Pes 2008 trên PS2 quá bậy

anh vẫn theo dõi topic hàng ngày.đang đợi mấy chú to mồm kia "họa mi" xong thì để hở số đt ra là anh phone ngay.đợi hơi bị lâu rồi đấy.ai bít số thì post lên mình xin ^_^
 
có mà dám post,họ bảo họ đang du học cơ mà (du học ở Cam bô đi a hay E thô ê pia thì không biết),thế nên tiếng hót mới cao và thánh thót thế chứ :))
 
Số điện thoại đây, rảnh cứ gọi, nhưng để hẹn gặp nhau e chi phí hơi đắt và tốn thời gian, 12h máy bay, khoảng 800€ =))
Fix: 0326491925
Di động: 0618857285 (mã là 0033) :))
 
Mình thấy mấy thằng đồng hương bắt nhau tốt lắm nên bắt Ano kiếm mắy thằng hv brazil là tốt nhất,cỡ alex là dc rồi
 
Mấy thằng đồng hương bắt nhau tốt lắm ? Phát hiện mới hả ? Gặp nhau nó bảo: "thôi, mày đồng hương, anh tha" cái ko đá nữa hả :))
 
Chỉ mới nghe nói động hương thì phối hợp với nhau tốt hơn chứ chưa nghe đồng hương thì bắt nhau tốt hơn :-?
 
