Dòng W40k này phần campaign ngày càng đi xuống

vừa chơi vừa ngáp. Cảm giác như kiểu mấy series anh hùng tự sướng (của Stallone, Steven, hay Vin ý

, chục phim như một )
Lore thì hoành tráng vãi lọ nhưng game thì toàn lấy ở cái đoạn nào nào, cứ đi ngoài rìa -.-
Voice-acting cũng buồn ngủ, cách dẫn truyện (bằng lời nói) cũng buồn ngủ, hơi tí là "question your loyalty" ...
Gears thì thất vọng từ DOW2, cũng khá là nhiều gears đấy, có lore cho từng gears hẳn hoi, nhưng hình thức thì lởm quá, icon y hệt nhau (khác mỗi cái tông màu), lúc cầm lên thì model cũng y hệt nhau (power sword cái nào cũng giống cái nào, claws cũng thế, hammer cũng vậy)
Game thì vốn nổi tiếng khoản imba rồi thì làm cái campaign imba hẳn đi -.- Tướng tiếng các kiểu hoành tráng hẳn lên, đánh nhau tung bay đất trời, nhìn còn sướng mắt.
Kể từ khi DoW1: SS đến giờ, chả còn hứng thú với campaign nữa

, đánh multi hay hơn. Toàn thấy hò hét Purge, Kill, Clean, hay BLoood, v..v... nghe đã tai hơn cái giọng "ra vẻ ồm ồm đầy kinh nghiệm" kể lể kể lể trong campaign nhiều
Là fan của W40k mà phải đau lòng đưa ra những nx này -.-
Nếu là fan thật sự của W40K tabletop game, hãy phản đối để Relic biết đường mà thay đổi