Có lẽ em thuộc loại nì , vì đánh bao giờ cũng bị đẩy cho con chuyên suppot thôi , thành ra lên mek với canh máu đồng đội thành quen , ngoài ra thủ sẵn tele cũng là một thói quen có đuợc khi đánh lan . Nói chung trong một trận thuờng là feeder do toàn là mục tiêu đánh đầu tiên của team kia . NÓi chung trong trận push hay def nào mà ko bị dập chít thì team kia cứ gọi là xác định , hix , buff mà còn sống thì ....
Từ ngày có cái blood stone vai trò của em lại càng rõ hơn , cứ suppot rồi lăn ra chết
Hô hô, thế hóa ra mình toàn là The Silent Veteran à , phê quá đi ^_^
Nhưng, vị trí đầu tiên và cuối cùng có lẽ cũng có điểm giống nhau đấy, farmer thì nên chia ra làm 2 loại . 1 là Nub Farmer = Farm all the time , bỏ mặc base, bỏ mặc đồng minh, bỏ mặc tất cả để đến khi bị phá town hall mà vẫn cầm một đống tiền trong người mà chết. 2 là Hero - Farmer : Farmer này thì farm rất nhanh, biết port về base để phối hợp cùng đồng minh , và cái quan trọng nhất là, khi kết thúc quá trình farm trong một khoảng thời gian ĐỦ , thì anh ta sẽ trở thành hero , với những item lãng mạn và hiệu quả có được nhờ quá trình farm...
Team đội bạn chỉ kịp nhìn thấy Triple kill , triple kill and gg ^_^
Anh Thành ngọng là sự tổng hợp của Elitist + Pitbullmấy dạng trên dạng nào thấy giống y như mình cả =.= .
KO biết xêp loại nào
-hơ hơ...thằng điều khiển 5 con đó đặt tên tiếng Latin fải ko?Vậy còn kiểu khi đòng đội thoát 4 , 1 mình điều khiển 5 tướng bật lại làm bên kia push không được, giằng co 1h rồi quit thì cso được xếp vô Super Micro không.
goodjob, bài viết rất hay nhưng còn 1 dạng nữa thuộc kiểu farmer, cắm mặt farm mặc kệ các lời kêu ca của đồng đội .... nhưng trong người luôn thủ sẵn tele và tính toán chính sác khi tele trở về để dọn dẹp chiến trường ... và sau đó chỉ cần 1 lần đi cùng team là có thể gg game
-hơ hơ...thằng điều khiển 5 con đó đặt tên tiếng Latin fải ko?...chơi trận đó có Night, Nevermore, crystal với lina?...còn host bên kia chơi soul?
...
-nghe tả sao thấy giống mình hồi 2 tuần trước >"<...cũng hứng lên mà khiển 1 lúc 5 con![]()
nếu ko quiter đến cùng, mình nhiều lúc cũng thuộc loại này đánh đến cùng nhiều lúc niềm tin cho chiến thắng chẳng còn nữa, lúc đó niền vui là kill đc hero đối phương và cầm cự đc đến đâu thì đến, nhưng nếu có friends ở ngoài vào game mới thì ....say goodbye mọi người ngày![]()
bài dịch hay, khác kha khá so với bản gốc nhưng giọng văn rất việt và rất dota :). Có điều cái đoạn về "never say die", ấn tượng nhất là câu "the lone defender of the throne, when every1 hav quitted" (đại loại thế) thì bác ko dịch, tiếc quá :(
btw, iem ở cái dạng .. ko biết dạng nào. Tính toán thì thường sai, farm thi ngu, cầm melee hero ngu không tả xiết, ass "tạm chấp nhận được", toàn cầm ini và đánh sup :'>
Hô hô, thế hóa ra mình toàn là The Silent Veteran à , phê quá đi ^_^
Nhưng, vị trí đầu tiên và cuối cùng có lẽ cũng có điểm giống nhau đấy, farmer thì nên chia ra làm 2 loại . 1 là Nub Farmer = Farm all the time , bỏ mặc base, bỏ mặc đồng minh, bỏ mặc tất cả để đến khi bị phá town hall mà vẫn cầm một đống tiền trong người mà chết. 2 là Hero - Farmer : Farmer này thì farm rất nhanh, biết port về base để phối hợp cùng đồng minh , và cái quan trọng nhất là, khi kết thúc quá trình farm trong một khoảng thời gian ĐỦ , thì anh ta sẽ trở thành hero , với những item lãng mạn và hiệu quả có được nhờ quá trình farm...
Team đội bạn chỉ kịp nhìn thấy Triple kill , triple kill and gg ^_^
Hehe, cái này tớ chỉ dịch thôi, chỉnh sửa tí cho hài hước và có phong cách VN.
Rambo & Pitbull tớ để sẵn cách đối phó ấy rồi, nói chung là dạng này cũng không được đánh giá cao.
Cái vụ chửi team thì rõ là noob chứ không phải newbie
Coward là những đứa nhát thật sự. Tất nhiên thì thường newbie là nhát, nhưng không có nghĩa là không phải newbie thì không nhát.
Team member, nếu vào 1 team tương đối thì trận chiến sẽ nhanh gọn và hắn cũng chẳng cần item nhiều. Còn nếu team vớ vẩn thì có item cũng thua
Elitist, như đã nói ở trên, chủ yếu là gánh nặng cho team, và hay làm team mất tinh thần
Cái casual Nazgul nói giống tớ y chang đấy :'> vậy casual vậy là chính xác rồi
Có lẽ em thuộc loại nì , vì đánh bao giờ cũng bị đẩy cho con chuyên suppot thôi , thành ra lên mek với canh máu đồng đội thành quen , ngoài ra thủ sẵn tele cũng là một thói quen có đuợc khi đánh lan . Nói chung trong một trận thuờng là feeder do toàn là mục tiêu đánh đầu tiên của team kia . NÓi chung trong trận push hay def nào mà ko bị dập chít thì team kia cứ gọi là xác định , hix , buff mà còn sống thì ....
Từ ngày có cái blood stone vai trò của em lại càng rõ hơn , cứ suppot rồi lăn ra chết ::( ::( ::(