Mấy cậu thật là thiếu kinh nghiệm chiến đấu quá đi. Muốn khóa Adriano và Ibrahimovic không phải là không có cách mà là các bạn chưa tỉm ra đó thôi, để tớ đây mách nước cho. Tớ đây cũng là một game thủ mang dòng máu M.U, tớ hiểu rõ tất cả cầu thủ M.U cũng như hiểu chính bản thân tớ vậy. Tớ đã chinh chiến cùng M.U cả thảy hơn 3000 trận, đối thủ nào cũng đã từng gặp qua và việc đánh bại từng đội bóng phải đi từ sự thất bại đối với chính đội bóng đó. Muốn thắng Inter không nhất thiết phải khóa được Adriano và Ibrahimovic đâu, sao các cậu không thử áp dụng lối đá tấn công của tớ này, lối đá tấn công mà tớ nói ở đây không có nghĩa là lấy tấn công làm phòng thủ mà là phải xây dựng một phòng tuyến phòng thủ vững chắc để làm nền cho lối đá tấn công, hậu phương yên thì tiền tuyến mới mạnh được chứ đúng không nè. Chỉ cần các cậu luyện được cho mình lối đá tấn công mạnh mẽ và sắc xảo, biết chớp lấy từng cơ hội để ghi bàn thì lúc đó không có đối thủ nào là không thể đánh bại cả, "khi mà họ ghi vào lưới mình 4 bàn thì lưới họ cũng đã thủng 5 bàn rồi", đó là phương châm và cũng là phong cách đá của tớ, các cậu có thể tham khảo thêm. Còn nếu ai không thể đạt được đến trình độ đó hoặc là đã chọn sẵn cho mình lối đá phòng thủ tấn công nhanh rồi thì cũng đừng nản lòng khi phải đối đầu với Adriano và Ibrahimovic của Inter nha. Muốn khắc chế Adriano không phải là khó, trước đây khi bóng đá còn sơ khai, những kĩ năng bóng đá còn chưa phát triển hết trong tớ, tớ cũng thường lấy Paul Scholes mà sút xa đó thôi, khoảng cách lúc ấy dù xa bao nhiêu, thậm chí là ngay tại vòng tròn giao bóng ở giữa sân cũng đều có thể ghi bàn, vì thế lúc ấy tớ rất chăm sút xa. Nhưng mà... không có gì là không thể khắc chế cả, và rồi Diter Hamann xuất hiện và làm câm bặt Paul Scholes của tớ, lí do rất đơn giản, anh ta sử dụng Hamann đứng trước hàng hậu vệ và làm nhiệm vụ đánh chặn tạo thành hàng thủ 2 tầng ngay trước cầu môn, việc qua người khi đối diện với 2 tầng này đã khó chứ đừng nói gì đền sút xa, chỉ cần khoảng cách của các hậu vệ hợp lý (hơi gần nhau một chút) thì một đường bóng thẳng như thế rất khó mà chui lọt khoảng cách giữa các cầu thủ để chui vào lưới, muốn sút vào cậu ấy phải sút ở khoảng cách xa hơn để tìm khoảng trống lớn hơn, lúc ấy thủ môn của ta sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tớ đã áp dụng y nguyên cách đá của thằng bạn tớ ngày trước để đối phó với Adriano và kết quả là... bây giờ Inter đã bị xóa sổ trên bản đồ bóng đá ở tiệm game chỗ tớ. Một Diter Hamann già nua và chậm chạp còn cản bước được những cú sút xa đó thì không có lí do gì để Owen Hargreaves của chúng ta chịu thua được.Còn bàn về sức lấn người của 2 cầu thủ trên thì các cậu quả thật là chẳng hiểu gì về sức lấn người nên mới có nhận định là Adriano và Ibrahimovic là không thể cản phá. Rio Ferdinand và Nemanja Vidic chẳng lẽ yếu lắm sao, đừng bao giờ có nhận định như thế vì nếu cho rằng như vậy thì bạn chẳng bao giờ có thể đá được M.U đâu, người đá được M.U thì phải hiểu rõ tất cả cầu thủ trong đội hình M.U và phát huy hết khả năng của họ, có như thế mới là Manucian chính hiệu được. Trong những tình huống đấu tay đôi, hai cầu thủ phìng ngự bên phía chúng ta hoàn toàn có thể khắc chế hai cầu thủ to con bên phía đội bạn, chỉ cần bạn biết cách phòng thủ. Thứ nhất, không được dâng cầu thủ cặp trung vệ lên quá nhanh để cản phá mỗi khi cầu thủ tấn công bên phía đội bạn tiến tới vì làm như thế rất đễ bị các cậu thủ có kĩ thuật như Ibrahimovic lừa qua dễ dàng hoặc bị các cầu thủ có sức càn lướt tốt như Adriano bức tốc cho hửi khói, nên nhớ rằng chỉ cần hai cầu thủ đó vượt qua được cặp trung vệ của ta là có đến 90% 2 cầu thủ đó sẽ đối mặt được với thủ môn, hậu quả như thế nào thì các cậu biết rồi đó. Điểm cần lưu ý thứ hai là phải tạo khoảng cách thật tốt khi đối diện với đối phương, tốt nhất nên đứng trước cầu thủ đội bạn để khi cầu thủ kia bất ngờ tăng tốc thì bạn đã có lợi thế là 5m dẫn trước rồi, lúc đó cho dù cậu thủ đó có mạnh mẽ đến đâu cũng khó lòng mà đi tiếp. Chỉ cần chạy trước cầu thủ đội bạn 1 bước chân thôi sau đó chỉ cần một cú tackle là bạn đã có thể lấy banh rồi (khi chạy song song hoặc chạy sau thì không nên tackle như thế vì làm thế chắc chắn sẽ bị phạt thẻ). Khi những cầu thủ bên kia định giơ chân lên sú tốt hơn bạn nên tackle nhằm vào bóng ngay lúc đó vì làm thế sẽ cản phá được cú sút mà không bị phạt thẻ. Lưu ý thứ ba là nên để đội hình có khoảng cách giữa 4 hậu vệ gần nhau vì Inter không có những cầu thủ chạy cánh tốt nên 2 hậu vệ biên chỉ cần bó sát vào trong hỗ trợ cho cặp trung vệ là xong. Lưu ý thứ năm là nên phán đoán và tổ chức bắt bài thật tốt, khi mà 2 cầu thủ tấn công không có bóng thì sức lấn người cũng trở thành vô nghĩa mà thôi. Điểm lưu ý cuối cùng (dành cho Ibrahimovic) là bạn không nên quá chú trọng vào những tình huống kĩ thuật của cầu thủ này mà vội vàng lao vào tấn công cản phá, như thế là bạn bị mắc bẫy rồi đó. Cứ từ từ lùi về đợi khi có cơ hội thích hợp rồi hãy ập vào tranh cướp bóng (nó sẽ đến nhanh thôi vì khi bạn cứ lùi về như thế sẽ gây cho đối phương sự bực tức và nôn nòng, đó chính là cơ hội của bạn). Hãy nhớ những điều tớ nói nhé. Nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều đó. Chúc các bạn thành công và sẽ nhanh chóng trở thành một game thủ đẳng cấp trong một tương lai không xa!
 
