Phát biểu cảm nghĩ về tình iu trong FF đi nào!!!

Lih nói:
Nếu vậy chắc mấy vị vua chúa ngày cưa là trùm cua gái àh, mới àh nha!
vua ngày xưa lấy nhìu vợ thế sao ko bị siđa nhỉ :))
 
ngày đó họ có thuốc còn bây giờ thất truyền rồi . =))
 
Người ta biết đến cụm từ " final fantasy " ngoài việc nó là một game RPG hay nhất , hấp dẫn nhất mà còn có 1 lý do khác .....là vì " tình yêu trong final fantasy " :'> tại sao mình lại có thể nói như vậy ^^ là vì mỗi phiên bản ff ra đời đều có một mối tình rất lãng mạn của hai nhân vật chính ...như qua ff 7 ta thấy được mối tình giữa Cloud và Tifa , tiếp đến là cuộc tình hay nhất và đẹp nhất ( mình cho là như vậy ^^ ) Squall và Rinoa, rồi ff9 là Zidane và Garnet sau nữa là Tidus-Yuna của ff 10 ,......tất cả kết tinh nên tình yêu trong ff : tình yêu đẹp,lãng mạn, và mang đầy tính triết lý ...
*trong ff7 cái chết của Aeris đã làm nhìu người thất vọng nhưng nếu ko thế thì tình yêu của Cloud và Tifa sẽ ra sao ? cả hai từ nhỏ đã là bạn rất thân Cloud từng có lời hứa sẽ bảo vệ và che chở cho tifa , tifa cũng tin vào lời hứa đó cô luôn kì vọng vào Cloud , luôn chăm sóc và bảo vệ những lúc anh gặp nạn mọi lúc mọi nơi cô luôn bên cạnh và tin tưởng vào Cloud......kết cục của ff7 là cuộc tình đẹp hợp lý của Cloud và Tifa (nhưng Aeris là 1 cô gái rất tốt bụng ở đây tui không phủ nhận kết cục rất đáng buồn của ff7 )
*ff8 là Rinoa và Squall có thể nói đây là cuộc tình đẹp nhất và hay nhất . Squall nhân vật chính của ff8,sẽ ra sao nếu không gặp rinoa ( một cô gái rất đẹp, hồn nhiên và cũng rất vui tính :X ) cô đã biến nhân vật chính của chúng từ 1 squall rất tự mãn,cộc cằn thành một người đàn ông đích thật biết lý tưởng và nhiệm vụ của mình cũng từ đó chàng lao vào cuộc chiến quyết liệt nhằm chống lại bọn quái vật , phù thuỷ từ tương lai để bảo vệ được trái đất và người mình yêu ......đoạn kết của ff8 cực kì lãng mãn và cũng nhìu suy ngẫm ( ánh mắt của rinoa khi đang tìm squall làm ta cảm thấy tình yêu sâu đậm của rinoa dành cho squall như thế nào ) cuối cùng cô cũng gặp dc squall đang ngất đi... nàng ôm lấy squall và oà khóc...đoạn sau 1 cọng lông rơi xuống ( mà theo mình lông thường mang ý nghĩa là hồi sinh ) ...bầu trời sáng lên muôn hoa nở đầy hương thơm và màu sắc nụ cười lại xuất hiện trên rinoa có phải cô hi vọng người yêu của mình sẽ sống lại ... nhường câu trả lời cho hãng squaresoft ^^
còn nhìu tình yêu như thế nữa trong thế giới final fantasy , các bạn tự tìm hiểu nha ( ai biết rùi thì thui ^^ ) !!!
 
