biết rằng là FF rất hay nhưng về mặt tình cảm thì còn hơn cả tuyệt vời nhất là phần tình cảm của Tidus với Yuna. Mình không sao quên được cảnh hai người hôn nhau trong dĩa 6 ấy. Mình rất thích chơi FF cũng phần lớn là tình cảm của các nhân vật trong FF mình khoái cái cảm giầcm những nhân vật giành cho nhau tình cảm rồi thổ lộ mà không cần nói ra thành lời. Cái cảm giác chờ đợi họ nói ra thật là hồi hợp.
Khó nói được rằng họ yêu nhau từ lúc nào hình như FF là như thế viếc nào cũng thế thtậ là sãng khoái đôi khi nó làm cho người chơi có cảm giác dễ chịu khi đang chơi
Những thướt phim đó thật là khó quên thật là không thể nào tả nổi nếu vì sao tôi khoái chơi FF là vì tình yêu trong FF.
Chắc các bạn cũng cùng suy nghĩ như tôi tình yêu trong FF là một thứ gì đó thật trong sáng không thể nào lẫn lộn với những mối tình khác. Nếu nói rằng tình yêu trong FF là giả tạo thì tôi xin phản đối cực lực không thể nào nói như thế được làm như vậy chẳng khác gì nói FF không phải là một trò chơi hay X(
Tình yêu trong FF rất tuyệt vời nó không bao giờ bị bôi bẩn bởi một bất cứ ý kiến nào. Tình yêu là một điều tự nhiên trong đời sống của con người nhưng ở đây tình yêu không mang ý nghĩa sinh tồn mà nó mang một nét đặc trưng khác. Ở dây tình yêu là bản năng tự nhiên của mỗi nhân vật trong FF giống như Wakka yêu Lulu lúc nào mà có ai biết đâu 0:) hi..hi..i
Tidus và Yuna không phải chỉ có cặp đó có mối tình lãng mạn mà tất cả các phiên bản FF đều có một cốt truyên với chi tiết tình yêu được lồng vô thật khéo thật sống đông và thật bí ẩn không ai nhân ra được nhưng nó suât hiện lúc nào cũng chẳng ai biết cả.
Phải đi chung với họ cùng vượt qua bao nhiêu gian nan nguy hiểm mới có thể hiểu được muốn có tình yêu thật vất vả không phải là một chuyên giỡn chơi được. Tuy vất vả như thế nhưng mình luôn muốn có được những giây phút như thế những tình yêu lãng mạn nhưng không kém phần hồi hợp. Trong tâm trí họ dù có biến đông gì thì họ vẫn luôn nghĩ về nhau luôn quan tâm đến nhau không chỉ nghĩ cho mình mà luôn nghĩ đến tất cả mọi người.
Chuyện tình của Yuna và Tidú thật là cảm dộng khi thấy cảnh chia tay trong nước mắt của họ mình như hoà theo mà không biết mình khóc từ lúc nào thật đau xót không thể nào nói nên lời được. Nếu ai ở trong tình cảnh đó thì sẽ nghĩ gì và nói gì nhưng mình vẫn mong không có đôi tình nhân nào phải nhân một tình cảm như thế.
Hình như Squảe sòt cũng hiểu được người chơi không muốn có cảnh biệt ly như thế nên đã tạo ra phiên bản thứ hai cho FFX đấy là câu chuyên đầu tiên trong lịch sử của FF lại có phiên bản thứ hai nhưng có lẽ họ nên làm cho tình cảm của họ có phần tốt đẹp hơn khi phải nhân một hậu quả quá khủng khiếp đó là lại chia cách nhau riêng mình thì không thích kết thúc không có hậu mà càng có hậu mình càng hoan nghênh. Yuna có phần già hơn trong phiên bản sau nhưng cô ta vẫn như là một cô bé nhí nhảnh (vẫn kém Rikku) như chưa bao giờ yêu nhưng khi biết người trong mộng của mình còn sống cô ta như thức tỉnh vả bắt đầu cuộc hành trình lên đường giải cứu người tình của mình .Có lẽ tất cả mọi người đều hiều được.Chà mình viết nhiều quá xin lỗi nhe