Mấy cậu thật là thiếu kinh nghiệm chiến đấu quá đi. Muốn khóa Adriano và Ibrahimovic không phải là không có cách mà là các bạn chưa tỉm ra đó thôi, để tớ đây mách nước cho. Tớ đây cũng là một game thủ mang dòng máu M.U, tớ hiểu rõ tất cả cầu thủ M.U cũng như hiểu chính bản thân tớ vậy. Tớ đã chinh chiến cùng M.U cả thảy hơn 3000 trận, đối thủ nào cũng đã từng gặp qua và việc đánh bại từng đội bóng phải đi từ sự thất bại đối với chính đội bóng đó. Muốn thắng Inter không nhất thiết phải khóa được Adriano và Ibrahimovic đâu, sao các cậu không thử áp dụng lối đá tấn công của tớ này, lối đá tấn công mà tớ nói ở đây không có nghĩa là lấy tấn công làm phòng thủ mà là phải xây dựng một phòng tuyến phòng thủ vững chắc để làm nền cho lối đá tấn công, hậu phương yên thì tiền tuyến mới mạnh được chứ đúng không nè. Chỉ cần các cậu luyện được cho mình lối đá tấn công mạnh mẽ và sắc xảo, biết chớp lấy từng cơ hội để ghi bàn thì lúc đó không có đối thủ nào là không thể đánh bại cả, "khi mà họ ghi vào lưới mình 4 bàn thì lưới họ cũng đã thủng 5 bàn rồi", đó là phương châm và cũng là phong cách đá của tớ, các cậu có thể tham khảo thêm. Còn nếu ai không thể đạt được đến trình độ đó hoặc là đã chọn sẵn cho mình lối đá phòng thủ tấn công nhanh rồi thì cũng đừng nản lòng khi phải đối đầu với Adriano và Ibrahimovic của Inter nha. Muốn khắc chế Adriano không phải là khó, trước đây khi bóng đá còn sơ khai, những kĩ năng bóng đá còn chưa phát triển hết trong tớ, tớ cũng thường lấy Paul Scholes mà sút xa đó thôi, khoảng cách lúc ấy dù xa bao nhiêu, thậm chí là ngay tại vòng tròn giao bóng ở giữa sân cũng đều có thể ghi bàn, vì thế lúc ấy tớ rất chăm sút xa. Nhưng mà... không có gì là không thể khắc chế cả, và rồi Diter Hamann xuất hiện và làm câm bặt Paul Scholes của tớ, lí do rất đơn giản, anh ta sử dụng Hamann đứng trước hàng hậu vệ và làm nhiệm vụ đánh chặn tạo thành hàng thủ 2 tầng ngay trước cầu môn, việc qua người khi đối diện với 2 tầng này đã khó chứ đừng nói gì đền sút xa, chỉ cần khoảng cách của các hậu vệ hợp lý (hơi gần nhau một chút) thì một đường bóng thẳng như thế rất khó mà chui lọt khoảng cách giữa các cầu thủ để chui vào lưới, muốn sút vào cậu ấy phải sút ở khoảng cách xa hơn để tìm khoảng trống lớn hơn, lúc ấy thủ môn của ta sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tớ đã áp dụng y nguyên cách đá của thằng bạn tớ ngày trước để đối phó với Adriano và kết quả là... bây giờ Inter đã bị xóa sổ trên bản đồ bóng đá ở tiệm game chỗ tớ. Một Diter Hamann già nua và chậm chạp còn cản bước được những cú sút xa đó thì không có lí do gì để Owen Hargreaves của chúng ta chịu thua được.Còn bàn về sức lấn người của 2 cầu thủ trên thì các cậu quả thật là chẳng hiểu gì về sức lấn người nên mới có nhận định là Adriano và Ibrahimovic là không thể cản phá. Rio Ferdinand và Nemanja Vidic chẳng lẽ yếu lắm sao, đừng bao giờ có nhận định như thế vì nếu cho rằng như vậy thì bạn chẳng bao giờ có thể đá được M.U đâu, người đá được M.U thì phải hiểu rõ tất cả cầu thủ trong đội hình M.U và phát huy hết khả năng của họ, có như thế mới là Manucian chính hiệu được. Trong những tình huống đấu tay đôi, hai cầu thủ phìng ngự bên phía chúng ta hoàn toàn có thể khắc chế hai cầu thủ to con bên phía đội bạn, chỉ cần bạn biết cách phòng thủ. Thứ nhất, không được dâng cầu thủ cặp trung vệ lên quá nhanh để cản phá mỗi khi cầu thủ tấn công bên phía đội bạn tiến tới vì làm như thế rất đễ bị các cậu thủ có kĩ thuật như Ibrahimovic lừa qua dễ dàng hoặc bị các cầu thủ có sức càn lướt tốt như Adriano bức tốc cho hửi khói, nên nhớ rằng chỉ cần hai cầu thủ đó vượt qua được cặp trung vệ của ta là có đến 90% 2 cầu thủ đó sẽ đối mặt được với thủ môn, hậu quả như thế nào thì các cậu biết rồi đó. Điểm cần lưu ý thứ hai là phải tạo khoảng cách thật tốt khi đối diện với đối phương, tốt nhất nên đứng trước cầu thủ đội bạn để khi cầu thủ kia bất ngờ tăng tốc thì bạn đã có lợi thế là 5m dẫn trước rồi, lúc đó cho dù cậu thủ đó có mạnh mẽ đến đâu cũng khó lòng mà đi tiếp. Chỉ cần chạy trước cầu thủ đội bạn 1 bước chân thôi sau đó chỉ cần một cú tackle là bạn đã có thể lấy banh rồi (khi chạy song song hoặc chạy sau thì không nên tackle như thế vì làm thế chắc chắn sẽ bị phạt thẻ). Khi những cầu thủ bên kia định giơ chân lên sú tốt hơn bạn nên tackle nhằm vào bóng ngay lúc đó vì làm thế sẽ cản phá được cú sút mà không bị phạt thẻ. Lưu ý thứ ba là nên để đội hình có khoảng cách giữa 4 hậu vệ gần nhau vì Inter không có những cầu thủ chạy cánh tốt nên 2 hậu vệ biên chỉ cần bó sát vào trong hỗ trợ cho cặp trung vệ là xong. Lưu ý thứ năm là nên phán đoán và tổ chức bắt bài thật tốt, khi mà 2 cầu thủ tấn công không có bóng thì sức lấn người cũng trở thành vô nghĩa mà thôi. Điểm lưu ý cuối cùng (dành cho Ibrahimovic) là bạn không nên quá chú trọng vào những tình huống kĩ thuật của cầu thủ này mà vội vàng lao vào tấn công cản phá, như thế là bạn bị mắc bẫy rồi đó. Cứ từ từ lùi về đợi khi có cơ hội thích hợp rồi hãy ập vào tranh cướp bóng (nó sẽ đến nhanh thôi vì khi bạn cứ lùi về như thế sẽ gây cho đối phương sự bực tức và nôn nòng, đó chính là cơ hội của bạn). Hãy nhớ những điều tớ nói nhé. Nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều đó. Chúc các bạn thành công và sẽ nhanh chóng trở thành một game thủ đẳng cấp trong một tương lai không xa!


