Phiên Vân Phúc Vũ-Kiếm Hiệp Mạn Đàm

  • Thread starter Thread starter Odisey
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
À việc hiểu Thần Mộ ém truyện là do không rõ tình hình đó mà :'> , ví như là trong box thấy phân công phần dịch và hoàn thành khá nhiều rồi ..chắc có lẽ chưa biên dịch xong :)

Tại xem gần hết rồi nên muốn tìm truyện mới để xem . Bác nào thấy truyện khác hay hay giới thiệu đi :'>
 
BTBD đọc thấy tên na ná nhau trẹo cả lưỡi, nhức hết đầu nên drop từ chương 3 rồi :D
 
Phải công nhận bên NMQ thâm vãi thật, hôm rồi chơi tới 666 SLDD giờ trọn bộ BHTT =)), giang hồ hiểm ác :)), nhưng mà xài NMQ reader thì mình cũng éo dow về đọc, để vnthuquan gõ lại đọc sướng hơn :)
 
Miệng gần tai, nó chửi nó nghe trước vả lại cứ tâm niệm chắc nó chừa mình ra là được rồi =))
Giờ chả có truyện gì mới đáng kể, nếu có một truyện về bọn lừa đảo trên giang hồ kiều Nếu còn có ngày mai của Sidney Sheldon, hay truyện gì liên quan đến đấu đá chính trị , trinh thám - cổ long thì hay ... đọc suy nghĩ nghiềm ngẫm chút mới thích đọc rồi nó trôi tuồn tuột đi như Thần mộ , TTB thì có nhiều lắm rồi.
 
BTBD drop từ chương 25. Thấy nó có vẽ õng ẹo cợt nhả pha lẫn bốc phét quá. TM thấy ghi dịch xong đến gần hết quyển 13 mà mới tung ra tý quyển 9. Độc giả thấy thắc mắc là phải. Cá nhân tớ bất mãn từ hôm 30-4: 1-5 cơ. Hôm đấy cả cơ quan về hết. Mỗi mình ở lại mục đích đọc truyện mà càng chờ càng mất. Lại đang đoạn hay, tý lại vô F5 lần. Nếu BQT ko hứa tung ra hết quyển 9 thì cũng ko đến nỗi sốt ruột như thế. Giờ thì tự đọc convert khá khá rồi. Chả đợi TTV nữa. Tội cho độc giả. Từ giờ trở đi TM càng lúc càng hay mà cứ ra nhỏ giọt, ngắt quãng thế này ... Mỗi chương TM cũng khá ngắn. Có khi gom lại rồi tung ra từ 2 chương trở lên 1 lúc đọc cho sướng. Nhất là đừng dứt mạch ở đoạn cao trào. Dễ gây bức xúc lắm.

NMQ sắp tới tết nhi đồng, ko biết tung quả hoàng tráng nào ko đây? Giá nó tung trọn bộ Côn Luân thì sướng. Giờ tớ chỉ mong mỗi TH với CL. Còn time rảnh đang cày nốt 3 quyển cuối TTB.
 
Cái Biên Hoang Truyền Thuyết coi vậy mà kết được phết các cậu ạ :D . Đến khi đóng quyển sách mình vẫn có thể mỉm cười .
Nhớ ngày trước xem đoạn cuối của cái Tru Tiên tớ chỉ có thể cười khổ thôi chứ chẳng làm sao nuốt được :))

Giờ thì biết Tống Bi Phong là tổ của Tống Khuyết rồi :D , chẳng biết có bộ truyện nào làm trung gian giữa Biên Hoang và Đại Đường không ta ^^
 
Nhưng phải nói NMQ đua tốc độ nên dịch nhiều sạn quá, có lẽ chia mỗi người dịch một đoạn rồi không biên tập lại cho thống nhất, câu từ lắm lúc ngô nghê phát buồn cười như đọc bản dịch thổ ấy.
hehe dù sao có bản dịch thô táng cho đỡ nghiền cũng được rồi.
Tớ bây giờ cũng chỉ đợi Côn Lôn và Thương Hải, miến cưỡng có thêm Đại Kiếm Sư
 
NMQ mới tung ra bộ Tu La Đạo do Bộ Phi Yên viết kìa. Anh em nhào vô đọc cho ý kiến.:D

Cứ SN càng nhiều càng tốt:devil:
 
phải công nhận là bên NMQ hơi bảo thủ và có xu hứơng tự sướng nhưng thật sự họ dịch có tâm huyết đã dịch thì họ xác định là dịch hết chứ bây giờ đọc bên TTV oải ghê các DG cứ thấy có truyện mới hơi vừa ý là họ bỏ ngay mấy truyện cũ để dịch mới nên xem 1 bọ chắc mất 1 đến 2 năm quá
 
