Kanji nó vốn sinh ra trong gia đình là tiệm may, mà thường thì chả mấy đàn ông nào mà làm công việc này, thêm nữa nó thêu rất đẹp và có hoa tay nên thành ra chắc là hồi nhỏ hay bị trêu trọc là đồ đàn bà hay gì đó này nọ. Thành ra thằng ẻm mới nghĩ là đàn ông là phải côn đồ, máu nóng, giống mấy thanh niên edgy tỏ ra cool ngầu lòi trong shounen manga ấy. Tuy tỏ ra vẻ cứng rắn bên ngoài nhưng mà nó vẫn có điểm mềm yếu bên trong và đó là lý do tại sao nó nghi ngờ tính cách cũng như giới tính thật của mình. Về cơ bản, nó là trai thẳng nhưng mém chút nữa là bị bẻ cong.
Còn Naoto là vì nó thần thượng ông nó là thám tử. Khi lớn lên thì cũng muốn theo nghiệp ông nhưng mà cái tư tưởng trọng nam khinh nữ nó cũng ăn sâu vào máu em nó (chắc do trong quá trình làm việc), cứ nghĩ là nữ thì không làm thám tử được nên mới giả trai. Thành ra con shadow của ẻm mới nói là giá mà sinh ra được làm con trai thì sẽ không vướng mắc cái gì nếu muốn theo nghiệp thám tử.
Về điểm chung thì hai đứa này đều có vấn đề với giới tính của mình. Một đứa không rõ mình là nam hay nữ còn một đứa thì muốn trở thành nam và phủ nhận hiện thực nó vẫn là con gái.