Phải Làm Sao Đây >.<

  • Thread starter Thread starter kenturo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Phát biểu vl, chưa biết mặt và tính cách con nhỏ sao mà phát biểu như đúng rồi :-"
Rồi, bạn thật là người can đảm sành đời dám nhìn thẳng sự thật, biết thức thời, nắm lòng người như lòng bàn tay, vân vân và vân vân.

đek phải nói suông đâu =)) nhìn 10 cm thì 9 cm kiểu xa mặt cách lòng rồi ? vậy thì nghĩ nên khuyên chủ topic ngồi đợi e nó 3 năm rồi về à ? Nói thì suy nghĩ 1 tí chứ , mình là ng` phải nghĩ trc nghĩ sau , đâu phải vật mà 0 biết suy nghĩ đúng 0 :-*
 
chắc chắn là 0 =)) , thời đại nào rồi còn mơ mộng còn hứa hão , tất cả chỉ là lúc tình cảm đang thắm thiết thì nói cái j` chẳng đc =)) , xong rồi mới biết b-) , gắng chịch e nó đi rồi cho nó đi b-)

Nói gì đau lòng vậy bạn .
Có người này người khác chứ . Sống ko có niềm tin và bãn lĩnh thì chết mẹ cho rồi . Yêu người ta mà chỉ để phịch,chịch thôi à . Tầm thường thế [-X
 
đek phải nói suông đâu =)) nhìn 10 cm thì 9 cm kiểu xa mặt cách lòng rồi ? vậy thì nghĩ nên khuyên chủ topic ngồi đợi e nó 3 năm rồi về à ? Nói thì suy nghĩ 1 tí chứ , mình là ng` phải nghĩ trc nghĩ sau , đâu phải vật mà 0 biết suy nghĩ đúng 0 :-*

Nghĩ trước nghĩ sau :-/. Trước h mình chưa thấy thằng nào nghĩ trước nghĩ sau mà phán 1 câu
chắc chắn là 0
9/10 ko phải chắc chắn 100% như vậy nhỉ :-?
 
Nghĩ trước nói trước h mình chưa thấy thằng nào nghĩ trước nói sau mà phán 1 câu

vậy thì bạn có quyền đợi thôi , tôi góp í như vậy , dù j` cả chục topic rồi chứ có ít j` đâu , đâu phải trường hợp hiếm nhỉ ? Và bao nhiêu ng` đợi đc ?
 
vậy thì bạn có quyền đợi thôi , tôi góp í như vậy , dù j` cả chục topic rồi chứ có ít j` đâu , đâu phải trường hợp hiếm nhỉ ? Và bao nhiêu ng` đợi đc ?

Đứa nào cũng bị phán 1 câu thế bảo sao tụi nó ko đợi đc =))
"Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi . Mà khó vì lòng người ngại núi e sông. "
 
vậy thì bạn có quyền đợi thôi , tôi góp í như vậy , dù j` cả chục topic rồi chứ có ít j` đâu , đâu phải trường hợp hiếm nhỉ ? Và bao nhiêu ng` đợi đc ?
tớ đợi được,thời gian của tớ chỉ là 1 năm,không bằng các bạn đợi 6 hay 10 năm kia,tuy nhiên nếu thêm nữa tớ cũng đợi
đời có người này người khác,không phải ai cũng giống ông đâu :-w
 
Đứa nào cũng bị phán 1 câu thế bảo sao tụi nó ko đợi đc =))
"Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi . Mà khó vì lòng người ngại núi e sông. "

đấy là sự thật bồ ơi , tình cảm bây giờ chứ mai mốt 3 năm thì nó đc như vậy à ? Xa nhau 1-2 tuần thì còn nhớ nhung da diết , đến tầm 1 năm thì đứa con gái 0 đổi thì đứa con trai nó xũng xìu rồi , con gái yếu đuối luôn cầm 1 ng` chia sẻ wan tâm , đứa khác thay phần mình thì ?? Cứ thích sống trong niềm tin :-<
 
Xin lỗi, chứng minh đó là sự thật đi.
Bạn bảo là "chắc chắn 0" đấy nhé.
Thời buổi nào rồi, Internet, phone đâu mà ko chia sẻ đc, hay chia sẻ là phải "gắng chịch e nó đi". Thật ra còn có cái gọi là Sex Phone nữa
http://www.ehow.com/how_4461172_have-long-distance-sex.html

Ko bàn cãi, cậu ko dám tin thì cũng đừng cố làm người khác như mình. Giống như tớ cũng chả buộc cậu tin tưởng ai đâu, kiểu cậu đầy đường mà, mà số đông thì hay nắm phần chân lý nhỉ.

8. Hiệu ứng người phục vụ khách hàng, hay buộc khách hàng phù hợp với dự báo. Điều này thực ra dễ dàng hơn ta nghĩ nhiều. Người phục vụ khách sạn có định kiến một vị khách sẽ cho ít tiền boa, thế là anh ta phục vụ không ra gì, kết quả là tiền boa ít thật. Anh ta cho đó là kết quả tiên tri, mà không nghĩ rằng đó chỉ là hệ quả của sự phục vụ tồi.
 
