iamthedeath92
Donkey Kong
- 5/12/07
- 402
- 0
- Banned
- #1
tình hình là bắt đầu khi lên cấp 3, tụi bạn thân cấp 2 phân tán tùm lum, không còn gặp mặt nhiều như tr'
Và tụi bạn cấp 3 mình chơi từ lớp 10 đến h tự dưng lại thấy bọn nó không phải thật sự là bạn, bọn nó cứ như là ai gấu thì tao chơi, mình đi chung với bọn nó mà mắc cỡ muốn chết, ra vẻ đại ca trong tr` nên cũng không ai dám đụng bọn nó, bạn bè gì mà chỉ mở miệng ra được cái ăn chơi, nều mình không có tiền mỗi tối đi chung với bọn này thì chắc không chơi với bọn nó đc quá, mà lại cũng dek có thằng nào chung nhóm đủ não để nói chuyện thật lòng với nhau, toàn dân anh chị với dân xì teen đú. Và mãi đến năm 12 này mình mới nhận ra, lúc trước có lẽ mình cũng như bọn nó
Mình đã từng thử qua nhóm Nerdy trong lớp chơi, nhưng bọn này khinh mình học dở đã vậy bọn nó toàn học hành với đóng cửa phòng chơi điện tử, mình không muốn thành mọt sách
Vậy, mình không muốn nổi bật trong tr` cũng như không muốn thành mọt sách.Hỏi các bạn?? kiếm một người bạn thật sự ở đâu bây h` ???
Và tụi bạn cấp 3 mình chơi từ lớp 10 đến h tự dưng lại thấy bọn nó không phải thật sự là bạn, bọn nó cứ như là ai gấu thì tao chơi, mình đi chung với bọn nó mà mắc cỡ muốn chết, ra vẻ đại ca trong tr` nên cũng không ai dám đụng bọn nó, bạn bè gì mà chỉ mở miệng ra được cái ăn chơi, nều mình không có tiền mỗi tối đi chung với bọn này thì chắc không chơi với bọn nó đc quá, mà lại cũng dek có thằng nào chung nhóm đủ não để nói chuyện thật lòng với nhau, toàn dân anh chị với dân xì teen đú. Và mãi đến năm 12 này mình mới nhận ra, lúc trước có lẽ mình cũng như bọn nó
Mình đã từng thử qua nhóm Nerdy trong lớp chơi, nhưng bọn này khinh mình học dở đã vậy bọn nó toàn học hành với đóng cửa phòng chơi điện tử, mình không muốn thành mọt sách
Vậy, mình không muốn nổi bật trong tr` cũng như không muốn thành mọt sách.Hỏi các bạn?? kiếm một người bạn thật sự ở đâu bây h` ???







) .......