Phiên Vân Phúc Vũ-Kiếm Hiệp Mạn Đàm

  • Thread starter Thread starter Odisey
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Hình như lương tiêu chả lấy ai hết để 2 em tự đi lập sự nghiệp riếng !
Đọc DDSL mấy hồi rồi chán thật , yêu đương kiểu khỉ gì phát ốm, cứ phải như Cao Ngạn - Doãn Thanh Nhã !
 
Tớ thì đoán Sư Phi Huyền và Thạch Thanh Tuyền là một đấy :D . 2 người này đúng là mệt thật , thương thì có những không muốn cưỡng cầu ...có cũng được mà không có cũng không sao :)) .
Bựa cái là 300 năm sau nhân tài đặc biệt của Từ Hàng Tịnh Trai bị Hàn Bách lam thịt quá dễ =))
Bác Huỳnh mê Huyền Học nên cũng khó trách mà ^^ .
Biên Hoang Truyền Thuyết ra với tốc độ cao , tình tiết càng lúc càng hay . Thần Mộ thì xem phần mới thấy "đã" quá ....chém chặt như thịt ;)) . Hi vọng quà 30/4 không làm mình thật vọng :D
 
Sai rồi,coi đến khúc Hầu Hi Bạch,Dương Hư Ngạn tranh Bất Tử Ấn Quyển sẽ rõ
2 người hoàn toàn khác nhau
 
Phi thăng chi hậu vừa up 7 chap mới
 
Anh gió mây ko hãi giờ đã là trí tôn 1 cõi 8-}, có thêm thằng đệ tử Trì Thương, theo spoil thì thằng này nhất dạ trung thành, thật là vãi 8-}

Phong lưu tiêu diêu thần đọc cũng thấy hay :x, tinh phong truyền thuyết cứ như là VLKT 8-}
 
Anh gió mây ko hãi giờ đã là trí tôn 1 cõi 8-}, có thêm thằng đệ tử Trì Thương, theo spoil thì thằng này nhất dạ trung thành, thật là vãi 8-}

Phong lưu tiêu diêu thần đọc cũng thấy hay :x, tinh phong truyền thuyết cứ như là VLKT 8-}

dạo gần đây đang ghiền bộ BTBD , ta thấy bộ này có khj còn hay hơn PTCH
 
BTBD thấy nội dung ban đầu đi quá nhanh , đọc CL với TH quen rồi nên ko thích coi , tương tự như vậy đối với PLTDT .
 
BTBD đọc thấy 1 phát lên đế cấp luôn đã thấy ngán rồi. Bỏ từ chap 2x đến giờ...
Mãi chả thấy Côn Luân với Thương Hải gì cả. Thần Mộ cũng vậy. May mà có 2 hồi Ngã thị đại pháp sư.
 
Hình như lương tiêu chả lấy ai hết để 2 em tự đi lập sự nghiệp riếng !
Đọc DDSL mấy hồi rồi chán thật , yêu đương kiểu khỉ gì phát ốm, cứ phải như Cao Ngạn - Doãn Thanh Nhã !

sao thấy mấy chương trước giải thích là võ công của Bất Lậu Hải Nhãn là do LT truyền cho em rể Hoa gì gì đấy => Lương Tiêu lấy Hoa Hiểu Sương ::D
 
Tinh Phong Truyền Thuyết có cha Ngã Cật Tây Hồng Thị làm tác giả...
lại điêu như lá diêu thôi :))
 
Sai rồi,coi đến khúc Hầu Hi Bạch,Dương Hư Ngạn tranh Bất Tử Ấn Quyển sẽ rõ
2 người hoàn toàn khác nhau
Ậy , sau khi Thạch Thanh Tuyền đứa cuốn sách cho TTL thì biến đi đâu mất . Đến khi tên béo An Long bị hù chạy là lúc SPH ở trong tối hù . Có thấy 2 người xuất hiện cùng lúc đâu mà biểu :D

Tại tớ thấy Sư Phi Huyền cứ xúi TTL nên quan tâm TTT , lại còn nở nụ cười khó hiểu khi TTL đáp ứng nữa ấy chứ ;))
Cũng chỉ là dự đoán thôi :-" , nôn nhất vẫn là Biên Hoang và Thần Mộ . Đám Tangthuvien dịch Biên Hoang khỏi phải nói luôn , bỏ đám Nhạn Môn Quan 55 chap :))
 
