The possession (1981), mới xem xong hôm qua và hoàn toàn không hiểu mẹ gì.
Siêu siêu khó hiểu, nó trừu tượng, lồng ghép ý nghĩa cao siêu quá.
Con quái tượng trưng cho thằng chồng đầy masculin mà con vợ khao khát (cuối phim nó biến thành thằng chồng)
Con nhỏ cô giáo cũng do chính diễn viên đóng con vợ đóng, là 1 phiên bản dịu dàng nữ tính mà thằng chồng khao khát
Cuối phim 2 đứa chủ thể chết, 2 đứa tưởng tượng đến với nhau
Phim nói về cuộc sống gia đình sau hôn nhân, cả 2 đều ko hài lòng và có khát khao khác nhưng ko thể thay đổi đc, đại loại thế, con quái chỉ là ẩn dụ thôi
Sẵn tiện cho hỏi cái, bên Thư Giãn ko ai trả lời:
Bạn nào fan của Godfather cho mình hỏi chỗ film ko giải thích dưới này nhe (Part II):
- Đầu film ta có một cuộc ám sát hụt Michael. Kay vừa nói sao ai kéo màn ra vậy thì súng bắn từ ngoài vào trong liên tục. Sau đó 2 kẻ ám sát đã bị giết khi mọi người tìm ra trong vườn.
-> Ai giết 2 kẻ ám sát?
- Sau đó ta biết Fredo là kẻ phản bội, nhưng với tính cách nhân vật và tự thú của Fredo, ta biết Fredo không hề biết đây là 1 cuộc ám sát và càng ko có gan để giết người. Fredo chỉ cung cấp thông tin cho Roth -> khó có khả năng Fredo là người giết 2 sát thủ đầu phim.
- Cuối film người ám sát trùm Roth, ngạc nhiên thay, là Rocco, nhân vật đứng thứ 4 trong gia đình Cogleone. Tất nhiên Rocco bị giết ngay lập tức vì Roth được FBI bảo vệ. Câu hỏi là tại sao một nhân vật quan trọng lại dc giao 1 nhiệm vụ tự sát?
Nhiều giả thiết đưa ra, trong đó có vẻ thuyết phục nhất là Rocco chính là người đã phản và trực tiếp/gián tiếp giết 2 sát thủ đầu phim để bịt đầu mối. Michael biết nên ra lệnh Rocco thực hiện nhiệm vụ tự sát. Theo tiền lệ Mafia thì gia đình Rocco sẽ dc chăm sóc. Là 1 cách để Rocco chuộc tội.
Nhưng chỉ là suy đoán thôi vì film/truyện ko hề giải thích. Có bác nào có ý khác thuyết phục hơn ko?