Thực ra tôi cũng muốn coi chơi thôi, nhưng mà tôi hơi khó chịu khi một người trình độ thấp hơn rõ ràng mà lại ôm cái suy nghĩ mình bá đạo (tôi giải thích từ từ nhé

)
2/ Với bạn SOINT, tôi chơi trò này sau bạn, chứng kiến trình độ của bạn từ khi tôi còn là newbie kìa...(phần này thì bạn tự hiểu trình độ bạn ở đâu)
Đọc bài bản trả lại Noname, tôi tuy không tận mắt chứng kiến trận đấu nhưng mà tôi thấy có mấy điểm vầy nè :):
- Bạn nói thắng đc 2 điểm rồi chạy đến hết giờ là dư sức thắng (đọc thấy thì biết trận đấu này buff rồi) nhưng qua đây cũng thấy tinh thần chiến đấu kiểu bạn. May mà bạn không làm thế nhưng suy nghĩ đánh mà đã thế thì.....hihi,
=> Bùn cho tinh thần ăn thua của bạn (1)
- Bạn hồi đó bảo vệ Noname, hồi đó nó nói với tôi rất biết ơn bạn, nó quý bạn lắm nhưng hoá ra đây mới thật sự là con người của bạn sao (đọc từ trên xuống thấy buồn ghê :(), bạn giúp người ta và giờ thì nói như thế đấy....
=> Chán cả nhân cách của bạn (2)
- Còn đọc bài của bạn thì những người chơi lâu đến họ còn buồn cười, nói chi là tôi

, bạn nói cái gì mà trong dự tính, cái gì mà chiến thắng rõ ràng....v...v....người ta chỉ thấy đây là phần bào chữa tệ hại của bạn thôi. Còn phần buff ấy, tôi không thể trách bạn vì basic knowledge của bạn về vũ khí không hề cao, nếu k mún nói là có phần chậm tiến so với Noname bây giờ....
=> Tiếc cho trình độ của bạn (3)
- Zhaochao ngày xưa nghe bạn ca tụng mình rằng : "Yaoshi với SimaJu ghê đó nhưng chưa bằng tui", tôi thì không hiểu chưa bằng bạn chỗ nào vì khi đó bọn tôi cũng bắt đầu có tiếng tăm và đang làm việc trong JailBaits (Guild PVP mạnh nhất nhì bấy giờ)...rồi nó đi kể cho SimaJu, thầy nó nghe :(.....sau đó tôi với SimaJu có đánh bạn nhiều lần và theo tôi nhớ thì.....động vào đc 2 thằng không ghê bằng bạn hơi bị khó nếu không muốn nói bạn tới là y rằng bọn tôi phát bạn cái vé đi về base...
Về sau trên 4rum, SimaJu phải viết cho bạn là có giỏi thì vào battle mà đánh, đừng có nói nhảm với newbie người ta tưởng thật thì tội chúng tôi lắm.
=> Sợ cho cái tự cao của bạn, phải nói là nó ảo đến không tưởng tượng nổi và chém đến vòi rồng lun
(4)
- Bạn nói câu cuối cùng là câu tôi hãi hùng nhất, ý là dù bạn chơi ít nhưng trình bạn vẫn hơn xa Noname, hihi, trời ơi....

...Bạn đang nói chuyện giữa bạn, một người trình độ thì lèo tèo (sry, trình độ cao cấp nhất do chính bạn công nhận -> nhờ vào cái ZhaoChao nói mà tôi biết

, vì ZhaoChao có ghét gỏng gì bạn đâu mà nó phải chém bạn ác thế) với một người trình độ thuộc hàng support top (đc các supporter cao cấp nhất server công nhận) thậm chí trình solo SFan thôi cũng đã qua mặt bạn xa lắm rồi....
Vẫn giọng điệu chưa ai đủ tuổi với bạn, bạn lại tự đưa mình lên một tầm cao mà cao thủ hàng đầu không với tới được....hix hix. Bạn nói "
mình thì không dám tự nhận mình pro , nhưng mình dám chắc là trình bạn HoangDung chưa đũ tuỗi với mình" mà Noname HD thì nó đã pro rồi, thế khác nào bạn cũng pro nhỉ

, mà cái pro của bạn, tôi nói thật nhé, bạn thì chắc tôi không xếp nổi vào veteran- đâu, có thể cho bạn cái gọi là novice+ thì đc, ahaha....
Phần LAX vì nhờ bạn đẩy vào đầu quá nhiều cái vô lý nhưng lại hợp lý qua cách giải thích của bạn nên vô tình bạn thành chiến thần vô địch trong mắt cậu ta. Tuy nhiên nếu 2 cậu giữ cái đó cho bản thân thì ok, nếu đem ra so sánh với những người khác, mà lại ngặt nổi trc mặt bàn dân thiên hạ, lại xui là những người bị so sánh thường là top player của thế giới thì mới đau đấy

Từ 1,2,3,4 tôi tóm lại với những suy nghĩ, lý giải hơi ngờ nghệch của bạn, cộng với sự tự cao của mình, bạn đã góp phần tự làm trình độ bản thân không tiến lên nổi. Giờ có cách là bạn nên qua VNF mà học những người khác đi thôi, ahaha
P/S : Bạn LAX lần sau cũng cẩn thận lời nói để tránh gây hiểu nhầm là bạn đang đùa, bạn thấy không, bạn đùa 3K thì k ai nói gì, nhưng bạn đùa kiểu "toàn noob, toàn cùi" thì có gạch đá bay tới ngay