Dài quá đọc mãi không hết , thôi thì đành chơi bằng kinh nghiệm của chính mình :whew:
 
Mấy cậu thật là thiếu kinh nghiệm chiến đấu quá đi. Muốn khóa Adriano và Ibrahimovic không phải là không có cách mà là các bạn chưa tỉm ra đó thôi, để tớ đây mách nước cho. Tớ đây cũng là một game thủ mang dòng máu M.U, tớ hiểu rõ tất cả cầu thủ M.U cũng như hiểu chính bản thân tớ vậy. Tớ đã chinh chiến cùng M.U cả thảy hơn 3000 trận, đối thủ nào cũng đã từng gặp qua và việc đánh bại từng đội bóng phải đi từ sự thất bại đối với chính đội bóng đó. Muốn thắng Inter không nhất thiết phải khóa được Adriano và Ibrahimovic đâu, sao các cậu không thử áp dụng lối đá tấn công của tớ này, lối đá tấn công mà tớ nói ở đây không có nghĩa là lấy tấn công làm phòng thủ mà là phải xây dựng một phòng tuyến phòng thủ vững chắc để làm nền cho lối đá tấn công, hậu phương yên thì tiền tuyến mới mạnh được chứ đúng không nè. Chỉ cần các cậu luyện được cho mình lối đá tấn công mạnh mẽ và sắc xảo, biết chớp lấy từng cơ hội để ghi bàn thì lúc đó không có đối thủ nào là không thể đánh bại cả, "khi mà họ ghi vào lưới mình 4 bàn thì lưới họ cũng đã thủng 5 bàn rồi", đó là phương châm và cũng là phong cách đá của tớ, các cậu có thể tham khảo thêm. Còn nếu ai không thể đạt được đến trình độ đó hoặc là đã chọn sẵn cho mình lối đá phòng thủ tấn công nhanh rồi thì cũng đừng nản lòng khi phải đối đầu với Adriano và Ibrahimovic của Inter nha. Muốn khắc chế Adriano không phải là khó, trước đây khi bóng đá còn sơ khai, những kĩ năng bóng đá còn chưa phát triển hết trong tớ, tớ cũng thường lấy Paul Scholes mà sút xa đó thôi, khoảng cách lúc ấy dù xa bao nhiêu, thậm chí là ngay tại vòng tròn giao bóng ở giữa sân cũng đều có thể ghi bàn, vì thế lúc ấy tớ rất chăm sút xa. Nhưng mà... không có gì là không thể khắc chế cả, và rồi Diter Hamann xuất hiện và làm câm bặt Paul Scholes của tớ, lí do rất đơn giản, anh ta sử dụng Hamann đứng trước hàng hậu vệ và làm nhiệm vụ đánh chặn tạo thành hàng thủ 2 tầng ngay trước cầu môn, việc qua người khi đối diện với 2 tầng này đã khó chứ đừng nói gì đền sút xa, chỉ cần khoảng cách của các hậu vệ hợp lý (hơi gần nhau một chút) thì một đường bóng thẳng như thế rất khó mà chui lọt khoảng cách giữa các cầu thủ để chui vào lưới, muốn sút vào cậu ấy phải sút ở khoảng cách xa hơn để tìm khoảng trống lớn hơn, lúc ấy thủ môn của ta sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tớ đã áp dụng y nguyên cách đá của thằng bạn tớ ngày trước để đối phó với Adriano và kết quả là... bây giờ Inter đã bị xóa sổ trên bản đồ bóng đá ở tiệm game chỗ tớ. Một Diter Hamann già nua và chậm chạp còn cản bước được những cú sút xa đó thì không có lí do gì để Owen Hargreaves của chúng ta chịu thua được.Còn bàn về sức lấn người của 2 cầu thủ trên thì các cậu quả thật là chẳng hiểu gì về sức lấn người nên mới có nhận định là Adriano và Ibrahimovic là không thể cản phá. Rio Ferdinand và Nemanja Vidic chẳng lẽ yếu lắm sao, đừng bao giờ có nhận định như thế vì nếu cho rằng như vậy thì bạn chẳng bao giờ có thể đá được M.U đâu, người đá được M.U thì phải hiểu rõ tất