mọi chứng cứ đều đổ dồn vào thằng công nhân làm trong nhà máy rồi còn gì:
-Gửi thư yêu cầu bài nhạc trong ngày mưa. Trùng với thời điểm gây án.
-ko chứng minh được nó đã nghe phần cuối radio khi vụ án đang diễn ra.
-vụ cuối phim thì thằng cs seoul để xổng nó thì có án mạng xảy ra. Trong khi nó là nghi phạm số 1.
-thằng khờ khi nhìn thấy hình thằng công nhân, thì đột nhiên nhớ lại hồi xưa nó bị quăng vào đống lửa. Có thể là khi nhin thầy hình hung thủ làm nó hoảng loạn nhớ về kí ức xưa.
- đoạn cuối thằng nghi phạm bị đánh thì sau đó ko còn vụ án nào xảy ra nữa .
Còn lúc xét nghiệm ADN thì quá ảo, mấy vụ án trước đều ko có tinh dịch sót lại , nhưng vụ này thì lại có , có thể là do hung thủ đánh lạc hướng điều tra. Nó gây án nhiều vậy ko thể nào sơ xuất để sót tinh dịch còn lại được.
còn thằng mập thì khỏi nói có trò nhìn mắt phát hiện là nói thật hay nói xạo nữa . Tự tin thái quá vào khả năng của bản thân. Mình thì theo giả thiết thằng này có 2 nhân cách, nên trò xem mắt của thằng cs mập fail
lúc thằng khờ nói hung thủ đẹp trai hơn tôi. Mấy ông cảnh sát cứ nghĩ là thằng đó đẹp trai. Mà không nhận ra thằng khờ đã xấu. Ngay cả người bình thường cũng đẹp hơn nó
điều tra ko ra vì lúc đó còn là vùng quê nghèo. Kỹ thuật chưa có nhiều, ngay cả ADN cũng phải quăng qua mỹ kiểm tra.