:devil:Đúng toàn bộ.:devil:. Chuyện gì cũng có 2 mặt của nó. Nội cái từ open-source cũng ẩn giấu nhiều ý nghĩa xung quanh. Chả cần bàn!
Ở khúc chatchit với cậu, chỗ "thứ 2" tôi còn chừa lại 1 đoạn vài chữ chưa viết. Cậu tự bổ xung thêm những chữ này sau phần "thứ 2" nhé:
"....., nhưng quan trọng là ở chỗ có cần thiết và có đáng để đi lấy "cái đầu" đấy không!" :devil:
Vui vẻ thế thì phân tích nhé: Việc gì tôi phải đi "giết" cậu nhở. Trong khi nếu tha cho cậu thì nhân nghĩa của tôi nó càng bao la

. Cậu không có được 1 chút xíu gì gọi là nguy hiểm đến tôi thì tôi để tâm đến cậu làm gì? Hơn nữa, trong 5 ngày vừa qua, con đường nick cậu đi, số mạng nick cậu do tôi dẫn dắt, gợi mở. Hôm nay thì tôi nắm toàn quyền chủ động.
Đúng như cậu nói, chỉ là 1 cái nick thôi, cậu bị block thì cậu có thể tạo nick khác. Cậu không thích thì cậu có quyền vào forum khác. Chả ai bắt ép được gì cậu cả! :devil:
Điều quan trọng đáng nói ở đây là cậu thua về mặt tạm gọi là "chiến lược", giải quyết tình huống. Hành động của cậu chịu sự áp đặt của tôi. Cao hơn là cậu buộc phải phục tùng mà không thể phản kháng bất cứ 1 lời nào. Thua là thua chỗ này. Cảm giác nó không thoải mái đâu! Như cậu nói, cậu không cần tôi ban phát ân huệ. Nhưng tôi cứ ban phát

và cậu buộc phải nhận

!
2 ngày đầu tiên tôi không phản ứng 1 chút nào vì tôi cần quan sát tình hình. Bởi chả cần suy nghĩ gì cho mệt, các cậu thích nói, post càng nhiều sẽ càng tạo điều kiện tốt cho tôi nắm tình hình, chọn lọc những mục tiêu, những nick cần quan tâm

.
3 bài posts - mỗi bài thêm vào 1 quy định.
Nếu gom lại thì 3 quy định này cùng lắm viết 3 dòng trong 1 bài post là đủ

.
Nhưng tại sao tôi phải tách làm 3, phải chọn thời điểm thì cậu cũng nên suy ngẫm lý do!
________________________
________________________
Chuyện cũng đã kết thúc mĩ mãn, không ai bị gameover, không ai bị ức chế vì bị gọi là "bịt miệng" không cho nói

, và thằng mod là tôi cũng có "đất để múa"! Hoàn hảo không? :devil:
Xong hết rồi thì chatchit thêm với cậu 2 câu:
Thứ 1: Tôi là thằng biết chờ đợi thời điểm và tôi có cân nhắc lời nói. Thói quen của tôi thích combo. Mở đầu luôn luôn chỉ là hành động thăm dò. Sau đó mới dần dần bộc lộ quan điểm của tôi! Tôi không 1 phát chém ngay lập tức. Làm thế dễ gây phản ứng không tốt, phiền phức không cần thiết! Cứ từ từ từng chút 1, bất kể kẻ mất đầu thật tâm có phục hay không thì miệng cũng không thể nào thốt lên 1 lời!
Thứ 2: 1 câu hỏi vui: Trong đá banh, cậu có thấy 1 thằng nào vừa đá bóng, vừa thổi còi, vừa làm thủ môn mà thua chưa? :devil:
Thứ 3: Cậu chưa cảm nhận được tầm quan trọng của tư duy, của ngôn ngữ trong lời nói, trong văn bản thì cậu mãi mãi ở trong tay tôi ( Tất nhiên chỉ trong cái box nhỏ bé này thôi :devil:). Forum là nơi dùng chữ viết để đấu đá nhau. Hiện tại, những người tôi gặp trong forum này chỉ tầm khoảng 4 - 5 người là tôi phải nể 1 chút :'>. Họ có tư duy trong lời nói, phải để mắt đến!
Thứ 4: Hài hước ở chỗ là tôi không quan tâm đến 2 cái softwares đó. Thật sự tôi chả buồn check tên. Bởi tôi biết nhất định sẽ có ít nhất 1 member quan tâm check giùm tôi. Đây là hoạt động cơ bản của forum - của 1 cộng đồng online! Công việc có thể phân công, san sẻ cho nhau.
Vấn đề là có biết sử dụng hay không.
Rốt cuộc vẫn chỉ là chọn lựa thời điểm thích hợp!
Cũng không phủ nhận việc chính cậu cũng đã tự tay giúp tôi!

___________________________
___________________________
Những lời trên theo lý thuyết là không bao giờ nói ra!
Nhưng tôi nghĩ có khi nói ra giúp các cậu trẻ tuổi hơn tôi cảm nhận 1 số chuyện. Làm gì cũng phải có những điều sau:
1. Không hấp tấp, vội vàng. Không biết phải hỏi.
2. Phải biết vai trò, quyền lực, khả năng của bản thân.
3. Phải quan sát tình hình, đánh giá được độ phức tạp của vấn đề. Chọn lựa chính xác thời điểm tiến hành là key để kết thúc vấn đề!
4. Phải vạch ra được 1 số câu hỏi và tự bản thân trả lời những câu hỏi đó. Trả lời xong thì tự bản thân cũng phải hài lòng với câu trả lời. Nếu không, trả lời lại.
5. Trả lời vẫn không tốt thì phải liều

. Nhưng cũng phải cẩn thận!
Nói chung khó nói lắm, mỗi người phải tự suy ngẫm lấy!