Chuyện gì cũng vậy , có lợi thì ắt cũng có hại mà :D . Tâm lý của dịch giả hay tác gia của Tàng Thư Viện chủ yếu là dựa vào 2 từ "tâm huyết" . Hơn nữa nếu 1 truyện đã có người dịch thì trừ phi đánh tiếng để dịch phụ , nếu không cứ phải một người hay vài người làm theo cảm hứng .
Than thì chỉ than vì mấy phần dịch xong lại không tung ra thôi :'> , chứ trách người khác sao được :p

Mẹ bà , xem xong tập cuối của Biên Hoang vẫn thấy ráng dùng tứ ngữ "thúi" để chửi TTV ...đúng là xúc phạm tác phẩm và tác gia qua đi -.- . Bó tay mấy tên NMQ
 
Như bộ Ngọc Tiên Duyên ấy,chỉ có 1 ông Lãnh Huyết dịch,ổng mà nghỉ là coi như...topic thí luôn ~.~...
NMQ thì...no comment...
 
Bài post trên tớ đã thông báo xin nghỉ 1 tháng (tức là đến khoảng đến ngày 21-5), nhưng hình như nhiều bạn không đọc thấy nên cứ thắc mắc là sao mãi không thấy tớ dịch tiếp hay bỏ bộ truyện này rồi. Tớ xin khẳng định là sẽ tiếp tục dịch đến hết phần tác giả đã viết (bộ này hiện vẫn còn dang dở). Tuy nhiên vì thời gian eo hẹp (thực ra đến hết 15-6 tớ mới thi xong, sau đó đầu tháng 7 lại đi Trung Quốc 1 tháng), tớ khó mà đảm bảo được tiến độ dịch truyện, có thể là 1 tuần vài chương, hoặc 1 tháng vài chương. Mỗi lần vào forum thấy mọi người chờ đợi chương mới tớ cũng rất áy náy. Vậy nên từ giờ nếu bạn nào muốn thì cứ dịch tiếp, không cần phải pm hỏi ý kiến tớ, nhưng xin hãy post lên 1 topic khác, topic này hãy để tớ post tiếp các bản dịch của mình.
Hắn mở đường cho anh em nhào vô rồi đó
 
NMQ Reader vừa cài 1 phát, Kasper nó detected nên del luôn rồi =))
 
Tu la đạo cũng tạm được đấy, khá là đặc sắc , mới mẻ
 
http://4vn.eu/forum/showthread.php?t=12&page=21
Chương mới bị ai đó rinh và post :-" . Phải công nhận là con Tử Kim Thần Long làm cho tớ chết vì cười =)) .
Ai tiết lộ sơ sơ về viên ngọc và con rồng này sau này sẽ mạnh hơn không ? . Định kiên nhẫn để chờ xem , nhưng không đủ định lực để chờ đến sang năm :| . Huynh đệ nào xem rồi hảo tâm 1 chút nhé :D
 
viên ngọc chứa nguyên linh của 1 chị thuộc hàng siêu khủng cỡ Thần Hoàng trở lên, hình như là trình độ cấp Thiên, con rồng lưu manh đó thì mấy chap mới nhất mới chỉ hơn Thần Vương chút đỉnh..
 
Tớ từ 260 đến giờ chưa có hứng đọc tiếp.

Chả biết Alex nói gì mà trang chủ NMQ thông báo Alex giờ ko chơi với NMQ nữa. Xóa bỏ cả phần đề tặng DDSL và mất cả bộ Tu La Dao làm mình chưa kịp down. Thây kê. Giờ còn 1 đống bộ cần thanh toán.

Để chờ con rồng đó mạnh lên e phải chờ vài năm chứ sang năm nó vẫn yếu xìu à^^.

Kể cả khi lên Thần Vương cu cậu cũng chẳng giúp được nhiều. Hầu hết tất cả đều để cu Nam xử hết.
 
xem chap 13 đúng là chết cười thật rồng đíu rì mà bi bắt nạt mà khóc hu hu ku Tn dc cớ trả thù là bắt nạt nó triệt để luôn đúng là bà già gặp ăn cướp:D
còn bộ tu la đạo hay ko vậy dạng huyễn hoặc á
 
chắc Alex cũng thấy ngứa ngáy cái vụ đam chọt bên ngoài rồi đem vào chọt trong truyện nên quyết định quit.
 
Tu La Đạo của Bộ Phi Yên là truyện kể về 12 đứa mang tên 12 nhân vật nổi tiếng của đời Đường,thịt lẫn nhau trong 1 cái làng mang tên " Tu La "...
cái này là kiếm hiệp...huyễn gì 8-}
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top