Phải làm sao khi đã trót...yêu :(

Chém gió trên mạng là 1 chuyện,ngoài đời lại là 1 chuyện khác hoàn toàn..
Tôi chém gió với bạn bè thì ảo lắm...Đứa nào cũng cười ngắc ngư =))
Nhưng mỗi tội gặp gái là nó dở chứng tắt tiếng :|...Đặc biệt là gái xinh :-<...
 
Chém gió trên mạng là 1 chuyện,ngoài đời lại là 1 chuyện khác hoàn toàn..
Tôi chém gió với bạn bè thì ảo lắm...Đứa nào cũng cười ngắc ngư =))
Nhưng mỗi tội gặp gái là nó dở chứng tắt tiếng :|...Đặc biệt là gái xinh :-<...

Chém như vậy là chi mới gọi là 8 thôi :). Luyện nữa đi bạn , sáng dậy dành 5~10' đứng trc gương mà tự thuyết phục mình ;;) .
 
Tình hình là lớp tớ có 1 e hs mới vào...
Nhìn nhỏ nhỏ dễ thương vậy đó :D..
Thấy mến mến,yêu yêu :)...
Rồi giờ ...... tớ nghĩ là đã yêu thật :|...
Nhưng sợ....
k dám nói gì...
Sợ nhiều thứ..
Sợ e ấy đã có ny :(
Sợ cao quá :(...
Sợ e ấy k thích mình :(..
Sợ e ấy còn nhỏ....
Sợ nhiều thứ.........
Nhưng tớ ko muốn,tớ ghét cái cảm giác...yêu mà phải chờ,yêu mà phải giấu ko dám nói....
Theo các bạn,tớ phải làm sao :(...
Serious nhé,plz :)...

Trước khi tập xe đạp , chú em có sợ ngã đau ko ::)
Tớ nghĩ 99% là có ^^
Vậy trong vụ việc này ::) chả có đêk gì đáng sợ cả ::) cảm thấy thích rùi thì tán đi ::) ko có sau này ân hận :))

!
 
hôm nay mình rất tâm trạng , mình chợt phát hiện ra mình chưa có bạn gái , lúc xem phim thấy các chiến sỹ cách mạng kêu : h tôi lấy ai thì khổ cho người đó , mạng của tôi vốn ko thuộc về tôi rồi !
 
nhắn 2 tin và ko thấy hồi âm :-<...
Hình như mình bị ghét rồi :-<......
Mai đi chơi cùng lớp,chả còn hứng thú gì mà đi nữa :-<...
 
Vượt qua mặc cảm xem nào ;), con gái hay bỏ tin nhắn lắm ( đểu )
 
nhắn 2 tin và ko thấy hồi âm :-<...
Hình như mình bị ghét rồi :-<......
Mai đi chơi cùng lớp,chả còn hứng thú gì mà đi nữa :-<...
Chớ buồn, hãy bình ttĩnh. Cứ tự nhủ là đối phương tắt điện thoại, điện thoại hết pin, điện thoại hết tiền, hoặc không có mang điện thoại bên cạnh, hoặc chắc là do ngại lần đầu nhắn với bạn trai (lại ngay bạn mình thinh thích) nên phân vân (tự sướng tí :D) :">
con gái hay bỏ tin nhắn lắm ( đểu )
Đúng vậy :((
 
Toàn cái trò ko trả lời, để mình bực mình rồi nửa ngày sau nhắn tin lại: vứt máy đâu đó, để silent, đi học quên đt...blah...blah, giận bằng niềm tin nữa :|
 
Toàn cái trò ko trả lời, để mình bực mình rồi nửa ngày sau nhắn tin lại: vứt máy đâu đó, để silent, đi học quên đt...blah...blah, giận bằng niềm tin nữa :|
Thế à, bác vậy còn may, mình thì chả nhận được lý do nào, cần thì nhắn mình, mình trả lời rồi nhắn hỏi han chút lại tịt, kể cả nhắn hỏi lý do X_X rồi khi cần lại nhắn :|
Trong khi nhắn với bạn bè thi như cái máy nhắn tin vậy... :-??
 
Chỉnh sửa cuối:
tn đầu thì ko sao..
tn thứ 2 nghe lời ông anh..nt thế này xem có dc ko cơ chứ :|
"ấy keo thế..tiếc 400d nt với tớ àh :( "...
đ hiểu sao mình lại nghe lời lão cơ chứ :|....
h bị ghét là cái chắc rồi :-<....
 
^
- Thật là "vĩ đại" với cái tin nhắn =)) .........
 
^
^
gây ấn tượng rồi đó, xấu hay tốt chưa biết, hên xui ;))
 
gây ấn tượng rồi đó, xấu hay tốt chưa biết, hên xui ;))

- Có khi nào hôm sau, em nó đưa cho tờ 500đ và nói " khỏi thối " ;)) .........
 
Vậy phải vẽ ra tình huống theo phim Hàn rồi, ban đầu gây lộn, tạo ấn tượng xấu... rồi cuối cùng cũng thành cặp ;;)
 
tn đầu thì ko sao..
tn thứ 2 nghe lời ông anh..nt thế này xem có dc ko cơ chứ :|
"ấy keo thế..tiếc 400d nt với tớ àh :( "...
đ hiểu sao mình lại nghe lời lão cơ chứ :|....
h bị ghét là cái chắc rồi :-<....
Bắn CF như trâu mà có ngày phải thế này à ;))

Mà mới xin nhắn thế này kể cũng .... :(

Mai mua cái gì đó cho nàng và xin lỗi đi :(,dũng cảm lên
 
Vậy phải vẽ ra tình huống theo phim Hàn rồi, ban đầu gây lộn, tạo ấn tượng xấu... rồi cuối cùng cũng thành cặp ;;)

- Phim bộ Hồng Kông chứ 8-} ....... Cặp nào mới đầu thắm thiết thì sau tan rã, còn cặp nào cãi nhau ầm trời thì sau gắn bó mật thiết ;;) ..........
 
Hê hê
Sau 1 tối chờ đợi..cuối cùng e cũng đã nt :x...
Vài dòng ngắn nhưng đã làm mình rất vui :x...
Chat chit 1 hồi nữa :">...
Ôi yêu đời \m/...........
Tối nay ngủ ngon rồi \m/......
Mai đi chơi thôi :>...Muốn gặp e ngày ngày,chỉ nhìn thôi cũng đủ rồi :x....
E như cơn gió,chợt đến chợt đi....tự do........thoảng qua làm a nhớ mong từng ngày :x...
 
^
- Vậy là không phải Hồng Kông, không phải Hàn Quít ...mà là Trung Quốc rồi \m/ ........
 
Khởi đầu thường là rất đẹp =.=
Còn cái kết thì ...
 
^
^
Chúc mừng bạn, cứ tân hưởng đi nhé :x
 
Back
Top