch WCG cả. Lucifer hay Insomia có bao giờ lết được vào bán kết chưa nhỉ ?
Tier list là bảng thống kê và một phần giả định nếu các players có cùng trình độ. Nếu vẫn tiếp tục không hiểu thì lấy ví dụ thế này cho rõ hơn. Có 3 cái xe 150 phân khối, 250 phân khối và 500 phân khối. Rõ ràng cho Valentino Rossi lái xe 150 và ông lái xe 500 cùng đua trên một course, đương nhiên là Rossi thắng. Nhưng nếu cho Rossi lái 150 và Pedrossa lái 500, thậm chí 250 thôi thì ai thắng chắc không phải bàn. Tất nhiên cũng sẽ có những ngày đẹp trời mà thằng 150 phân khối thắng thằng đi 250 nhưng xác suất để xảy ra là bao nhiêu ???
Tier list không phải là vô nghĩa hoàn toàn, mà có nghĩa trên mặt xác suất. Nó cũng giống như việc ông thích bỏ học để co 1% cơ hội thành Bill Gates hay ngồi mốc mồm 5 năm đại học để có 90% cơ hội thành một công chức bụng phệ lương 3m/tháng.
Ngoài lề một tí. Xem tất cả các replay và matchup trên youtube, kể cả mấy trận chung kết thấy nhạt không để đâu cho hết. Trận nào cũng toàn Sagat Ryu guile rình rình bắn chưởng , nói không ngoa chứ 60% số trận xem là 2 thằng đứng hai đầu màn hình đọ chưởng nhau rình rập.
Thêm ví dụ một trận nhé :
http://www.youtube.com/watch?v=EnCRfMLGPCw
Nhìn vào đây thì thấy rõ trình độ thằng Cammy phải hơn thằng Guile một (vài) bậc, thế mà đánh chật vật hộc bơ ra mới thắng được thằng kia, trong khi đó ông Guile thì spam spam spam và rình counter. Thằng Cammy thì nào Super cancel, force cancel, TK các loại.....
Xem cái match video ông nào post ở trên đánh với thằng Johnny thấy chưa bằng nửa thằng Guile này.
Về chuyện Tier list. Cách nói của các ông này không khác gì giọng của bọn MB VnS hồi trước. Tier list chẳng là cái gì cả, nhưng nó sinh ra là có lí của nó. Nói ngắn gọn để các bố hiểu thì Tier list của một game bất kì nào cũng chỉ dựa vào 3 chữ :"Xác suất thống kê". Chấm hết
Lấy ví dụ cụ thể nhé : Game balance nhất chắc là Warcraft 3 TFT rồi. Nhưng bao nhiêu năm qua UD players chưa bao giờ vô địch WCG cả. Lucifer hay Insomia có bao giờ lết được vào bán kết chưa nhỉ ?
Tier list là bảng thống kê và một phần giả định nếu các players có cùng trình độ. Nếu vẫn tiếp tục không hiểu thì lấy ví dụ thế này cho rõ hơn. Có 3 cái xe 150 phân khối, 250 phân khối và 500 phân khối. Rõ ràng cho Valentino Rossi lái xe 150 và ông lái xe 500 cùng đua trên một course, đương nhiên là Rossi thắng. Nhưng nếu cho Rossi lái 150 và Pedrossa lái 500, thậm chí 250 thôi thì ai thắng chắc không phải bàn. Tất nhiên cũng sẽ có những ngày đẹp trời mà thằng 150 phân khối thắng thằng đi 250 nhưng xác suất để xảy ra là bao nhiêu ???
Tier list không phải là vô nghĩa hoàn toàn, mà có nghĩa trên mặt xác suất. Nó cũng giống như việc ông thích bỏ học để co 1% cơ hội thành Bill Gates hay ngồi mốc mồm 5 năm đại học để có 90% cơ hội thành một công chức bụng phệ lương 3m/tháng.
Ngoài lề một tí. Xem tất cả các replay và matchup trên youtube, kể cả mấy trận chung kết thấy nhạt không để đâu cho hết. Trận nào cũng toàn Sagat Ryu guile rình rình bắn chưởng , nói không ngoa chứ 60% số trận xem là 2 thằng đứng hai đầu màn hình đọ chưởng nhau rình rập.
Thêm ví dụ một trận nhé :
http://www.youtube.com/watch?v=EnCRfMLGPCw
Nhìn vào đây thì thấy rõ trình độ thằng Cammy phải hơn thằng Guile một (vài) bậc, thế mà đánh chật vật hộc bơ ra mới thắng được thằng kia, trong khi đó ông Guile thì spam spam spam và rình counter. Thằng Cammy thì nào Super cancel, force cancel, TK các loại.....
Xem cái match video ông nào post ở trên đánh với thằng Johnny thấy chưa bằng nửa thằng Guile này.

Hẹn 1 tháng nữa nhá...Mà nói đâu xa,HTBT đánh suốt từ khi có trên XB360 chơi Akuma mà còn thua "con điếm" Kanj chơi 1 tuần Dan thì đủ hiểu rồi.....
)
? Sau đó giao lưu với các cao thủ SF xem thế lào.
. Tính ra thì khoảng cách giữa các Tier chẳng là bao cả. Và ở đây, mình chỉ quan tâm tới xác suất các trận thắng mà thôi. Ví dụ như Sagat gặp Dan thì thằng Dan sẽ thắng 3, thua 7. Có nghĩa là nó vẫn thắng, chứ không thể là Impossible được. Dhalsim tier C đấu với Ryu (A), Sagat (S) cũng ngang ngửa 5/5 :).
. Bao năm rồi, mình vẫn còn nhớ cái trò này. Chú chẳng thắc mắc gì cả về việc vì sao mà mười mấy năm, Sagat vẫn là God Tier trong SF à? Nếu chẳng thắc mắc thì về vừa "hút thuốc", vừa soi gương lại cho mình đi. Còn Sagat mà điểm yếu của nó là speed chậm thì... Thằng này điểm yếu lớn nhất của nó là Hit Recovery chậm, chiều cao quá cao dẫn đến dễ thành dummy hứng đòn, FA range thấp. Speed ngang ngửa Ryu mà chậm mới ghê chứ. Chưa kể thời gian hồi đòn đánh cũng nhỉnh hơn 1 chút nữa.
Các anh có thấy việc vào đây bươi móc n~ khuyết điểm chưa chắc đã là thật có hơi vô duyên ko ạ