PES 11- Bí Quyết Độc Cô Cầu Bại Trên Sân Cỏ

Có nhiều lần tớ gặp mấy thằng đá mà mồm như bị khóa;
nó sút vào,nó sút lệch,nó đá lỗi,nó bị ghi bàn mà không nói từ nào, đá vs những đứa như thế thật là đáng sợ :|

Chuẩn mẹ luônnnn , aaa =))

Nghĩ đến thôi là đáng sợ rồi =))))
 
đá pes là cứ phải mồm bằng cái công nông máy súc thì mới lấn áp tinh thần đội bạn :))
 
cũng hay...để thử xem sao đã
 
Có nhiều lần tớ gặp mấy thằng đá mà mồm như bị khóa;
nó sút vào,nó sút lệch,nó đá lỗi,nó bị ghi bàn mà không nói từ nào, đá vs những đứa như thế thật là đáng sợ :|

hix...cậu noái mấy thằng đóa hình như sao mà giống tớ thế nhỉ?...hix...chỉ là người ta giữ bình tĩnh tốt hơn 1 chút thoai mà...+_+
 
Có nhiều lần tớ gặp mấy thằng đá mà mồm như bị khóa;
nó sút vào,nó sút lệch,nó đá lỗi,nó bị ghi bàn mà không nói từ nào, đá vs những đứa như thế thật là đáng sợ :|

Bởi vì 1 là nó khinh cậu, 2 là nó đek muốn đá với cậu, 3 là nó không thích thể hiện... Ok????
 
gặp mấy thằng đó thì 1 là bác im lặng đá giống nó,2 là có "gáy" cũng trong cái "giới hạn" cho phép
"gáy" quá giới hạn có ngày mệt đó!

1 vài kiểu "gáy" có giới hạn khi bác ghi bàn: a,b,c(đội mình) sút đẹp quá,vào rồi !
1 vài kiểu "gáy" quá giới hạn khi bác ghi bàn: x,y,z(đội bạn) gà vãi ra.a,b,c(đội mình) hay quá,lừa qua cả đám song sút 1 cú sút tuyệt mỹ,......

Đại loại thế,tóm lại có "gáy" thì đừng có "đụng" tới đội của người khác là dc =))
 
Chỉnh sửa cuối:
muốn hăng,đá hay thì phải có 1 em xinh tươi ngồi cạnh cổ vũ;)):))

Chiêu này có khi còn tác dụng ngược đối với mình, nó làm mình mất tập trung .
 
Đá PES toàn dân tạp nham, văng tục chửi thề, thuốc lá, bia rượu, dắt gái của mình vào thì chính mình chính là thằng mất lợi thế trước :))
 
Đá chơi thì ko nói, chứ đá giải thì em cũng căng bỏ xừ, ít khi nói năng gì cả :(
 
Mình chơi hay mà có thằng chơi bug cũng đâu độc cô được. Ức chế mấy thằng đó ghê!
 
các bác đã gặp thằng dở người này chưa?nó thua quá thế là nó cứ chuyền đi chuyền lại về phần sân nhà!thế là mình chả có bóng để ghi bàn nữa!cố cách nào vẫn không lấy bóng được!cứ thế là cứ chuyền đi chuyền lại chán chả buồn đá!
 
các bác đã gặp thằng dở người này chưa?nó thua quá thế là nó cứ chuyền đi chuyền lại về phần sân nhà!thế là mình chả có bóng để ghi bàn nữa!cố cách nào vẫn không lấy bóng được!cứ thế là cứ chuyền đi chuyền lại chán chả buồn đá!

Học tập Barca nhưng chưa đến trình =))
 
cho hỏi là mình chơi real , đá với thằng bạn mình nó chơi bacer và vận dụng tiqui kaca khá ổn , chuyển nhanh , chính xác , mổi khi nó tấn công đội hình real mình thường cứ chạy vòng vòng , chã lấy bóng dc , dù cho 4cb và 2 dmf( phía trên là 1 cf , 2 ss và 1 amf) nhưng vẫn bị kéo đội hình , và chết bởi 1 dường chọc khe cho messi or villa , có thể do mình thủ dở hoặc lổi cb ko đưa chân cảng banh , mình thủ bằng cách chọn 1 cb cho chạy vào trong , và ấn [] cho máy kèm khúc ngoài , khi bóng chọc vào trong thì chạy lại phá , nhưng cũng hay bị thua và bị áp đặt lối chơi , giờ sau các bạn :|
 
Chỉnh sửa cuối:
có lẽ bí kíp để trở thành độc cô cầu bại là nên tập luyện đá thật nhiều vào cho kỹ năng của mình được nâng cao nên thôi , và khi đá thì cũng đừng bị buồn ngủ hay đau tay gì đó
 
luyện thì phải luyện với người chứ với Com thì không ăn thua!
 
có bác nào xài lật cánh đánh đầu ghi bàn rồi bị chửi là ăn rùa, đá bẩn không =))
 
Đá với com lúc bế tắc cứ lật cánh đánh đầu là ok :)
 
ọc...thật á?...tớ đá với com ghét nhất là nóa toàn ăn lật cánh đánh đầu thoai...>"<...
 
căn bản là fai có trình độ nữa chú ah` :))
 
Back
Top