FF thì đã chơi wá nhiều rùi , nhưng nếu nói dzìa tình iu thì ko biết nói sao cho đúng . Nhìn chung thì tình iu trong FF mang phong cách của squaresoft mà rất ít RPG của các hãng khác có . Tính lãng mạn thì ai cũng biết và nói nhiều rùi , nếu chúng ta thử nhìn lại những dòng game RPG do squaresoft làm sẽ thấy điểm chung là luôn luôn gặp trắc trở (dzĩ nhiên cuối cùng tốt đẹp :D ) , làm thay đổi hoàn cảnh sống của nhân vật chính :cool: .
Mà dù tình yêu trong FF có ra sao đi nữa thì điều mà tất cả fan đều mong muốn là kết thúc tốt đẹp :x .
FF vẫn là FF , nó vẫn khiến người chơi đặt câu hỏi và bàn luận những vấn đề sâu hơn . FF X cũng đã xong lâu rùi , FF X-II cũng đã biết rùi (tuy ko hoàn thành đầy đủ 100%) . Tất cả chúng ta giờ lại đang dài cổ chờ FF-XII . Nếu nó ra thì lại tiếp tục chuyện muôn thuở tình iu giữa Vaan và ai nhỉ (wên tên rùi) .
Còn bây giờ chỉ việc chờ thui #>:) :devil:
 
Tại sao lại gọi là Final Fantasy??
Tự cái tên nói lên tất cả rùi.
1 Thế giới Fantasy, những nhân vật Fantasy,chuyện tình Fantasy.
Tình yêu trong FF thường được lý tưởng hóa, nhưng nếu ai đã trải qua Tình yêu thì thấy được nhiều mặt trong FF
FF7, mối tình tay ba, mà những nhân vật chính thì khó xác định được tình cảm của mình, một người sẽ " mãi mãi ra đi" để những người ở lại có được hạnh phúc.
FF8. mối tình lãng mạn, kết cuộc có hậu, đó cũng là mơ ước của biết bao nhiêu ngưòi chơi, cũng như phần lớn các đôi tình nhân trên TG này, họ đều muốn chuyện tình của mình có vui có buồn, có thử thách... như thế thì mới tuyệt vời .
FF9 >>> Miễn bàn >:)
FFX. Lại một kết cuộc bi thảm . Xuyên suốt nó , người ta cứ tưởng rằng một chuyện tình đẹp thì 1 kết thúc có hậu là tất yếu. Nhưng chuyện tình Romeo và Juliette thì sao?? có phải cứ phân ly thì mới là cuộc tình đẹp, hay " Tình đầu là tình dễ vỡ " khiến cho Tidus và Yuna không thể đến với nhau ???
Câu trả lời thì tự mỗi người mỗi ý, nhưng hiểu hết về nó và diễn đạt rõ ràng thì rất khó.Tui chỉ xin mạo muội viết vài từ thôi >:)
 
tuy tôi chỉ mới xem FFX và nghe moi người bình luận về chuyện tình của tidus & yuna nhưng tôi xin hỏi các bạn 1 điều rằng có FF nào làm cho các bạn xúc động nhu FFX chưa.tuy như thế bị coi là trẻ con nhưng tôi ko quan tâm. cứ mỗi lần xem đến đoạn kết của FFX thì tôi lại ko kìm đươc nước mắt. dù đã nhiều lần cố gắng ko khóc khi xem đến cảnh tidus phải xa yuna nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn. tôi chưa từng chơi game nhưng tôi đã xem FFX rất nhiều lần mà ko thấy chán. dù biết FFX-2 yuna sẽ được cung tidus sống mãi mãi nhưng sao khi xem lại phim FFX thì lại khóc. mặc dù tôi là boy nhưng tôi phải công nhận rằng 1 điều đây là bộ phim đầu tiên đã lấy đi những giọt nước mắt:((. và tình yêu của tidus giành cho yuna là 1 tình yêu vô tận

---------- Post added at 21:51 ---------- Previous post was at 21:14 ----------

FFX là 1 game cũng như 1 bộ phim hay. Dù chỉ là do fan làm nhưng em cũng rất cảm ơn các fan vì đã cống hiến cho làng phim 1 bộ phim hay. nhưng nếu để 1 kết thúc như vẫy cũng để lại trong lòng các gamer 1 ấn tượng sâu sắc với FFX .vậy em mong FAN của FF sẽ làm phim FFX-2 subviet để hoàn thành tâm nguyện của 1 số bạn mong muốn tidus và yuna được sống mãi mãi bên nhau
 
lâu lâu thấy những quả đào bới như này cũng thấy vui vui
 
oạch, bạn này giỏi thật, tìm và đào mộ được cả topic từ năm 2004.
cảm nghĩ duy nhất: tình yêu trong ff hay thì hay thật như có lẽ chỉ mang tính chất lãng mạn văn chương chứ thường không mang tính thực tế.
 
