Mình đã hiểu rồi....nhưng vẫn còn sợ sợ lắm
Tại LAX đánh giỏi hơn mình nên đánh đc chứ mình đánh đấm còn kém thì chỉ sợ phiền LAX phải bảo vệ mình giống tên kia thành ra thay vì thắng mà lại thành hoà :(. Nhưng mà mình sẽ cố gắng để có thể đánh đc ở những phòng cao hơn
P/S : Vì 1 Guild có những người đánh confront hay, mình sẽ quyết tâm phấn đấu
Tui không giỏi gì đâu, tại cọ xát nhìu , ăn hành nhìu thì phải khôn ra, vậy thui.
Khi ra trận cùng team, hổ trợ nhau là tất nhiên , thân là master, bảo vệ member là chuyên bình thường
Bạn mà đấu trận đó thì sẽ khác, team mình sẽ không thua đâu, lí do như sau :
_ Tên kia không chịu nghe lời, chỉ mún thể hiện, chon item sai mà tui nói không nghe
_ Khi tui kill 1 và nó die 1, tự ái nó nổi lên, lúc tui mousu nó bay vô stear kill, cúi cùng charka wind hất enemy bay xa ra khỏi mousu của tui
_ Sự tự cao của enemy là lợi thế nhưng nếu mình nghỉ mình hổ báo thì càng mau chết, rõ ràng enemy đã bất cẩn nên mới không đeo wind cho t.rod, nhưng tại sao tên i.blade lai không chạy thoát, đơn giản là vì nó nghĩ nó có thể chấp cả 2 và nghĩ tui là gánh năng
Nói chung bạn cứ ra trận, cứ chiến đấu, thắng thua không quan trọng, vui là 9, thắng thì có H, thua thì có exp,
Khi bạn dẹp chuyện thắng thua sang 1 bên, toàn tâm cho trân đấu, bạn sẽ làm nên những điều mà chính bạn cũng không ngờ
Thay vì nghĩ " chênh lệch quá lớn, kỉu gì cũng thua", thì hãy nghỉ " đằng nào cũng thua, cứ đấu hết mình, kết quả không quan trọng"
Nếu sợ những tên khác chỉ trích sau trận đấu, bạn hãy party với Lax, với guild, không ai chê bạn nữa đâu
Bài viết có nhiều sơ hỡ quá.
spam red life 80% là hạ sách, đặc biệt là i.rod spam( adv đã có true mosou và X2 ATTACK , có lợi hơn máu đỏ rất nhiều). chỉ cần 1 đứa đeo belt thôi thì ông gặp rắc rối ngay.
Phân tích sâu hơn 1 tí: ông sài i.rod rank3 temp se hạn chế, nhìn tấm hình thấy thanh life với mosou của ông là biết i.rod temp 2 ms, 1 life có thể ông temp 3att với 2 def hoặc 4att 1 def đấy.bên nó có t.rods nhìn là biết 5032x nếu nó sài wind thì ông mệt đấy. Nói vậy là để bác bỏ cái rank thấp với cao. rank cao chưa hẳn pro nhưng nó có trình độ tối thiểu như sài item, vả lại có 2 loại rank thấp THẬT với GIẢ, Lax thuộc loại nào? với cách build i.rod cảm tử của ông 1life 1-2 def với 2 thằng 24 temp đặc biệt t.rods nó dập 1 cái là lên bàn thờ thì ông ko dám cận chiến rồi, hậu quả là đồng đội của ông phải 1 vs2 đấy nên chưa biết bên nào cứu bên nào. May mắn t.rods nó ko dùng wind, ko thì việc 2 tấp 1 thì ... biết rằng nó sài i.blade adv.Chưa phân tích vụ weapon kết hợp belt nha, vì nó dùng cái đó thì team ông banh xác đấy, vời rank cao thằng nào đủ thông minh vô room handicap là biết thằng rank thấp thế nào cũng spam mosou ( ko t.picks thì cũng i,rod hoặc anti-belt red life spam mosou thôi)
Kết : Rank thấp với cao đừng đem ra nói, quan trọng là kinh nghiệm, vì biết đâu ai đó 30,000h hoặc 100,000h giả dạng lt,colonel rồi phê bình rank cao đánh thua rank thấp thì sao? 90% rank thấp ( đồ thật ) là đã thua rồi, chứ 1 thằng rank cao thật sự nó có dám sài tonfa item tortoise hay t.rods tiger amulet ko?