cả cầu thủ trong đội hình M.U và phát huy hết khả năng của họ, có như thế mới là Manucian chính hiệu được. Trong những tình huống đấu tay đôi, hai cầu thủ phìng ngự bên phía chúng ta hoàn toàn có thể khắc chế hai cầu thủ to con bên phía đội bạn, chỉ cần bạn biết cách phòng thủ. Thứ nhất, không được dâng cầu thủ cặp trung vệ lên quá nhanh để cản phá mỗi khi cầu thủ tấn công bên phía đội bạn tiến tới vì làm như thế rất đễ bị các cậu thủ có kĩ thuật như Ibrahimovic lừa qua dễ dàng hoặc bị các cầu thủ có sức càn lướt tốt như Adriano bức tốc cho hửi khói, nên nhớ rằng chỉ cần hai cầu thủ đó vượt qua được cặp trung vệ của ta là có đến 90% 2 cầu thủ đó sẽ đối mặt được với thủ môn, hậu quả như thế nào thì các cậu biết rồi đó. Điểm cần lưu ý thứ hai là phải tạo khoảng cách thật tốt khi đối diện với đối phương, tốt nhất nên đứng trước cầu thủ đội bạn để khi cầu thủ kia bất ngờ tăng tốc thì bạn đã có lợi thế là 5m dẫn trước rồi, lúc đó cho dù cậu thủ đó có mạnh mẽ đến đâu cũng khó lòng mà đi tiếp. Chỉ cần chạy trước cầu thủ đội bạn 1 bước chân thôi sau đó chỉ cần một cú tackle là bạn đã có thể lấy banh rồi (khi chạy song song hoặc chạy sau thì không nên tackle như thế vì làm thế chắc chắn sẽ bị phạt thẻ). Khi những cầu thủ bên kia định giơ chân lên sú tốt hơn bạn nên tackle nhằm vào bóng ngay lúc đó vì làm thế sẽ cản phá được cú sút mà không bị phạt thẻ. Lưu ý thứ ba là nên để đội hình có khoảng cách giữa 4 hậu vệ gần nhau vì Inter không có những cầu thủ chạy cánh tốt nên 2 hậu vệ biên chỉ cần bó sát vào trong hỗ trợ cho cặp trung vệ là xong. Lưu ý thứ năm là nên phán đoán và tổ chức bắt bài thật tốt, khi mà 2 cầu thủ tấn công không có bóng thì sức lấn người cũng trở thành vô nghĩa mà thôi. Điểm lưu ý cuối cùng (dành cho Ibrahimovic) là bạn không nên quá chú trọng vào những tình huống kĩ thuật của cầu thủ này mà vội vàng lao vào tấn công cản phá, như thế là bạn bị mắc bẫy rồi đó. Cứ từ từ lùi về đợi khi có cơ hội thích hợp rồi hãy ập vào tranh cướp bóng (nó sẽ đến nhanh thôi vì khi bạn cứ lùi về như thế sẽ gây cho đối phương sự bực tức và nôn nòng, đó chính là cơ hội của bạn). Hãy nhớ những điều tớ nói nhé. Nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều đó. Chúc các bạn thành công và sẽ nhanh chóng trở thành một game thủ đẳng cấp trong một tương lai không xa!

bạn có thể gạch đầu dòng những điểm chính ko?Nhìn mà nản quá,đọc thì bao giờ mới xong :D
 
Một vài lời nói bất hủ của bạn ở trên

Trong đây ai tự cảm thấy mình có trình độ kĩ thuật hạng thặng thừa thì vào thách đấu với mình nha. Mình là người tôn thờ thứ bóng đá đẹp, lấy tấn công làm phòng thủ. Có thể nói với Cristiano Ronaldo, mình có thể làm mọi thứ, kể cả những điều không tưởng nhất. Nếu ai muốn thấy những tinh hoa bóng đá siêu tưởng thì có thể tìm mình giao đấu, đảm bảo các bạn sẽ có những ấn tượng khó phai bởi lối chơi đầy chất ngẫu hứng của mình. Biệt danh của mình là Vua kĩ thuật và Vua phạt đền, muốn biết vì sao mình lại có hai danh hiệu đó thì vào nick Langtuphongluu999999999 nhắn tin thách đấu nhé. Mình luôn sẵn sàng đón chờ thử thách từ phía các bạn.