Thực tế mà làm j...khi đây chỉ là 1 game mang tính giải trí...lãng mạn, văn chương là quá đủ, quá tuyệt cho 1 game òi \m/...
btw từ cái FF12 chả thấy tình yêu nào hay ho sất :-<
 
Tình yêu là điều gì đó thiệng liêng và cao quý trong cuộc sống . Và trong FF , nó càng được đề cao hơn . Đó là mối tình giữa Rinoa và Leon , giữa một người hồn nhiên và một người băng giá , đã trải qua bao gian nan khó khăn để đến với nhau . Hay Cloud và Aerith , lúc họ tìm được một nửa kia của mình thì một người đã ra đi mãi mãi , để lại bao đau khổ , buồn khổ cho người ở lại... Nhưng Cloud vẫn đối mặt với hiện tại , đã tiếp tục chiến đấ với Sephiroth . Và tình yêu của Aerith đã giúp Cloud chiến thắng trong trận chiến cuối cùng , bằng sức mạnh holy ... Những điều đó càng làm cho ta thấy rằng FF tinh yêu la một thứ gì đó vô tận , xuyên cả ko gian , thời gian , sự sống , cái chết ... làm cho những người chơi FF càng muống chơi các phiên bản trước và sau này , với tâm trạng háo hức và hồi hộp ..

Đọc lại bài mình vào 25/4/2004, lúc mới vô GVN thiệt là nhận ko ra :">, hồi đó lại tưởng Cloud x Aerith chứ :)).
 
Đọc lại bài mình vào 25/4/2004, lúc mới vô GVN thiệt là nhận ko ra :">, hồi đó lại tưởng Cloud x Aerith chứ :)).

giọng điệu hồi đó của mấy ông trong sáng và văn hóa hơn bây h , bây h đều bị lưu manh hóa cả :))
 
Chuẩn =)) các bác h lông , cánh đã rậm rạp rồi :"> =)) làm sao còn có giọng văn trong sáng như hòi trc nữa...:))..mà kể ra bác Leon hồi đó có năng khiếu viết văn đó =))
 
Đọc lại bài mình vào 25/4/2004, lúc mới vô GVN thiệt là nhận ko ra :">, hồi đó lại tưởng Cloud x Aerith chứ :)).
thật sự em không nhận ra bác ấy
 
Vãi... Hình như rất nhiều thớt khác cũng chìm nghỉm chứ không chỉ cái này 8-}..

---------- Post added at 01:46 ---------- Previous post was at 01:43 ----------

Tình yêu là điều gì đó thiệng liêng và cao quý trong cuộc sống . Và trong FF , nó càng được đề cao hơn . Đó là mối tình giữa Rinoa và Leon , giữa một người hồn nhiên và một người băng giá , đã trải qua bao gian nan khó khăn để đến với nhau . Hay Cloud và Aerith , lúc họ tìm được một nửa kia của mình thì một người đã ra đi mãi mãi , để lại bao đau khổ , buồn khổ cho người ở lại... Nhưng Cloud vẫn đối mặt với hiện tại , đã tiếp tục chiến đấ với Sephiroth . Và tình yêu của Aerith đã giúp Cloud chiến thắng trong trận chiến cuối cùng , bằng sức mạnh holy ... Những điều đó càng làm cho ta thấy rằng FF tinh yêu la một thứ gì đó vô tận , xuyên cả ko gian , thời gian , sự sống , cái chết ... làm cho những người chơi FF càng muống chơi các phiên bản trước và sau này , với tâm trạng háo hức và hồi hộp ..

Có những mối tình rất đẹp.

Cũng có những mối tình lãng xẹt, rất chán.

Trong series FF, những mối tình nào đẹp nhất với bạn?

Và, những mối tình chán nhất mà bạn từng gặp khi chơi game?