Nôn nhất là Côn Luân, Thần Mộ, Ta là đại pháp sư. Thương Hải ST đi chơi e chả có hồi nào. TTB đọc trước nhiều rồi chả ham nữa. Biên Hoang chưa đọc chap nào. Tình hình này chắc đợi in thành sách mua luôn quá.
 
giờ đang đợi BHTT , TM , với TTB :x
sáng nay 30/4 gì mà có mỗi 2 chap TM, đọc chả bõ =((
 
Côn luôn đọc 2 chương mới buồn quá!
 
Côn luôn đọc 2 chương mới buồn quá!
Công nhận buồn thiệt, hèn gì sau này LT lấy Hiểu Sương cũng phải :p

Được công tử quan tâm… chàng vì ta mà phản bội sư môn, ta cũng sẽ không phụ chàng.
==> Đúng chán con LOO, chẳng biết nó nói thiệt hay định dụ thằng Vân Thù nữa. Nó mà nói thật thì bó tay luôn, chuyện tình cảm thì phải rõ ràng dứt khoát chứ cái kiểu ba phải này thì:o. " ko phụ chàng" là sao:-s chắc là chia ca wá: 1 anh 2-4-6 anh kia 3-5-7 ?
Đọc lúc đầu thấy OO cũng có nét như HDung nhưng ít ra HDung chuyện gì ra chuyện đó, ADKhắc cũng sẵn lòng vì HDung nhưng đâu vì vậy mà HD thay đổi ( biết là so sánh 2 chuyện khác nhau thì hơi khập khiễng nhưng do t/tiết cũng hơi giống nên :p)
P/S: công nhận bữa nay TTB với TM ra nhiều đọc sướng thiệt, anh em vô bàn đi:x
 
LOO thì đợi hạ hồi phân giải. Giờ còn hơi sớm khó mà đoán được.
Cái lão thần ma cánh gẫy tim mất óc phọt đấy chính là 1 trong nhưng tên TN ngại nhất à? Lão có mạnh đến thiên hạ vô địch ko? Có bì mật gì về lão được phanh phui chưa?
 
Hehe hình như trong phim thì 2 em đó là một, nhiều anh em xem phim nên bơm vào.
Anh đã vận dụng kiến thức khoa học giúp quân Nguyên công phá thành Tương Dương, nhưng cuối cùng để phản đối sự thảm sát của quân Nguyên nên Lương Tiêu đã bỏ đi Tây Vực, du hành qua các xứ Á, Phi, Âu.

Mặc dù tình tiết câu chuyện vẫn theo môtip huyết thù cá nhân, kỳ ngộ và tình yêu, nhưng Côn Luân lại ẩn chứa quan niệm mang tính hiện sinh. Trong quá trình giúp quân Nguyên tấn công quân Tống, Lương Tiêu nhìn thấy sự thương vong vô nghĩa của dân lành hai nước, khiến anh phát sinh ý tưởng phản chiến.

Từ đó, anh suy ngẫm lại về tác dụng của khoa học. Khi xử lý mâu thuẫn tình cảm, tác phẩm cũng đã thoát khỏi quan điểm đa thê thường thấy trong tiểu thuyết võ hiệp, để cho hai nhân vật nữ chính tự tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình. “Tiểu thuyết có thể tiếp thu tố chất của truyền thống, nhưng nhất định phải phù hợp với xu hướng thẩm mỹ của thời đại” - Phụng Ca giải thích như thế.
http://vietbao.vn/Van-hoa/Nhung-hau-due-cua-Kim-Dung/40183426/105/
vì thế tớ đoán LT chả lấy em nào cả
 
Cái Côn Luân xoay vòng vèo 360 độ chả biết đường nào mà lần 8-}
 
Bạn Tử Lăng với gái vô cùng nhạy cảm,không lí do gì nhầm TTT và em SPH được :))
 
Thất giới bựa thật, nhằm nửa đêm mới ra một đống, làm đang định đi ngủ lại phải ngồi đọc 8-}
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top