Còn nữa, cậu có biết vì sao tui lại tổ chức ở Tiền Giang mà không lên Sài Gòn tổ chức không? Vì trình độ của game thủ Tiền Giang trên game thủ Sài Gòn một bậc, tổ chức ở Tiền Giang sẽ có chất lượng hơn. Một số đứa bạn của tui hiện đang sống ở Sài Gòn (trong đó có đương kim vô địch giải đấu năm ngoái) bảo rằng chưa có đối thủ trên đó, vì vậy khi nào có một người ở Sài Gòn vô địch giải đấu này thì tui mới tính chuyện lên Sài Gòn đá được,

Mọi người không thể thấy trình độ vượt trội của game thủ Tiền Giang đối với các nơi khác nhưng chắc chắn một điều rằng khâu tổ chức ở Tiền Giang đã vượt mặt hẳn các nơi khác rồi. Bằng chứng là hằng năm ở đây đều tổ chức Giải bóng đá PlayStation2 quy tụ những game thủ bậc nhất miền Nam về tham dự như game thủ Sài Gòn và Cần Thơ... Giải đấu này ngày càng được mở rộng và nâng cấp lên một tầm cao mới. Tuy Tiền Giang chỉ là một tỉnh nhỏ thuộc vùng nông thôn nhưng trình độ phát triển bóng đá ở đây là không thể xem thường được. Thử hỏi có nơi nào ngoài Tiền Giang mà tên của các cầu thủ đều được edit bao gồm cả họ lẫn tên, tên và áo của các câu lạc bộ được edit y như ngoài đời khi đó chỉ là những cái đĩa thử nghiệm đầy thiếu sót (vd: tên câu lạc bộ Chelsea bị dổi thành London, áo đấu thì chỉ có màu xanh không logo, không nhà tài trợ)? Thử hỏi có nơi nào ngoài Tiền Giang chế tạo ra được những cú sút xa và những cú sút phạt từ giữa sân thành bàn? Thủ hỏi còn nơi nào khác ngoài Tiền Giang mà hầu hết game thủ đều có thể dẫn bóng từ khung thành của đội nhà rồi chui tọt vào cầu môn của đội bạn? Thử hỏi ngoài những con người của Tiền Giang ra thì ai có thể phát huy tối đa những tiềm lực cùa Cristiano Ronaldo, Kaka hay... Adriano? Và còn kiếm đâu ra những tinh hoa bậc nhất của bóng đá khi chứng kiến những trận cầu bóng đá của game thủ Tiền Giang với nhau và với các game thủ phương xa? Có thể các bạn đều cho rằng đây chỉ là những lời khoác lác vô căn cứ của một con-người-mà-ai-cũng-chẳng-biết-là-ai như tôi đây. Nhưng tôi mong trước khi đưa ra những nhận định chủ quan đó thì hãy một lần hướng mắt tới Tiền Giang để tham dự Giải đấu danh giá nhất khu vực trong làng game thủ PlayStaion2 hoặc chí ít cũng theo dõi xem giải đang diễn ra như thế nào. Sau mỗi ngày thi đấu tôi sẽ cập nhật tình hình giải đấu một cách cụ thể và rõ ràng nhất. Lúc đó hãy đưa ra những nhận định mang tính khách quan của các bạn để tôi rút kinh nghiệm cho những giải đấu sau diễn ra có chất lượng chuyên môn tốt hơn nhé. Mong chờ hồi âm từ phía các game thủ gần xa.

Không cần biết đó là PES hay Winning, chỉ cần đĩa đó hay, màn hình đẹp, chỉ số của các cầu thủ hợp lý (chỉ số không được quá cao, vì chỉ số cao sẽ ảnh hưởng đến lối đá của các game thủ chơi kĩ thuật và làm cho các game thủ gà mờ có xu hướng dắt những cầu thủ có tốc độ tốt chạy từ đầu sân bên này đến sân bên kia hoặc cắm đầu cầu thủ có lực sút tốt mà sút xa hoài, đó là điều phi nghệ thuật). Mình thấy có đôi lúc đĩa PES hay hơn Winning nhưng cũng có trường hợp ngược lại, vì vậy mình mong sao các game thủ không nên cứ chọn một hãng đĩa cố định mà đá hoài, như thế sẽ thiếu tính đa dạng và phong phú cho kĩ năng chơi của mỗi đứa. Chỉ cần đĩa game đó hợp thời và hợp lý là ok, mấy huynh đệ nghĩ sao, post bài góp ý nha.
 
