Phải chăng mình đang đi sai đường ?

Mình năm nay là sv năm 1. Khoa CNTT, mình chọn ngành này vì thấy mình tiếp xúc với máy tính nhìu, nhưng khi vào diễn đàn trường thì nhìn thấy các bài tập code mà nản. Mình cũng ko hẳn là có hứng thú với cái này lắm, thứ 1 là nó đòi hỏi suy nghĩ và tìm tòi nhìu. Đêm nào cũng phải đến 1-2h để mò mẫm code. Mình thì ghét lập trình code -__-".
Cái nghề này ra trường thì mới đầu cũng khó tìm việc và lg cũng ko dc cao cho lắm, với lại khi già rồi ko thể theo dc nữa, phải tìm nghề trái tay mà làm.

Các bác học CNTT thg` nói "Nếu bạn ko phải là ngôi sao bạn sẽ ko là cái gì cả", mình thấy mình chắc ko phải ngôi sao rồi. Ko phải bi quan hay thiếu tự tin mà thật ra ko có interested gì về lập trình cả.

Mình thì có dc cái tiếng Anh kha khá. Hiện tại mình đang muốn chuyển sang khoa Ngoại ngữ, khoa này ở trg` mình thì chia làm 3:

1.Sư phạm
2.Biên phiên dịch
3.Công việc văn phòng có liên wan đến tiếng Anh

Mình đang tính chọn cái 2. H đang phân vân ko biết nên chuyển h ko, hay như đứa bạn nói là khi chọn rồi ko nên quay lại nhìn cái khác.

Hiện tại trường mình chưa nhập học, còn 1 tuần nữa mới nhập học, mình muốn nhân thời gian này làm thủ tục chuyển khoa luôn.

Cùng tình cảnh nè . Nên chuyển qua ngành nào mình thật sự thích , suy nghĩ cho kĩ vào và tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh nhất là những người đã đi làm .

3 năm trước mình cũng đâm đầu vào IT , sau 3 năm học bây giờ chuyển sang học trung cấp XNK thi cảm thấy học rất thoải mái dễ tiếp vì hợp sở thích .
 
Ko thích code thì có thể học về mạng mà.CNTT đâu phải chỉ có lập trình đâu.

Đừng tưởng mạng mà ko lập trình nha bác , mạng mà ko lập trình chỉ có mấy ông đi lắp moderm , sửa đường dây thui . Mà cái đó thì trường chủ thớt ko có dạy

@ chủ thớt : Mình đang năm 3 nè , trước cũng ngán code lắm tính chuyển nhưng mình thì giao tiếp hơi bị kém mà mấy ngành kia toàn phải biết ăn nói mới dc , nên thôi quyết tâm học tiếp
 
Chỉnh sửa cuối:
Chú này giống mình thế =)), lúc thi đh xong cũng vào đc cntt của huflit, học đc 1 năm, theo nổi nhưng hoàn toàn ko có hứng thú, lớp ban đầu 100 đứa sang năm còn lại 3-40 thì phải =)). Lại chuyển sang ngoại ngữ học thêm 1 năm nữa...cảm thấy vô bổ quá nghỉ luôn tập trung vào multimedia bên ngoài :">, ko phải xoắn gì chứ mấy cô bên khoa ngoại ngữ huflit dạy sai tứ lung tung |-), tính thêm mấy vụ linh tinh trong trường nữa thì nản chả bùn học tiếp |-)

tiện cho mình hỏi luôn, mình chả biết vẽ vời gì hết....nhưng lại rất muốn học làm phim quảng cáo TVC =_= làm sao h?

Học làm phim quảng cáo cần gì vẽ vời nhỉ :-?, khối ông vẽ storyboard bựa lòi ra mà :-??
 