Mà việc thấp hay cao cũng tùy vào mỗi người : với tôi thấp là từ colonel trở xuống, vừa là field đến counselor, cao là front gen trở lên. từ front trở lên mà sài item nhảm là ta blame cho té đấy.
p/s: Tôi ko có ý xấu gì đừng hiểu lầm,nói thật đừng buồn nha, bài của ông nên đổi là 2 thằng rank cao đánh 2 rank thấp, ít nhất i,blade còn biết sài orb wind chứ nó sài +15 def 15 att hay 30 life,30 ms thì còn mệt,wind nó làm chậm tui kia tốt để giải cứu hay kéo thời gian ,chưa kể 110 speed của i.rod việc chase ông ko khó. Đừng dạy nó giữ red life để spam ko là thành quân đoàn SPIKE đấy
Bài phân tích không có điểm nào thiếu sót, chính xác đến từng kẻ hỡ...
Đơn giản của tấm hình là team bên kia hàng họ linh tinh nên xui là hoà, cũng chưa thắng đc. Tuy nhiên nếu đúng với thực trạng (70-80%) thì sẽ không có vui vẻ gặp những con gà như vầy đâu....hay không lẽ bạn LAX cứ mong team gặp gà để luyện ? Như thế thì newbie tiến bộ bằng cách nào ?
Còn vụ red life spam musou thì....

, bên kia nó PSword thì chắc ăn hủ tiếu 5,6 tô k chừng
Tôi không nói thêm nữa vì cái lý thì người chơi trình độ cao hơn người ta vừa phân tích quá đủ đầy cho bạn LAX thấy rồi. Thiết nghĩ bạn tìm 1 cái hình khách mẫu mực hơn để mà chứng minh thoy...(chứ thằng em tôi nó mới chơi nhìn đâu cũng thấy anh hùng cả, dễ mà nó ăn hủ tiếu thì tôi bùn lắm)
Chuyện mấy ông giỏi, chuyện mấy ông pro, chuyên mấy ông là chuyên gia nhận xét, cái đó là sự thực, cái đó thế giới công nhận, tui không có gì để nói
Nhưng rùi nhận xét của các ông có tác dụng gì ? Tui thì không sao, nhưng mấy newbie nghe xong là rót lun, không dám ra trận nữa, chơi Dynasty Warriors mà đi farm hoài chịu sao nổi, DWO nếu không chơi các mục online thì nó còn dở hơn DW5.
Bây giờ, cái quan trọng là nó dám bước ra chiến trường cái đã, khi đó mới tính tới các phần khác, chuyên ăn hành là chuyện sớm muộn, đợi nó lên general rùi mới cho nó đi ăn hành, xui xẻo nó gặp 1 tên alt thì tinh thần nó đi về đâu, chi bằng cứ cho nó đánh trước, bại trước 1 general đối với gaurd không có gì xấu hổ, nhưng guard thắng general lại là cổ vũ lớn, dù tỉ số là 10-1 đi nữa, nhưng chúng ta vượt qua bức tường "general là không thể đánh bại", kể ra cũng đáng
P/s : tui sẽ cố lựa lời mà nói để tránh phiền lòng người khác chứ không sử dung câu "tui nói thẳng, đừng buồn" sau khi đã làm người ta buồn
Lần đầu lên tiếng, cho em xin lỗi nếu em có nói gì quá đáng hay sai xót