Thật tình là không thể bàn thêm về những mối tình đẹp đẽ trong các games FF nửa. Mối tình của họ như những bài tình ca bất hũ, thật đẹp, thật trong sáng. Họ đến với nhau hết sức tự nhiên qua những ngày cùng chiến đấu vì công lý, vì hoà bình. Họ có cùng một chí hướng, vì một mục đích. Chính vì thế mà tình yêu của họ trở nên rất sâu đậm. Họ luôn sống vì nhau. Cũng như lúc Rinoa lạc trong không gian, có lẽ nàng đã định chết rối, nhưng khi thấy chiếc nhẫn của Squall thì Rinoa đã tiếp cho mình lượng không khí cuối cùng để duy trì sự sống. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn, Rinoa đã nở một nụ cười. Một nụ cười thật hồn nhiên, tuy không phải là nụ cười ra tiếng nhưng nó thể hiện một niềm vui rất lớn. Còn riêng phần Squall cũng vậy, liều cả mạng sống của mình để ra không gian tìm Rinoa về. Họ còn luôn tin tưởng nhau nửa. Squall và Rinoa có một lời hứa. Trong phần kết của FF8, theo tôi thì vì niềm tin lẫn nhau là chiếc cầu nối để hai người ấy gặp lại. Squaresoft đã rất thành công trong việc xây dựng những nhân vật và những mối tình của họ. Tidus, một người luôn đùa giởn (có thể nói là còn rất con nít), nhưng khi biết mình sẽ biến mất khi Sin bị giết, vẫn luôn vui vẽ chiến đấu. Như vậy chẳng khác nào tự giết mình. Nếu nói Tidus có những bản chất anh hùng, lạc quan thì cũng đúng. Nhưng có thể một phần (theo tôi thì rất lớn) chính vì Yuna. Tidus chiến đấu vì Yuna, vì thế giới của Yuna. Khi Tidus thấy Yuna siêu độ cho những vong hồn lần đầu tiên thì đã cảm nhận được nổi buồn và quyết tâm đánh bại Sin của Yuna. Cũng chính từ đó mà Tidus cũng sẳn sàng hy sinh trong các cuọc chiến đấu để đánh bại Sin. Vào phần The End của FFX, khi đã tiêu diệt xong Sin, họ không dám nói lên lời chia tay. Nhìn Yuna lắc đầu trong tuyệt vọng, Tidus nói: "Xin lỗi. Tôi (anh) không thể cho bạn (em) thấy Zanakand." Rồi chạy đi mà không dám nhìn lại. Yuna sau khi té vì chạy đến ôm Tidus thì như đã dám đối mặt với sự việc và đã nói: "I Love You". Hai người trao nhau một cái ôm tạm biệt lần cuối, rồi chia tay thật sự. Tuy mỗi người một nơi nhưng mối tình vẫn sống mãi. Yuna đã nói: " Never forget them". Ngoài tình yêu trong FF còn tình đồng đội nửa. Lúc gặp được Yunalasca (theo họ biết thì đây là hy vọng cuối để tiêu diệt Sin), Yunalasca đã kêu chọn ra một người sẽ biến thành Sin (sẽ chết). Nhưng họ đã không chọn, và đã chiến đấu. Và họ đã thành công, tiêu diệt được Sin mãi mãi. Những người Sumenor trước tiêu diệt được Sin chỉ trong một thời gian ngắn, Sin sẽ sống lại, vì người được chọn sẽ biến thành Sin. Vì tình đồng đội mà nhóm Yuna đã thật sự thành công trong sự nghiệp tiêu diệt Sin.
Nói tóm lại là tình cảm trong FF thì vô cùng đa dạng. Nhưng chúng đều có điểm chung là trong sáng, cao cả và vĩnh cửu.
Thanks for reading
