Mình chơi trên PS3 và Xbox, không chơi trên PC nên chỉ dám có một vài nhận xét.
PES 10 đã mang lại một cuộc cải cách thực sự cho dòng game PES. Ở thời Ps2 thì PES rõ ràng vượt mặt FIFA, còn sang đến thời Ps3 thì PES có vẻ đã nhường chỗ cho FIFA. Với PES 08 rất thất vọng, rồi đến PES 09 mặc dù khá hơn nhiều nhưng vẫn có khá nhiều lỗi, thì demo PES 10 lần này mình cho rằng cực khá. Từ việc thay đổi hoàn toàn lối chơi (thật hơn, chậm hơn, mang hơi hương simulation hơn là arcade-y), cho đến menu mới và việc sử dụng nhạc của các bạn nhạc có tiếng như Chemical Brothers và Kaiser Chiefs rõ ràng thể hiện tham vọng của Konami lần này là muốn lấy lại ngôi quán quân trong cuộc thi với FIFA.
Nhưng liệu thực sự PES 10 bản demo đã làm được như vậy khi so sánh với FIFA 10 Demo? Mình muốn nhận xét qua một vài điểm:
- Động tác cầu thủ và vật lý của game: có thể nói động tác cầu thủ của PES 10 đã được cải tiến rất nhiều, không còn cái cảm giác quay phải là quay luôn sang phải, quay trái là quay luôn sang trái, mà phải trải qua một chuỗi các hành động nên thật hơn và việc này cũng dẫn đến việc gameplay chậm rãi hơn. Bóng lẫn cầu thủ đều có cảm giác "nặng" hơn rất nhiều, xoay trở không còn nhanh nhạy như trước nữa. Việc va chạm vật lý cũng thật hơn, Skrtel bây giờ đã có thể giữ chân được Messi lâu hơn, không còn bị outrun đuổi hồng hộc đằng sau như PES 09, và bác nào hay dùng Ibra chạy hùng hục cũng sẽ thấy rất khó khăn.
- Gameplay: do động tác của cầu thủ chậm hơn nên gameplay cũng chậm hơn rất nhiều, có người thích có người không, tùy vào các bác. Phòng thủ lẫn di chuyển không bóng đều được cải thiện. Không còn việc cầm siêu nhân Messi giả sút rồi L1+L2 một hồi để làm tan tác hàng hậu vệ như cũ nữa. Sút xa được nâng cấp đáng kể, Gerrard mà vào vị trí rồi căn đúng lực sút từ khoảng 25-30 mét thì thủ môn hết đỡ. Điểm tệ là thủ môn vẫn phạm các lỗi nguy hiểm, nhưng vì PES 10 sẽ tích hợp chế độ điều khiển thủ môn nên có thể vì thế mà AI của thủ môn bị giảm đi đáng kể. Mình vẫn nhớ một bàn thua khi mà Riena chạy thẳng lên để chuồi bóng thay vì đánh đầu hoặc sút phá bóng như ở PES 09. Và thỉnh thoảng một mình Torres ở mức Top player vẫn thoát ra 3 hậu vệ đang đeo bám về bứt lên.
- Hình ảnh: Perfect, không có gì để bàn cho một game bóng đá. Đánh bại FIFA 10 vì hình FIFA 10 nhìn như hoạt hình.
- Rê bóng 360 độ: phải sử dụng cần analog nếu các bác ko dùng DS3, và đừng nhấn analog lên hết mức, chỉ nhấn vừa vừa ở giữa thì các bác sẽ thấy cầu thủ di chuyển được thành hình vòng tròn, chứ không còn bị kiểu di chuyển 8 hướng như cũ nữa. Mình có thể cảm nhận được feature này ở PES 2010, mặc dù không rõ ràng bằng FIFA 10. Tuy nhiên chức năng này cực quan trọng khi thực hiện chọc khe để mở đường tấn công.
Vấn đề chính mình gặp phải có lẽ cũng giống như một vài bác khác ở đây đó là tốc độ phản ứng của cầu thủ khá chậm, thì mình có tin vui cho các bác đó là WENB và Pesfan (hai official website của dòng game PES), hiện đang chơi bản PES với code đã hoàn thành khoảng 90% thì khẳng định là vấn đề về response này đã được cải thiện đáng kể. Bản demo được Konami tung ra mới chỉ có khoảng 60~70% tổng số code so với bản đầy đủ, vì thế nếu rào cản đến với PES 10 chỉ là vấn đề phản ứng chậm của cầu thủ, thì mình nghĩ PES 10 sẽ là một game khá hay.
Mặc dù vậy khi so sánh với demo của FIFA 10 ra một tuần trước, và trên console nhé vì thấy nhiều đứa bạn của mình nói là FIFA trên PC nhìn hình như đùa nên mình cũng không biết thế nào, thì có lẽ sau 9 năm từ khi biết chơi game bóng đá mình sẽ chuyển sang FIFA nếu chỉ so sánh hai bản demo. Ngoại trừ thế mạnh là hình ảnh, hệ thống và động tác, từ thế sút cực tốt, và các kĩ thuật như Marseille roulette hoặc là elastico (mình chưa biết làm mấy cái này ra sao ở FIFA 10) ra thì PES 10 demo có vẻ yếu thế hơn. Rê bóng 360 độ ở FIFA demo cảm thấy rõ ràng hơn rất nhiều, chuyền bóng cực thông minh và động tác cầu thủ thì cái này không thể chối cãi được khi mà EA nắm trong tay số lượng động tác cầu thủ vượt hơn hẳn so với Konami (có thể do vấn đề bản quyền và vì EA được FIFA license còn Konami thì vẫn còn đang chạy vạy đi xin bản quyền giải đầu mấy năm nay) nên cầu thủ của FIFA cũng cử động mềm mại và uyển chuyển hơn PES ở mức độ trông thấy. Bác nào cứ thử 2 cái demo trên console là thấy ngay động tác chân của các cầu thủ ở FIFA rất khéo và thật, đặc biệt là Messi. Va chạm vật lý cũng sướng hơn là PES. Ngoài ra trọng tài của FIFA cũng thông minh hơn khi biết cách cho hưởng lợi thế, và điểm quan trọng nhất là thổi phạt và cho thẻ cầu thủ phạm lỗi không bóng. Bác nào chơi PES chắc chắn sẽ biết trò cầu thủ vừa chuyền bóng đi xong rồi bị ăn đạp của đối phương mà không có thẻ phạt nào cả là rất ức chế và bất hợp lý.
Chỉ nhìn bản demo không để mà so sánh thì có vẻ FIFA sẽ nhỉnh hơn, nhưng dù sao thì mình cũng sẽ chờ đến khi có cả hai game rồi chơi thử rồi mới quyết định sẽ mua game nào, gắn bó với PES lâu quá rồi không muốn bỏ. Hoặc là thậm chí sẽ chả mua game nào luôn vì đằng nào tầm mấy tháng đó cũng có nhiều game mới ra quá. Mà PES 09 theo mình thì cũng là game khá được với cả chơi cũng quen tay rồi.