đấy là sự thật bồ ơi , tình cảm bây giờ chứ mai mốt 3 năm thì nó đc như vậy à ? Xa nhau 1-2 tuần thì còn nhớ nhung da diết , đến tầm 1 năm thì đứa con gái 0 đổi thì đứa con trai nó xũng xìu rồi , con gái yếu đuối luôn cầm 1 ng` chia sẻ wan tâm , đứa khác thay phần mình thì ?? Cứ thích sống trong niềm tin :-<
nói gì cũng mặc,đây vẫn cứ chờ đấy ;;);;)
 
Tớ cũng như bạn, cũng sẽ phải đợi 3 năm . Nhưng khác là ở trong nước. ĐN và TPHCM .
Hãy cứ tiếp tục bằng niềm tin và luôn chuẩn bị tinh thần bị thằng khác cướp mất
Đời thật là trớ trêu, yêu nhau mà ko được gặp nhau, ở bên nhau .


nếu bạn cứ ảo tưởng thì tùy thôi :)
 
chẳng ai nói trước được điều ji xảy ra ở tương lai hết ? chờ đợi ko fải là ảo tưởng như bạn nói , có thể bạn chưa gặp tình cảnh như zay nên cũng ko hiểu đc cảm xúc của người khác đâu , chờ đợi trong niềm hy vọng, yêu là thế đấy bạn :|: chẳng ai giải thik đc đâu :-w
 
Quá Nhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..................
Cô Longggggggggggggggggggggggggggggggggg..............

Thôi kiếm bạn gái mới bạn ơi.
 
biến điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :-w:-w:-w
.
___________Auto Merge________________

.
nói như ông thì còn ji nữa , vô tình , chẳng chia sẽ đc tí cảm xúc nào :(
 
thôi kệ tụi nó đi ken,cứ có niềm tin,cứ chờ
tui ủng hộ
 
tk ông bạn già , chỉ có những người đồng cảnh ngộ mới hiểu nỗi buồn của nhau thôi:> , mấy cha đó chưa gặp nên chẳng bik cái khỉ ji , sau này gặp lên đây lập topic rầu rỉ tui chửi cho mà nghe ( save hết tên những thằng kia rồi :-w:-w )
 
vậy thì bạn có quyền đợi thôi , tôi góp í như vậy , dù j` cả chục topic rồi chứ có ít j` đâu , đâu phải trường hợp hiếm nhỉ ? Và bao nhiêu ng` đợi đc ?

1. Type chữ quá xì tin.
2. Nhiều ng phản ứng nhưng vẫn bảo vệ lập luận rất kiên cường. Hay là 1 nạn nhân nên lên đây cảnh báo @_@.
3. Suy nghĩ kiểu gì thì chỉ tìm đc những con nghĩ tương tự thôi chả khá hơn đâu. Nồi nào úp vung nấy mà.
4. Bạn chưa chứng minh đc 100% nên cũng đừng khẳng định.
 
trời đất! đem cái ko có thực đó đi so sánh với hiện tại . tất nhiên sẽ đợi, tụi đã đợi 3 năm rồi bây giờ ông trời bắt tui đợi thêm 3 năm nữa , thật là trớ trêu
6 năm có là gì,tau đợi từ năm lớp 9 tới 12,đùng 1 phát thằng khốn hades nó cướp em ý của tau,giờ 26 roài tau vẫn coàn yêu em ấy nà,vẫn k lấy vợ vì ngày xưa nói với em 30 kết hôn,dù giờ tau đã có người khác và người đó cũng biết tau yêu em hơn

dạo này sao mình hay vào đây thế k biết,chắc vào đây chửi rất sướng;;)
 
Mặc dù không phải 100% trường hợp đều là chịu không nổi phải bỏ nhưng cũng không ít đâu. Bây giờ đùng 1 cái bỏ kiếm người khác là khó vì tình cảm vẫn còn mới hôm qua, cứ bám vào đi khi nào thấy không nổi thì chia tay. Thà chờ rồi chia tay còn hơn là phải hối tiếc vì đã không chờ để em ấy theo thằng khác.
 
haha vui ta 3 năm cơ ah......=)) thể nào chả gặp anh chàng thai lan đẹp trai vạm vở và đem lòng iu anh chàng nước ngoài hjjjj:>
.
___________Auto Merge________________

.
"nhân duyên chưa tới thì không nên cưỡng cầu" bạn ah....nếu cô gái ấy là nữa của bạn thi có đi đâu cũng phải về thôi . còn ko phải thì trói nó, nó cũng bỏ chạy ah:-w
 
1 nữa trời định , còn 1 nữa do mình định:-o:-o
 
Back
Top