Chỉnh sửa cuối:
cũng dân CNTT năm thứ 3 :))
nói chung là học CNTT năm đầu tiên rất ngán - tại vì toàn học mấy môn đại cương - toán , lý các loại X( , mình ghét lắm , cả kỳ chỉ học mỗi môn C là sướng nhất :)) - lên năm 2 , năm 3 mới học vào các môn chuyên ngành nên thấy cũng ổn .
Nói chung là CNTT giờ chia làm nhiều ngành , 2 - 3 - 4 ngành tùy theo trường đào tạo , học về Công nghệ phần mềm thì code là phần không thể thiếu nên đòi hỏi phải tỉ mỉ - chăm chỉ + suy nghĩ nhiều , nhưng một khi viết đc 1 chương trình rồi thì phê phải biết .Tình hình là mình lên năm 3 , sắp phân ngành - chọn học về Mạng :))
À thêm nữa là mình khuyên bạn nên suy nghĩ về việc chuyển sang học chuyên ngành tiếng Anh :)) - bạn mình học ĐH ngoại ngữ - tiếng Anh - giờ đang than trời vì lỡ theo nó 3 năm :)) - học ra không biết sẽ làm việc gì vì hiện giờ đứa nhân viên nào cũng phải biết tiếng Anh giao tiếp :| - chả lẽ học ra đi dạy :-s
 
Chỉnh sửa cuối:
Code ban đầu thì ngán đúng rồi. Cái gì nhìn cũng ngộ. Nhưng đã làm quen được với nó rồi, giỡn với nó đến khi nó thành phẩm rồi thì đúng như bác nào nói đấy ;)) y chang hoặc hơn cả quay tay :-"
 
Không theo CNTT vì 1 năm có vài ngàn thằng tốt nghiệp trên khắp cả nước nền xuy nghĩ kĩ là không vào :). Tuy rằng rất thích CNTT nhưng hiện đang học 1 ngành chả dính dáng gì đến CNTT :)). Có khả năng code các loại của Web như HTML, PHP do học vài khóa ngắn hạn và tìm hiểu trên mạng nên hiểu rõ cái cảm giác code của mình Work là như thế nào, sướng lắm =)).
@chủ thớt: làm cái thứ 3 đi, 2 cái 1 và 2 cần kĩ năng giao tiếp và chuyên môn cao lắm X_X
pS: ai có tài liệu về visual basic thì gửi qua prolife nhá, thanks trước :x
 
Ngày trước đi học CNTT vì thích chơi game, tàn tàn cũng tốt nghiệp cao đẳng, đi làm được 3 năm thấy lương ko hề thấp chút nào. Nói thật, trong mấy ngành văn phòng làm công ăn lương thì CNTT chắc chỉ thua bọn ngân hàng. Nói đi cũng nói lại, tiền thì khá nhưng chán bỏ mẹ, áp lực cực cao làm cho đầu óc mình chẳng còn bay bổng được.

Tuy nhiên CNTT cũng có nhiều loại, chú em giỏi AV thì mấy môn code học qua loa thôi, mấy môn phân tích thiết kế nghiên cứu kĩ vào, học thêm 1 ngôn ngữ khác (pháp, nhật) ra trường làm Business Analyst (BA) trúng cty tốt thì mới ra trường lương 500$ là bình thường. Còn nếu phân tích bèo bèo, AV giỏi thì có thể đi làm IT Supporter, dạy người ta cách sử dụng phần mềm của cty mình, vừa giao tiếp nhiều, ít stress mà cũng chẳng có gì khó.

IT mà già rồi thì một là làm sếp, 2 là mở cty riêng, ko thì vẫn có thể làm expert một nhánh nào đó, chỉ đi tư vấn và dạy thôi, ko code. Thường thì dân IT tiếng anh chỉ giỏi mỗi đọc nên khó tìm việc làm chứ ko phải IT khó tìm việc.
 
Không code được thì kiếm mấy cái ít code mà làm, Networks blah blah, không sau này làm tester, QA, production,...
Nói chung là tỉ cái

Còn không hợp được với IT nói chung thì nên drop out asap, tìm cái nài thích mà học.
 
ý mình là .......ko có hoa tay liệu có theo đc ko :-?