Mấy cậu thật là thiếu kinh nghiệm chiến đấu quá đi. Muốn khóa Adriano và Ibrahimovic không phải là không có cách mà là các bạn chưa tỉm ra đó thôi, để tớ đây mách nước cho. Tớ đây cũng là một game thủ mang dòng máu M.U, tớ hiểu rõ tất cả cầu thủ M.U cũng như hiểu chính bản thân tớ vậy. Tớ đã chinh chiến cùng M.U cả thảy hơn 3000 trận, đối thủ nào cũng đã từng gặp qua và việc đánh bại từng đội bóng phải đi từ sự thất bại đối với chính đội bóng đó. Muốn thắng Inter không nhất thiết phải khóa được Adriano và Ibrahimovic đâu, sao các cậu không thử áp dụng lối đá tấn công của tớ này, lối đá tấn công mà tớ nói ở đây không có nghĩa là lấy tấn công làm phòng thủ mà là phải xây dựng một phòng tuyến phòng thủ vững chắc để làm nền cho lối đá tấn công, hậu phương yên thì tiền tuyến mới mạnh được chứ đúng không nè. Chỉ cần các cậu luyện được cho mình lối đá tấn công mạnh mẽ và sắc xảo, biết chớp lấy từng cơ hội để ghi bàn thì lúc đó không có đối thủ nào là không thể đánh bại cả, "khi mà họ ghi vào lưới mình 4 bàn thì lưới họ cũng đã thủng 5 bàn rồi", đó là phương châm và cũng là phong cách đá của tớ, các cậu có thể tham khảo thêm. Còn nếu ai không thể đạt được đến trình độ đó hoặc là đã chọn sẵn cho mình lối đá phòng thủ tấn công nhanh rồi thì cũng đừng nản lòng khi phải đối đầu với Adriano và Ibrahimovic của Inter nha. Muốn khắc chế Adriano không phải là khó, trước đây khi bóng đá còn sơ khai, những kĩ năng bóng đá còn chưa phát triển hết trong tớ, tớ cũng thường lấy Paul Scholes mà sút xa đó thôi, khoảng cách lúc ấy dù xa bao nhiêu, thậm chí là ngay tại vòng tròn giao bóng ở giữa sân cũng đều có thể ghi bàn, vì thế lúc ấy tớ rất chăm sút xa. Nhưng mà... không có gì là không thể khắc chế cả, và rồi Diter Hamann xuất hiện và làm câm bặt Paul Scholes của tớ, lí do rất đơn giản, anh ta sử dụng Hamann đứng trước hàng hậu vệ và làm nhiệm vụ đánh chặn tạo thành hàng thủ 2 tầng ngay trước cầu môn, việc qua người khi đối diện với 2 tầng này đã khó chứ đừng nói gì đền sút xa, chỉ cần khoảng cách của các hậu vệ hợp lý (hơi gần nhau một chút) thì một đường bóng thẳng như thế rất khó mà chui lọt khoảng cách giữa các cầu thủ để chui vào lưới, muốn sút vào cậu ấy phải sút ở khoảng cách xa hơn để tìm khoảng trống lớn hơn, lúc ấy thủ môn của ta sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tớ đã áp dụng y nguyên cách đá của thằng bạn tớ ngày trước để đối phó với Adriano và kết quả là... bây giờ Inter đã bị xóa sổ trên bản đồ bóng đá ở tiệm game chỗ tớ. Một Diter Hamann già nua và chậm chạp còn cản bước được những cú sút xa đó thì không có lí do gì để Owen Hargreaves của chúng ta chịu thua được.Còn bàn về sức lấn người của 2 cầu thủ trên thì các cậu quả thật là chẳng hiểu gì về sức lấn người nên mới có nhận định là Adriano và Ibrahimovic là không thể cản phá. Rio Ferdinand và Nemanja Vidic chẳng lẽ yếu lắm sao, đừng bao giờ có nhận định như thế vì nếu cho rằng như vậy thì bạn chẳng bao giờ có thể đá được M.U đâu, người đá được M.U thì phải hiểu rõ tất cả cầu thủ trong đội hình M.U và phát huy hết khả năng của họ, có như thế mới là Manucian chính hiệu được. Trong những tình huống đấu tay đôi, hai cầu thủ phìng ngự bên phía chúng ta hoàn toàn có thể khắc chế hai cầu thủ to con bên phía đội bạn, chỉ cần bạn biết cách phòng thủ. Thứ nhất, không được dâng cầu thủ cặp trung vệ lên quá nhanh để cản phá mỗi khi cầu thủ tấn công bên phía đội bạn tiến tới vì làm như thế rất đễ bị các cậu thủ có kĩ thuật như Ibrahimovic lừa qua dễ dàng hoặc bị các cầu thủ có sức càn lướt tốt như Adriano bức tốc cho hửi khói, nên nhớ rằng chỉ cần hai cầu thủ đó vượt qua được cặp trung vệ của ta là có đến 90% 2 cầu thủ đó sẽ đối mặt được với thủ môn, hậu quả như thế nào thì các cậu biết rồi đó. Điểm cần lưu ý thứ hai là phải tạo khoảng cách thật tốt khi đối diện với đối phương, tốt nhất nên đứng trước cầu thủ đội bạn để khi cầu thủ kia bất ngờ tăng tốc thì bạn đã có lợi thế là 5m dẫn trước rồi, lúc đó cho dù cậu thủ đó có mạnh mẽ đến đâu cũng khó lòng mà đi tiếp. Chỉ cần chạy trước cầu thủ đội bạn 1 bước chân thôi sau đó chỉ cần một cú tackle là bạn đã có thể lấy banh rồi (khi chạy song song hoặc chạy sau thì không nên tackle như thế vì làm thế chắc chắn sẽ bị phạt thẻ). Khi những cầu thủ bên kia định giơ chân lên sú tốt hơn bạn nên tackle nhằm vào bóng ngay lúc đó vì làm thế sẽ cản phá được cú sút mà không bị phạt thẻ. Lưu ý thứ ba là nên để đội hình có khoảng cách giữa 4 hậu vệ gần nhau vì Inter không có những cầu thủ chạy cánh tốt nên 2 hậu vệ biên chỉ cần bó sát vào trong hỗ trợ cho cặp trung vệ là xong. Lưu ý thứ năm là nên phán đoán và tổ chức bắt bài thật tốt, khi mà 2 cầu thủ tấn công không có bóng thì sức lấn người cũng trở thành vô nghĩa mà thôi. Điểm lưu ý cuối cùng (dành cho Ibrahimovic) là bạn không nên quá chú trọng vào những tình huống kĩ thuật của cầu thủ này mà vội vàng lao vào tấn công cản phá, như thế là bạn bị mắc bẫy rồi đó. Cứ từ từ lùi về đợi khi có cơ hội thích hợp rồi hãy ập vào tranh cướp bóng (nó sẽ đến nhanh thôi vì khi bạn cứ lùi về như thế sẽ gây cho đối phương sự bực tức và nôn nòng, đó chính là cơ hội của bạn). Hãy nhớ những điều tớ nói nhé. Nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều đó. Chúc các bạn thành công và sẽ nhanh chóng trở thành một game thủ đẳng cấp trong một tương lai không xa!
tớ vừa lỡ đọc hết rồi:whew:,đau đầu quá,thôi tớ đã góp ý bên topic phòng ngự rồi,bạn chịu khó sang đấy đọc nhé,mà lần sau bạn chịu khó gạch đầu dòng nhé
thôi đi ngủ đây:'>
 
