Muốn thắng màn này thì điều quan trọng đầu tiên là phải tìm càng nhiều lạc đà càng tốt ( có 3 chỗ có và tổng cộng là 7 con hay sao ý )....vì bọn này quyết đình sự sống của mình....muốn bảo vệ bọn này thì xây tường thành chắn đường vào của địch ( có 2 chỗ phải xây ) và phải có quân đứng trong nữa, mỗi bên nên có vừa Priest vừa cung....và có 2 con nông dân làm việc gần đó để sửa tường thành....
Để bảo vệ Son of Osiris ( con gọi Guardian thức dậy ) thì xây 2 cái Barrack, 1-2 cái nhà xây lính đặc biệt (quên tên rồi....) và một cái Templar xung quanh con đó....Lúc đầu máy chủ yếu tấn công từ dưới lên, về sau thêm bên trái và bên phải..nhưng bên trái thì ít thôi, bên phải nhiều hơn....cho nên tập trung quân ở hướng từ dưới lên và bên phải.....nhớ đừng để quân mình đuổi theo quân nó xuống phía dưới vì thế dễ tốn quân lại mất công chạy về, lỡ bị nó đánh hướng khác cũng không cứu kịp.....và phải chú ý, thỉnh thoảng bọn máy sẽ cho thả quân vào bên trong nhà mình...nếu thấy chim thả quân nó bay tới thì cố gắng giết chết lúc nó chưa kịp thả là tốt nhất.....nếu đánh Hard thì không khó thắng, nhưng đánh Titan thì phải điều khiển mệt lém mới thắng được...
Bài nè là bài khó nhất thì đến bài sau lại là bài dễ nhất....