Mình chơi bản crack, máy cùi nhưng cũng cố để low hết, vì máu me TW lắm, sau khi hoàn thành 21 turn fac Rome, đánh giá của mình như sau:
Hình ảnh: trừ khi các bác máy mạnh, đọ sức trâu bò với high hay extreme, còn không thì mình xin nói thẳng là hình ảnh ở các mức thấp rất là là xấu, nếu so hình ảnh hiện tại với các thiết lập cấp thấp với hình ảnh trong các clip youtube thì tựa như so sánh Thị Nở và Thúy Kiều vậy. Thực sự lần đầu tiên khi mình thấy 2 cái que tăm mà nhìn mãi mới ra cặp giò của các anh giai thành Rome là cú sốc khá lớn với mình, đến mức mình tắt game và phải mất tầm 5, 6 tiếng trấn tĩnh tinh thần bằng các hình ảnh nhí nhảng của các em loli thì mình mới có sức tiếp tục được.
Âm thanh: đơn giản là không có gì ấn tượng, nhưng đôi khi nghe mấy anh lính lèm bèm này nọ cũng khá là thú vị, nhất là câu cổ vũ "Ô la la, ô la la".
Gameplay: về vấn đề battle, hiện giờ mình chỉ mới đánh các trận nhỏ, tầm 2k mỗi bên trở xuống thì ngoài một trận thủ ngoài đồng mà phải thủ cờ ra thì còn lại mặt này mình thấy là khá. Máy không đổ quân nằm giữ cột cờ mà biết đưa quân đi chặn hướng tiến công chính của mình, biêt đánh tạt sườn bằng quân phóng lao, ném đá kết hợp với vài đạo quân giáo và sau khi đã đánh nát cánh quân ném lao của mình, biết rút về chứ không dí theo đám tàn quân, khi giao chiến không dồn quân một cục mà lần lượt cho từng đạo vào đánh, kỵ của AI ưu tiên diệt các quân hạng nhẹ, rút ra và lao vào lưng các đạo quân khác đang giao chiến của mình. Nên về mặt battle, ít ra thì cũng ngang ngửa Shogun 2, chơi không cẩn thận thì bị AI cho ăn hành, chơi quen rồi thì cứ nhét hành vào mũi AI. Thủy chiến thì mới làm vài trận với 1, 2 chiến thuyền khác nên cũng không có ý kiến nhiều, nhưng thấy một điều là nếu được thì cố lên các thuyền hạng nặng tí, chứ mấy thuyền phóng lao mỏng manh dễ vỡ quá, bị thuyền AI ram phát là đi nguyên chiếc.
Về camp thì phải nói là khá tốt, tốt hơn các bản trước nhiều. Nếu như Shogun 2 đưa ra tài nguyên mới là lương thực thì bản này đặt trọng tâm xoay quanh lương thực, không cẩn thận là đói cả lũ, còn trọng tâm thế nào thì phải chơi mới rõ, mới thấy cái hay được. Về AI thì cảm nhận của mình là "Anh có thể ghét tôi, tôi có thể ghét anh, nhưng tất cả chúng ta đều ghét người chơi", muốn làm gì(giao thương, lập ally, tăng điểm tình cảm) đều phải tiền trao cháo múc, mà mình thì lại nghèo.

Tech tree thì thấy khá là đơn giản, nhưng dễ nhìn, dễ hiểu.
Agent thì mới tạo được 1 con nên chưa biết nhiều.
Phe phái trong fac thì chưa cứa cổ ai, chưa lừa bịp ai cả, vẫn trong trắng, mới chỉ cho lên rank 2 ông tướng thôi.
Cảm nhận thế thôi, ai muốn chém thì chém nhẹ tay thôi nhé.