Lâu lâu mới thấy một người như thế này ^^!
 
Đọc bài sao thấy hao hao như "Những bài văn mẫu" mình hay chép hồi còn đi học :))
 
thật vãi hàng =))
đây ko phải họa mi hay chim sáo ngày xưa nữa mà là trâu rừng bò mộng =))
 
bạn sâu cho mình nick YM được ko?
 
ibra bản này thấy ko siêu nhân như pes6
ai biết đá barca là có thuram,dường như ibra dớp thuram
còn adri nói thật phong độ đỏ mới đáng lo chứ ko thì vidic và ferdinand chặn vẫn tốt chán
Inter mạnh chủ yếu là khu trung tuyến khi viera nó càng quá khủng
 
Anh nói viết hay quá ...
Một con người tâm huyết của PES VN và CẦN thơ
Nhưg anh cũng nên đi ra khỏi TP CẦN THƠ để xem những nơi khác thế nào , trăm nghe k bằng 1 thấy ...
 
Tiền Giang chú sao lại Cần Thơ thằng hâm =)) =))
 
mù địa lý,=)).......Tiền Giang có gần SG thì bạn nhảy vô trong đấy 1,2 ngày giao hữu để xem trình độ vượt trội của Tiền Giang là thế nào,SơnCK hình như cũng đang vô đối trong đấy hay sao đấy....
 
Sau nhiều lần viết lại xóa,quyết định ko viết nữa,chưa đủ trình để nhận xét....
 
Back
Top