Hãy kể 3 mối tình đẹp và 3 mối tình chán cho mọi người biết nhé :">.
[spoil]
----------------------------------------------------------------------------------------------

Top 3 đẹp

1/ Zidane và Garnet (FFIX)
Tình yêu của Zidane và Garnet trải qua rất nhiều chuyện. Không kiên cưỡng, không nhí nhố, nó nhẹ nhàng và tự nhiên như bài hát ngọt ngào Melody of Life mà Garnet hay hát. Zidane luôn bảo vệ ủng hộ Garnet và Garnet cũng luôn âm thầm hỗ trợ động viện Zidane trong suốt cuộc hành trình dài.

2/ Locke và Celes (FFVI)
Ngay từ lần đầu gặp mặt cũng như giải cứu Celes, có vẻ Locke đã yêu cô ngay từ lúc đó... Và tình cảm Celes dành cho Locke thể hiện rõ nhất từ World of Ruins khi người cô nghĩ tới đầu tiên là Locke và cô quyết tìm được anh dù rằng hy vọng mong manh...

3/ Cecil và Rosa (FFIV)
Cecil và Rosa yêu nhau ngay từ đầu game, và cặp đôi này vướng vào tình tay ba với Kain. Lúc nào Cecil cũng nghĩ về Rosa, luôn lo lắng cho sự an nguy của cô và Rosa cũng vậy. Ngay đầu game, giai đoạn Rosa đi tìm Cecil rồi bị desert fever và Cecil vì cứu cô nên đi tìm Sand Pearl nhằm cứu cô... [/spoil]


Top 3 chán + lãng xẹt

1/ Snow và Serah (FFXIII)
2/ Squall và Rinoa (FFVIII)
3/ Cloud và Tifa (FFVII)


Hem phân tích chán mất công người ta bảo mình anti :"> =)).

So sánh đi các con hàng :)) =))

P/s: Tớ thấy văn vẻ vẫn lai láng chứ :)).. Có mỗi quan điểm là quay ngược 180 thôi :)) =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài đó viết vào năm 2004 (mới vào GVN được 2 tháng), lúc đó mình chỉ chơi được mỗi FFVIII (first FF I played), FFVII và FFX.

Ngày đó English còn kém, nhận thức còn non nớt, so với 7 năm sau khi trình English đủ để understand story + nghiên cứu sâu hơn về các FF + chơi thêm các bản FF khác thì đương nhiên phải nhận xét khác.
 
Bài đó viết vào năm 2004 (mới vào GVN được 2 tháng), lúc đó mình chỉ chơi được mỗi FFVIII (first FF I played), FFVII và FFX.

Ngày đó English còn kém, nhận thức còn non nớt, so với 7 năm sau khi trình English đủ để understand story + nghiên cứu sâu hơn về các FF + chơi thêm các bản FF khác thì đương nhiên phải nhận xét khác.

Ai cũng biết bây giờ trình English của anh cao rồi mà X_X..

P/s: Thế xin hỏi hồi đấy anh được bao cái xuân mà văn vẻ cứ như là cậu chàng khối C thế 8-}..
 
Văn vẻ gì =)), hồi đó mình thích học Văn, Hóa, Anh, hết, cực kỳ ghét Toán, Lý, Sinh, nên chả biết thi vào ngành gì là hợp :(.

Lúc viết bài non nớt ở trên thì đang học lớp 9 thì phải :-?.
 
2004, học lớp 9? ủa, vậy ra còn nhỏ tuổi hơn tui.
học hành thì người giỏi người dở, nên lớp 9 ko đủ để hiểu hết 1 cốt truyện dài = english là đương nhiên.
hehe. nghĩ lại thì vào năm lớp 9, tui kha khá rành cả 3 ngôn ngữ là english, chinese. vietnamese.:))
 
Văn vẻ gì =)), hồi đó mình thích học Văn, Hóa, Anh, hết, cực kỳ ghét Toán, Lý, Sinh, nên chả biết thi vào ngành gì là hợp :(.

Lúc viết bài non nớt ở trên thì đang học lớp 9 thì phải :-?.

Khoái Eng mà hồi đấy chơi lại chưa thấm được cái bựa của con Rinoa à 8-}...
 
Back
Top