Phải làm sao ?

- Nếu là tui, tui sẽ nt xin lỗi : "Anh có nhiều điều mong em bỏ qua. Thứ nhất là anh không nên xem tn của em, điều đó là sai lầm lớn của anh. Thứ hai là anh không nên trách em, lúc đó anh quá ghen nên có nặng lời với em. Thứ ba là nah không nghe lời em, đáng ra anh nghe em thì đâu có chuyện như vậy. Tất cả mọi chuyện chỉ có lý do duy nhất là anh yêu em rất nhiều. Anh biết em rất giận anh, anh thật không còn gì để nói. Chỉ mong em tha thứ cho anh. Ký tên : người em yêu rất nhiều " .........
-Kon trai mà nhắn tin như con gái vậy ah` :| ,cẩn thận kẻo nó tưởng mình có tính đàn bà đấy :|,mất hết cả tự trọng
- Lần thứ hai tui không ghen nữa, em 16t nói rằng có "anh Hai" theo đuổi ..... Ừ, thì cứ theo ...... Mình chỉ đứng bên ngoài "góp ý kiến" thôi ....... Đúng 1 tuần sau em bỏ "anh Hai" đó luôn ...... Đó gọi là nghệ thuật ........
-her t thì cứ kệ nó thôi,có ai hỏi thì bảo :bạn gái tao đi cả thằng khác oỳ,cho nó đy để nó thấy mình tốt hơn khối thằng chứ nhờ :>
.
___________Auto Merge________________

.
Chờ đợi đy chủ 2pic ơi,kon gái nó cần thời gian suy nghĩ rùi đâu lại vào đấy thôi mà,chúc may mắn :D
P/S : e là gà mới,theo dõi box này lâu òy mà h` mới dám reg nick,mọi ng` đừng úp xọt nha :|
 
mang bó hoa tới trc cửa,kèm tấm thiệp "anh xin lỗi,tha thứ cho anh em nhé",hoặc gửi tới nhà cái bánh kem ghi chữ "I'm sorry" =))
Còn yêu nhau thì thấy vậy kiểu nào chả ngất.
Good luck !
 
ôi trời ơi
Cô ấy tha thứ cho em rồi.
Thật sự ngồi chờ tin nhắn của cô ấy mà em cứ sốt hết cả ruột, như chờ hàng thế kỷ vậy.
Xin cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ cho em.
 
-Kon trai mà nhắn tin như con gái vậy ah` :| ,cẩn thận kẻo nó tưởng mình có tính đàn bà đấy :|,mất hết cả tự trọng

-her t thì cứ kệ nó thôi,có ai hỏi thì bảo :bạn gái tao đi cả thằng khác oỳ,cho nó đy để nó thấy mình tốt hơn khối thằng chứ nhờ :>
.

- Con trai cũng phải có lúc hạ mình xuống ^:)^ ...... Cứ quan niệm kiểu : "việc nội trợ là của đàn bà" thì không bao giờ khá lên được :-< ........ Mình làm sai mà cứ bô bô lên rằng : "Ừ, anh sai đó, được chưa" :| ......... 8-} .......

- Cái hay của tâm sự là ở chỗ đó :-" ...... Dù biết em có bao nhiêu vệ tinh, nhưng chỉ cần vài lời "tâm sự" là em lại về với ta :> ........ Không phải cứ kè kè theo 24/24 mới là thượng sách :-" ......... Đó gọi là trình độ khác biệt b-) .........


P/s : chúc mừng chủ thớt :-* ........
 
Có khi bác ở trên cho e xin Y!M để tiện tâm sự có đc ko ?
Nhỡ đâu lúc nào có chuyện....;))
Giờ e mới thấy cái sign của bác cực kỳ đúng :D
 
Có khi bác ở trên cho e xin Y!M để tiện tâm sự có đc ko ?
Nhỡ đâu lúc nào có chuyện....;))
Giờ e mới thấy cái sign của bác cực kỳ đúng :D
chờ đợi tin nhắn em í ức chế và khó chịu lắm bác à,có khi muốn ném mẹ cái dt ấy chứ =))
 
chờ đợi tin nhắn em í ức chế và khó chịu lắm bác à,có khi muốn ném mẹ cái dt ấy chứ =))

Bài của các em mà :))
Mình cũng phải chơi lại chứ ^^
Hôm trước em ý nt mình delay gần 1 tiếng. Em ý phải gọi điện 2 lần mình mới nt lại ;))
 
đi làm về tính vào góp chút ý kiến mà bác chủ topic xử lý xong rồi 8->

có 1 lời khuyên cho cậu. em nó quay lại rồi, dùng mọi chiêu thức cậu học được thịt em nó đi. sau này có chuyện không phải thế này nữa ;))

đó mới là cao nhân
 
thịt đi chủ thớt à có vẻ đúng là thượng sách lỡ gặp hàng thịt ôi còn bik đường mà lần chứ
 
Lo mà giữ gìn đi, có những thứ mất rồi mới thấy quý, mới trân trọng! Đừng nghe lời mấy bác cáo già này mà thịt bậy bạ!
 
Có khi bác ở trên cho e xin Y!M để tiện tâm sự có đc ko ?
Nhỡ đâu lúc nào có chuyện....;))
Giờ e mới thấy cái sign của bác cực kỳ đúng :D

- Chủ thớt có gì thì cứ post lên đây :D ..... Anh em cùng giải đáp tốt hơn chứ :D .....

- Yahoo tui ít lên lắm nên cho cũng ngại :-< ........
 
đúng là bây h thịt dc thì mới an tâm ko lo nhõng nhẽo,giở quẻ nữa .Nhưng vấn đề là làm sao để mần thịt dc mấy bác góp ý cho chủ topic đi ;;)
 
đúng là bây h thịt dc thì mới an tâm ko lo nhõng nhẽo,giở quẻ nữa .Nhưng vấn đề là làm sao để mần thịt dc mấy bác góp ý cho chủ topic đi ;;)

Nhầm nhọt rồi, chỉ khi nào cưới nhau thì mới gọi là tạm yên tâm mà thôi, chứ lôi cái chuyện kia ra mà đảm bảo thì chỉ có đổ thóc giống ra mà ăn =))

Bây giờ cái đó có còn quan trọng như ngày xưa nữa đâu, qua tay 1 thằng hay qua tay chục thằng thì nó cũng thế cả thôi :-j
 
Có khi bác ở trên cho e xin Y!M để tiện tâm sự có đc ko ?
Nhỡ đâu lúc nào có chuyện....;))
Giờ e mới thấy cái sign của bác cực kỳ đúng :D

Sao mình vẫn đang h vọng và chờ đợi mà chưa có gì nhỉ !!!
Chắc chờ 3 năm nữa wa:|
 
Để đó âm thầm điều tra trong yên lặng thì tốt hơn :D

Nếu tui là bồ ông thì tui cũng chả dại gì đưa ông số thằng kia =)) nên để tự nàng giải quyết thì tốt hơn ;)
 
Back
Top