Em và cô ấy từng là bạn thân với nhau và có cảm tình với nhau . Sau khi quen nhau được 1 năm , tình cảm cũng sâu đậm .....
Nhưng bố mẹ cô ấy phản đối vì không đồng ý quen 1 người cùng tuổi , và thật sự muốn tới cũng không tới đc nên em và cô ấy chia tay .....
Chúng em vẫn vậy , vẫn hay nói chuyện với nhau , nhưng giờ khác , có lẽ chỉ còn mình em nói chuyện với cô ấy . Có lẽ cô ấy đã hết có cảm tình với em rồi . Nhưng cô ấy vẫn đối xử với em như người bạn thân.
Nhiều lúc em chán chường tình cảnh của mình , cũng muốn quên cô ấy nhưng không thể làm được . Cô ấy cũng khuyên em nên từ bỏ đi
Em không biết phải làm sao cả vì có lẽ em rất yêu cô ấy
Nên tiếp tục hay từ bỏ , làm cách nào để tốt cho cô ấy.....thật sự em không biết làm gì cả . Có lẽ em ích kỷ quá chăng
Nhưng bố mẹ cô ấy phản đối vì không đồng ý quen 1 người cùng tuổi , và thật sự muốn tới cũng không tới đc nên em và cô ấy chia tay .....
Chúng em vẫn vậy , vẫn hay nói chuyện với nhau , nhưng giờ khác , có lẽ chỉ còn mình em nói chuyện với cô ấy . Có lẽ cô ấy đã hết có cảm tình với em rồi . Nhưng cô ấy vẫn đối xử với em như người bạn thân.
Nhiều lúc em chán chường tình cảnh của mình , cũng muốn quên cô ấy nhưng không thể làm được . Cô ấy cũng khuyên em nên từ bỏ đi
Em không biết phải làm sao cả vì có lẽ em rất yêu cô ấy
Nên tiếp tục hay từ bỏ , làm cách nào để tốt cho cô ấy.....thật sự em không biết làm gì cả . Có lẽ em ích kỷ quá chăng

Ng lớn có nhiều lý do để bắt con cái phải theo ý muốn của mình. Tiếp tục quen chỉ có đau khổ mà thôi :)



. Người VN vẫn còn tính bảo thủ, nên vẫn bắt con cái nghe theo lời bố mẹ 

. Coi chừng bị bỏ bom