Sunoflife
Mayor of SimCity
Đặt tình huống thật sự là bạn gặp 1 người đẹp và bạn bị thu hút, dần dần tiếp cận. Người ta cũng có tính cách tốt chứ ko xấu xa gì, thế là dần dần bạn "yêu".
Trường hợp của mình nó đang confused như vậy đó, mình ko biết là mình yêu cái ngoại hình của người ta hay là yêu con người thật sự của người đó, có bạn nào giúp mình ko?
Mình thấy vấn đề này hơi khó giải thích, mong mọi người kiên nhẫn tí. Chuyện này nghĩ hoài mà ko thông, đặt tình huống là phải yêu người xấu thì đó mới là tình yêu thật sự sao, ý kiến của các bạn ntn?
Trường hợp của mình nó đang confused như vậy đó, mình ko biết là mình yêu cái ngoại hình của người ta hay là yêu con người thật sự của người đó, có bạn nào giúp mình ko?
Mình thấy vấn đề này hơi khó giải thích, mong mọi người kiên nhẫn tí. Chuyện này nghĩ hoài mà ko thông, đặt tình huống là phải yêu người xấu thì đó mới là tình yêu thật sự sao, ý kiến của các bạn ntn?