đc hết ;)) vẽ đồ họa cũng chả cần hoa tay lắm , mà thích làm phim thì cái nào cần vẽ ném qua cho bọn pts nó chỉnh hộ cho :)
 
cái gì cũng cần có đam mê mới có thể theo đuổi được nó cậu ạ

thật sự cậu không thể hiểu được nỗi sung sướng của tôi khi tìm ra thuật toán để giải 1 bài toán đâu

lúc mới đầu cũng muốn việc gì nhàn hạ kiếm được nhiều tiền, nhưng những việc đó đa phần khiến cho cậu đánh mất đi 1 hay nhiều giá trị nào đó tốt đẹp của con người cậu để có được và duy trì công việc đó
may mắn rằng tôi cũng có 1 tí chất xám, có 1 tí nghị lực, có chí, có đam mê nên theo đuổi lập trình, thật sự muốn qua đồ họa để đi chụp ảnh hot girl cơ nhưng tài hèn sức mọn ko có khả năng vẽ vời, tư duy hình ảnh nên đành bó trym ôm hận ...

CNTT lương ít thì cậu đúng là con gà, như ông trên kia nói, chỉ thua đúng bọn ngân hàng, tôi ko biết các mảng khác của CNTT kiếm tiền ra sao nhưng về lập trình thì 80% tiền kiếm được là do năng lực của mình, còn đám ngân hàng tôi thấy năng lực chỉ rơi vào tầm 5-50%, được cái xin việc ko phải chạy chọt quen biết

cái này là do suy nghĩ và quan niệm thôi, nhưng bản thân tôi ko thích những thứ mình có được mà ko phải do bản thân mình cố gắng và nỗ lực để có nó
 
ngày xưa tôi học APTECH, năm đó là 11, trường vừa khai truơng và tôi là lứa đầu cũng như là đứa nhỏ nhất. Thú thật dân vào học cũng nhiều nhưng chưa tới 3 tháng là dạt nhiều tại vì lý thuyết 1 ngày lên tới 3 tiếng (cực nản), thực hành cũng có 3 tiếng (cực ít cho việc code), nhưng được cái code được 1 việc nhỏ sẽ tạo nên niềm hứng thú và mày mò thêm :D.

Giờ ko học IT hay gì liên quan tới nó được vì có vấn đề về mắt nên ko được phép tiếp xúc với máy tính lâu, chán :(.
 
ko theo IT nên ko biết code là gì, bác nào post thử 1 đoạn code lên xem nó như nào nhỉ :D
 
đang định theo ngành này . Định qua du học Sing sẽ kiếm 1 trường thiên về CNTT ^^ . Mà các bác cho em hỏi , giờ lớp 11 mới biết chút ít về pascal thì có sao k nhỉ T.T . Định đi học ngoài mà nặg quá , 3b/tuan , 1 buổi 3 tiếng lận
 
Ôi cái nền giáo dục VN khoét sâu vào tiềm thức con người trách nhiệm trở thành 1 người làm công =.=
 
[↓TNT↑];16702600 nói:
ko theo IT nên ko biết code là gì, bác nào post thử 1 đoạn code lên xem nó như nào nhỉ :D



đây là mặt sau của 1 program do mình viết

[spoil]
vb01.jpg

[/spoil]




còn đây là mặt trước của nó
[spoil]
BIS1.jpg








BIS2.jpg







BIS3.jpg

[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
bạn chủ thớt còn hay hơn mình vì nhận ra đc vấn đề, mình giờ năm hai rồi vẫn kô biết là mình có thích ngành mình học kô :((
 
Mình học cntt vì ngày xưa thích chơi điện tử,sau này ra trường lại làm về đồ họa vì mấy môn như C hay VB toàn thi lại.Lương của ông anh mình ( làm lập trình ) so với 1 thằng đồ họa như mình thì x5 :))
 
Tôi nói chuyện với nhiều người là dân Công Nghệ Thông Tin , giỏi có , bình thường cũng có .

Tất cả bọn họ đều cho một lời khuyên như nhau : Sau này đừng theo nghề này ! Nếu thực sự có lòng đam mê thì mới nên theo học :|
 
Sáng nay mình vừa lên trg` lảm thủ tục chuyển sang Khoa Ngoại ngữ, mà ông thư ký bảo là đến tuần sau em đến xem thông báo hen. -__-", ko lẽ nó ko cho mình dc chuyển :((. Hy vọng ko sao

Anyway, thanks các bác đã góp ý
 
Giờ sắp học xong năm cuối rồi mà vẫn chưa định hướng đc tương lai,nản ghê.:|
 
Back
Top